Hành trình ngược miền biên giới làm "con" đồng bào

Khánh Linh |

Rời thủ đô phồn hoa phố thị, ngược miền biên viễn nhận nhiệm vụ đặc biệt tại công an xã, sau gần 2 năm, những cán bộ từ Bộ Công an biệt phái lên vùng biên giới Sơn La đã thực sự trở thành những người con của bản làng nơi đây.

Chiến sỹ trẻ biệt phái lên vùng cao

Tháng 8, tiết trời thu Tây Bắc đẹp đến nao lòng. Trời trong xanh cao vời vợi, nắng vàng rượi và gió miên man thổi những đám mây lững lờ bay. Xa xa, những ngọn núi thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn sương mờ buổi sớm.

Trở về trụ sở công an xã sau cuộc ra quân dẹp hành lang giao thông ở trục đường liên xã, thượng úy Nguyễn Văn Phương lại tranh thủ đi nhận quần áo, đồ dùng từ xuôi gửi lên tặng các em học sinh trước thềm năm học mới.

Chàng trai quê ở Bắc Ninh, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, đang là cán bộ Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) được điều động về vùng biên công tác với đầy khát vọng cống hiến.

a
Thượng úy Nguyễn Văn Phương cùng cán bộ Công an xã Mường Sai, huyện Sông Mã bám bản. Ảnh: Cao Thiên

Nói về những ngày đầu tiên nhận công tác nơi miền biên viễn, thượng uý Phương chia sẻ: "Khi nhận được phân công công tác lên biên giới Sơn La, quả thực mình mừng, nhưng cũng hơi lo. Trước đây, đã có lần mình cùng bạn lên Sơn La chơi, nhưng công tác ở đây thì mình chưa bao giờ nghĩ đến.

Khi mới lên đây, khó khăn nhất với mình là việc bất đồng ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hoá, phong tục tập quán của bà con. Cùng với đó là ở địa bàn biên giới, công an xã giống như một người đa năng, phải làm tất cả mọi việc.

Chưa kể, Mường Sai lại còn là xã biên giới giáp Lào, tình hình an ninh trật tự phức tạp, đặc biệt tại bản Nong Phạ, nơi đã từng là điểm nóng ma tuý".

Công an xã
Công an xã "3 bám, 4 cùng, 5 rõ" với người dân. Ảnh: Cao Thiên

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình ở đây có lẽ là những ngày đi trực chốt COVID-19 vào cuối năm 2021 - thời điểm dịch bệnh đang bùng phát dữ dội, những lán trại lần lượt được dựng lên để kiểm soát người dân vượt biên trái phép" - thượng uý Phương nói về kỷ niệm trong thời gian công tác ở Mường Sai.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông Tây Bắc, một lán trại đơn sơ, quây bạt được dựng lên bằng những cây tre chặt vội giữa mưa phùn, gió núi. Cơ sở vật chất bốn bề thiếu thốn, các chiến sĩ công an cùng bà con ra suối bắt cá, hái rau rừng, nấu bữa ăn đạm bạc giữa vùng biên giới.

"Sau này, khi dịch bệnh tạm thời ổn định, thói quen đi hái rau rừng, bắt cá suối cùng bà con vẫn được duy trì. Điều đó giúp mình gần gũi với bà con, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ngoài ra cũng có thể lồng ghép những kiến thức tuyên truyền trong mỗi câu chuyện" - thượng uý Phương chia sẻ.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao, những cán bộ, chiến sĩ còn kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với trẻ em vùng khó. Ảnh: Khánh Linh
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao, những cán bộ, chiến sĩ còn kết nối những tấm lòng hảo tâm đến với trẻ em vùng khó. Ảnh: Khánh Linh

"3 bám, 4 cùng, 5 rõ"

Đại uý Lương Văn Hùng, cán bộ Cục Cảnh sát giao thông cũng là cán bộ được điều động tăng cường tại Công an xã Tân Xuân, nơi cách trung tâm huyện Vân Hồ hơn 35km và cũng từng là điểm nóng ma tuý vùng Tây Bắc.

Đại úy Hùng cho biết: "Tân Xuân có 1.122 hộ dân, gần 5.200 nhân khẩu và chủ yếu là người Mông, Thái, Mường sống lâu đời. Với đường biên giáp huyện Sốp Pâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đây là một trong những điều kiện thích hợp để tội phạm ma túy hoạt động".

Ngược dòng thời gian chỉ vài năm trước, Tân Xuân là một trong những điểm nóng, có thời điểm ghi nhận hàng trăm người nghiện hoặc nghi nghiện ma tuý. Đi đến đâu cũng chỉ thấy những “bóng ma” vật vờ vì thuốc phiện. Ma tuý cũng là niềm đau đáu của cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây.

Tuy nhiên, kể từ khi thực hiện Đề án đưa Công an chính quy về cơ sở, đặc biệt với sự có mặt của các cán bộ, chiến sĩ biệt phái từ Bộ Công an, tình hình ANTT của Tân Xuân cũng như các xã biên giới đã có nhiều đổi thay.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng đội ngũ công an, đặc biệt là công an cơ sở, lực lượng gần dân, sát dân. Với mục tiêu lấy cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân với phương châm "3 bám, 4 cùng, 5 rõ".

Theo Thiếu tướng Vân, thông qua việc triển khai lực lượng công an chính quy đến cơ sở, tình hình an ninh trật tự qua đánh giá của nhân dân có những chuyển biến tích cực. Niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng công an không ngừng nâng lên.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Tấm lòng vàng của Phó trưởng công an xã vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh - Cao Thiên |

Sơn La - Dù mới hơn 2 năm kể từ khi về nhận nhiệm vụ ở xã khó khăn vùng lòng hồ Hòa Bình, nhưng tấm lòng vàng của thượng úy Đoàn Văn Tùng, Phó trưởng Công an xã Nam Phong (Phù Yên) đã phần nào giúp bà con vùng khó vơi bớt đi những nhọc nhằn.

Công an xã làm clip bằng tiếng dân tộc hướng dẫn cài VNeID

Khánh Linh |

Hòa Bình - Clip hướng dẫn cài đặt định danh điện tử (VNeID) bằng tiếng dân tộc, do một công an xã ở Kim Bôi thực hiện đã được sự đón nhận của đông đảo người dân.

Trưởng công an xã nặng lòng với bản cao

Khánh Linh |

Sơn La - Với người dân ở xã vùng cao Làng Chếu, huyện Bắc Yên, thiếu tá Sa Trọng Kiên không chỉ là người trưởng công an xã tận tình, trách nhiệm, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con đồng bào Mông nơi đây.

UBND tỉnh Đồng Nai dừng thanh tra các dự án, gói thầu liên quan Công ty AIC

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 19.8, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa quyết định chấm dứt hoạt động của đoàn thanh tra về việc thanh tra các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị thành viên cung cấp.

Trùng lấn đất rừng Sóc Sơn: Chưa thể khẳng định người dân hoàn toàn sai

Cao Nguyên - Lan Nhi |

Gần 200 hộ dân tại thôn Minh Tân (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) những năm qua đang đứng ngồi không yên khi nhiều thửa đất khai hoang bất ngờ nằm trong quy hoạch rừng. Do chưa có bản đồ địa chính, các cơ quan chức năng tại đây cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Á hậu Minh Kiên: "Việc giữ hình ảnh rất quan trọng khi đã có danh hiệu"

Minh Huệ |

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 cho hay, việc giữ gìn hình ảnh không chỉ là giữ gìn vẻ đẹp bên ngoài mà còn là sự cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói và hành động.

Bão 84 năm có một đe doạ phía tây nước Mỹ, 4 áp thấp manh nha ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Bão Hilary dẫn tới cảnh báo bão nhiệt đới lần đầu trong 84 năm của California, Mỹ. Ngoài ra, các vùng nhiễu động có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới cũng đang manh nha hình thành ở Đại Tây Dương.

5 tòa nhà giãn dân phố cổ xây dựng khang trang nhưng bỏ hoang hơn 1 thập kỷ

Thiện Nhân |

Nghịch lý này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc bởi 5 tòa nhà giãn dân phố cổ được xây dựng khang trang, tọa lạc trên khu đất đắc địa tại quận Long Biên, không quá xa trung tâm thành phố Hà Nội nhưng đã hơn 1 thập kỷ bị bỏ hoang mà không có người chuyển về ở.

Tấm lòng vàng của Phó trưởng công an xã vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh - Cao Thiên |

Sơn La - Dù mới hơn 2 năm kể từ khi về nhận nhiệm vụ ở xã khó khăn vùng lòng hồ Hòa Bình, nhưng tấm lòng vàng của thượng úy Đoàn Văn Tùng, Phó trưởng Công an xã Nam Phong (Phù Yên) đã phần nào giúp bà con vùng khó vơi bớt đi những nhọc nhằn.

Công an xã làm clip bằng tiếng dân tộc hướng dẫn cài VNeID

Khánh Linh |

Hòa Bình - Clip hướng dẫn cài đặt định danh điện tử (VNeID) bằng tiếng dân tộc, do một công an xã ở Kim Bôi thực hiện đã được sự đón nhận của đông đảo người dân.

Trưởng công an xã nặng lòng với bản cao

Khánh Linh |

Sơn La - Với người dân ở xã vùng cao Làng Chếu, huyện Bắc Yên, thiếu tá Sa Trọng Kiên không chỉ là người trưởng công an xã tận tình, trách nhiệm, mà còn là chỗ dựa vững chắc cho bà con đồng bào Mông nơi đây.