Công an xã học tiếng dân tộc, miệt mài bám bản nơi rẻo cao

Khánh Linh |

Sơn La - Vượt qua những khó khăn, các chiến sĩ công an xã chính quy vẫn âm thầm bám bản để giữ cuộc sống bình yên cho người dân nơi rẻo cao Tây Bắc.

Học tiếng dân tộc để hòa nhập cùng dân bản

Trong ngày đầu năm mới, xuyên qua màn sương trắng xóa, PV đã có mặt tại bản Làng Chếu, xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Thấy PV ngạc nhiên khi chứng kiến cán bộ công an nói chuyện với người dân bằng tiếng dân tộc Mông, Thiếu tá Sa Trọng Kiên - Trưởng Công an xã Làng Chếu cười hiền: "Hiện nay 5/5 cán bộ Công an xã Làng Chếu đều đã biết giao tiếp tiếng Mông cơ bản với người dân rồi".

 
Những con đường đất leo leo nơi lưng chừng núi là đường dẫn đến các bản làng người Mông vùng cao Sơn La. Ảnh: Khánh Linh

Theo Thiếu tá Kiên, về công tác tại đây có 5 cán bộ, được điều động từ Công an huyện Bắc Yên và Công an tỉnh Sơn La. Trong đó chỉ có đồng chí Hạng A Củ là người Mông bản địa. Còn anh và các đồng chí Bùi Ngọc Hoàng, Đinh Văn Truyền là người dân tộc Mường ở huyện Phù Yên. Riêng đồng chí Lò Văn Nghiêm là người Thái ở huyện Mai Sơn.

"Ban đầu, khi mình tuyên truyền chính sách, pháp luật cho người dân, bà con chỉ lắc đầu và bảo "chi pâu hà lua xúa" (tôi không biết tiếng Kinh), buộc chúng tôi phải học tiếng dân tộc để giao tiếp với người dân. Cũng phải mất một thời gian khá dài, cứ học lẫn nhau, từ nào chưa hiểu thì nhờ người dân bản họ chỉ cho" - vị Trưởng Công an xã nói.

Nói về những khó khăn khi lên công tác vùng cao, Thượng úy Đinh Văn Truyền bày tỏ: "Xã Làng Chếu cách trung tâm huyện 25km, để được đến bản xa nhất cũng phải mất đến 20km. Vào mùa này chẳng mấy khi thấy mặt trời đâu, nhiệt độ nhiều khi còn xuống chỉ 1 - 2 độ C, như lời bài hát "Anh công an về bản, đi trong mưa rừng, đi trong sương mờ bám trụ địa bàn" đấy.

Khi lên nhận công tác tại đây, anh em được bố trí ở tại nhà công vụ của UBND xã. Bên cạnh những đồ ăn thức uống hàng ngày, khi cần những đồ dùng quan trọng, chúng tôi lại phải nhờ người người đi chợ huyện mua hoặc tranh thủ cuối tuần về nhà rồi mới mua được".

Dù đời sống thiếu thốn, bất đồng ngôn ngữ, nhưng những cán bộ nơi đây vẫn miệt mài cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào, trở thành chỗ dựa tin cậy cho dân bản.

Bám bản, bám dân, đảm bảo an ninh trật tự nơi rẻo cao

Rời Làng Chếu, PV tiếp tục đến bản Suối Gióng, xã Quang Huy, huyện Phù Yên - một bản người Mông nằm lưng chừng núi, cách trung tâm huyện hơn 13km.

 
Bám địa bàn, bám dân, bám chủ trương, chính sách, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào là phương châm của công an chính quy khi về xã.

"Đây chưa phải bản xa nhất đâu, bản Suối Ngang còn cách đây đến 30km. Thời tiết mưa phùn trơn trượt mà muốn đến đó thì phải mất cả ngày đường, nhiều khi còn phải bỏ xe máy lại để đi bộ" - vừa tập trung lái xe chầm chậm trên con đường mòn lưng chừng núi, Thượng úy Lường Tuấn Trung - Công an xã Quang Huy vừa nói.

Trong ngôi nhà truyền thống dân tộc Mông của Suối Gióng mùa này, bếp lửa là thứ không thể thiếu để sưởi ấm nơi vùng cao lạnh giá.

Thiếu tá Bạc Cầm Thứ, Trưởng Công an xã Quang Huy chia sẻ: "Bản Suối Gióng có gần 70 hộ, hơn 300 khẩu, 100% là người dân tộc Mông, hiện bản có hơn 60% thuộc diện hộ nghèo".

Sau khi được tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hỏi về việc có ý định đẻ thêm nữa không, anh A Cu cười hiền: "Không đẻ nữa đâu, 4 đứa rồi, đẻ nhiều khổ lắm. Cán bộ nói cho hiểu rồi, đông con không lo cho chúng có cơm ăn áo mặc, con cái không được học hành rồi lại khổ như bố mẹ thôi".

Cũng theo A Cu, kể từ khi công an chính quy về xã làm nhiệm vụ đã thường xuyên tổ chức các buổi phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền người dân không được tảo hôn, sinh đẻ có kế hoạch để đỡ khó khăn, vất vả.

 
Công an xã đến tận nhà tuyên truyền pháp luật cho người dân.

"Từ năm 2021, khi công an chính quy về xã, bám bản, bám dân, ở Suối Gióng và các bản vùng cao lân cận không còn những vụ việc mất trật tự an ninh như trước đây" - ông Giàng A Phua, Trưởng bản Suối Gióng phấn khởi nói.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân - Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: "Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng đội ngũ công an, đặc biệt là công an cơ sở, lực lượng gần dân, sát dân. Với mục tiêu lấy cuộc sống hạnh phúc và bình yên của nhân dân với phương châm "3 bám, 4 cùng, 5 rõ".

Theo Thiếu tướng Vân, thông qua việc triển khai lực lượng công an chính quy đến cơ sở, tình hình an ninh trật tự qua đánh giá của nhân dân có những chuyển biến tích cực. Niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương với lực lượng công an không ngừng nâng lên.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an gửi Thư khen Công an xã cứu người dân bị nước lụt cuốn trôi

Quang Việt |

Trước hành động "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng công an xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cứu người dân bị nước lụt cuốn trôi, Thứ trưởng Công an đã gửi thư khen.

Trưởng công an xã thành bà đỡ, giúp mẹ bầu vượt cạn ngay lề đường

Cao Thiên - Khánh Linh |

Sơn La - Trong tình huống cấp bách khi sản phụ trở dạ ngay trên đường, Trưởng công an xã ở Thuận Châu đã giúp họ vượt cạn thành công.

Quảng Ninh: Công an xã giúp bé trai ở Hà Giang đi lạc đường về với gia đình

Đoàn Hưng |

Ngày 29.9, Công an xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết vừa bàn giao cháu trai trú tại bản Làn Chải, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi lạc về cho gia đình.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Bộ Công an gửi Thư khen Công an xã cứu người dân bị nước lụt cuốn trôi

Quang Việt |

Trước hành động "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng công an xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định cứu người dân bị nước lụt cuốn trôi, Thứ trưởng Công an đã gửi thư khen.

Trưởng công an xã thành bà đỡ, giúp mẹ bầu vượt cạn ngay lề đường

Cao Thiên - Khánh Linh |

Sơn La - Trong tình huống cấp bách khi sản phụ trở dạ ngay trên đường, Trưởng công an xã ở Thuận Châu đã giúp họ vượt cạn thành công.

Quảng Ninh: Công an xã giúp bé trai ở Hà Giang đi lạc đường về với gia đình

Đoàn Hưng |

Ngày 29.9, Công an xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh cho biết vừa bàn giao cháu trai trú tại bản Làn Chải, xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đi lạc về cho gia đình.