Ghi nhận của PV Lao Động, sau một tuần xuất hiện mưa lớn ngày 29.5, tại phường Tứ Liên đoạn từ ngõ 91 đến ngõ 139 Âu Cơ hàng trăm mét đường, ngõ ngách vẫn bị ngập sâu trong biển nước. Để di chuyển thuận tiện hơn, người dân đã dựng tạm nhiều chiếc “cầu khỉ” trong ngõ. Đáng chú ý, thực trạng này đã diễn ra trong suốt hơn một thập kỷ qua. Người dân nơi đây cũng không biết phải chờ đợi tới bao giờ mới thoát cảnh ngập lụt.
Tại ngõ 91 Âu Cơ, gần 10 hộ dân sinh ở cuối ngõ phải dùng ván gỗ ghép thành cầu để đi lại.
“Cứ mùa mưa là khu vực này lại ngập, mùa bão còn khổ hơn. Trận mưa vừa qua lớn và nhanh quá, chỉ 2 tiếng là toàn bộ đã ngập. Chúng tôi phải bắc cầu gỗ để di chuyển vào nhà. Các tấm ván được trưng dụng làm cầu cả chục năm nay. Nước ngập và ô nhiễm nên muỗi sinh sôi rất nhanh, nhiều hộ phải chuyển đi chỗ khác để ở chờ nước rút” - bà Minh Hòa - người dân tại ngõ 91 Âu Cơ cho biết.
Cũng theo bà Hòa, thời tiết tại Hà Nội những ngày này nắng nóng, thế nhưng mực nước tại đây chưa rút hết. Nước nổi như gạch cua, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, đồ đạc đều ẩm mốc. Nhiều gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt như thiếu nước sạch, trẻ em, người già dễ bị ốm.
“Chỉ cần sơ sẩy ngã xuống thì sẽ dính đủ thứ nước thải. Mấy hôm trước, lũ trẻ nhà tôi còn phải đi học bằng thuyền bởi nếu di chuyển trên “cầu khỉ” sẽ rất dễ bị ngã” - bà Hòa cho biết thêm.
Tại ngõ 109 Âu Cơ, nước ngập tràn vào nhà khiến gia đình ông Trần Văn Giới phải kê bàn thờ, tủ lạnh và nhiều đồ điện tử lên cao để tránh ngập. Ông Giới cho biết, đây không phải lần đầu mà chục năm nay, năm nào cũng vậy.
“Năm nay, tình trạng ngập đến sớm hơn mọi năm. Nước đục ngầu đến đầu gối, gây ngứa và mắc bệnh ngoài da. Nhà tôi nước tràn vào nhà mang theo bèo, rác thải, gây mùi hôi thối. Giờ chúng tôi cũng không biết phải sống ra sao khi mùa mưa kéo dài đến vài tháng nữa.
Vất vả nhất là bọn trẻ và người già. Chúng tôi đi qua ngõ, ngã cũng chẳng sao nhưng các cháu còn bé thì nguy hiểm lắm” - ông Giới chia sẻ.
Theo người dân tại đây chia sẻ, hơn chục năm qua, cứ mưa to họ lại phải dùng bao tải cát, gạch, đá và nhiều vật dụng khác để kè chắn nước. Thậm chí, nhiều hộ còn dùng cả máy bơm hút nước ra, thế nhưng cũng không có tác dụng là mấy khi bơm ra ngoài, không lâu sau nước lại ngấm vào.
Nhiều hộ gia đình buộc phải di tản đi nơi khác sinh sống, phó mặc đồ đạc, nhà cửa, tài sản giữa mênh mông trên “biển nước”. Nhiều gia đình khác không di chuyển được thì phải khắc phục bằng cách ăn cơm hàng, tắm giặt vệ sinh nhờ những nhà ở đầu ngõ không bị ngập.
Được biết, Tứ Liên là vùng trũng nhất của phường, nằm kẹt giữa đê Âu Cơ và đường Xuân Diệu. Trong khi đó, đường dẫn thoát nước ra gần hồ Tứ Liên không còn. Cả một khu hồ rộng 2,7ha giờ đầy rác thải, tù đọng và bẩn thỉu.
Mặt khác, đường dẫn thoát nước từ hồ Tứ Liên ra hồ Tây cũng không còn. Vì vậy, mỗi khi mưa lớn xảy ra, nơi này luôn trong tình trạng ngập lụt.
Hiện phường Tứ Liên đã triển khai hai máy bơm, bơm liên tục (trừ giờ hành chính) để rút nước từ hồ Tứ Liên qua Hồ Tây tới khi mực nước hồ Tứ Liên xuống thấp để tránh ngập cho các hộ dân. Tuy nhiên, nước tiêu thoát chậm, nhiều con ngõ tại đây vẫn trong tình trạng nước ngập đến đầu gối.
Trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Dương - Chủ tịch UBND phường Tứ Liên - cho biết: “Tứ Liên là vùng trũng như một ốc đảo, chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ, chủ yếu là tự ngấm. Chúng tôi cũng đã xuống kiểm tra và bơm để rút nước. Trong thời gian tới, quận Tây Hồ sẽ tiến hành khởi công dự án nạo vét hồ Tứ Liên, kè bờ kênh và xây dựng hệ thống cống nối thoát nước ra hồ Tây kết hợp với dự án làm đường Xuân Diệu” - ông Dương thông tin.