Anh Lê Anh Tuấn (24 tuổi) làm nghề bán rau ở chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương. Việc làm thường xuyên hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện cấp cứu của Anh Tuấn bắt đầu từ cuối năm 2018, đến giữa năm 2019 Báo Lao Động đã phát hiện việc làm âm thầm của chàng thanh niên này nên viết bài biểu dương.
Cho đến nay đã 3 năm, Anh Tuấn vẫn duy trì đều đặn việc làm của mình. Từ 2 giờ sáng đến 11 trưa, anh đi lấy rau về ra chợ bán để mưu sinh. Tối đến Anh Tuấn mở điện thoại, những ai ở gần nhà trong bán kính 5km bị tai nạn cần đưa đi bệnh viện, anh tức tốc đến hiện trường hỗ trợ.
Đáng chú ý, trong thời điểm đại dịch COVID-19 ở Bình Dương bùng phát, chàng thanh niên này "không sợ dịch" vẫn ra đường hỗ trợ người dân bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Gia đình Anh Tuấn cho cơ quan y tế mượn 1 chiếc xe để chở bệnh nhân, còn Tuấn sử dụng 1 chiếc xe để chở những trường hợp cấp bách đến bệnh viện.
Đáng chú ý, ngày 29.8, vụ việc người đàn ông bị đứt lìa bàn tay đã được Tuấn cùng anh Nguyễn Thanh Hải (Hải SOS) nỗ lực chở nạn nhân đi qua nhiều bệnh viện để nối lại bàn tay. Hành động kịp thời giúp bàn tay của người đàn ông được nối lại khiến cộng đồng mạng xúc động.
Qua tháng 8 và tháng 9.2021 dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng, Tuấn sử dụng xe đưa nhiều F0 khỏi bệnh về nhà, bất kể ngày đêm.
Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, Tuấn chia sẻ trở lại với công việc bán rau. Tuy nhiên chưa ra chợ Thủ Dầu Một bán mà chỉ đi lấy rau ở chợ đầu mối rồi về giao cho khách quen. Ngoài ra, Tuấn vẫn chạy xe hỗ trợ khi người dân cần.