Thầy Cao Anh xoá dấu vết, thay đổi cách thức hoạt động sau phản ánh của Lao Động
NHÓM PV |
Ngày 26.2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, hoạt động xem bói tử vi của thầy Cao Anh vẫn diễn ra rầm rộ tại Linh Quang Điện, tuy nhiên, phương thức đã được bí mật thay đổi.
Hai tháng một lần, tại biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), lễ di cung hoán số, giải đại hao... được tổ chức rầm rộ với quy mô hoành tráng. Với niềm tin mãnh liệt là chỉ cần được thầy Cao Anhlàm lễ trả nợ cho ma quỷ sẽ giải được hạn, chữa bệnh nan y, thậm chí thay đổi số phận. Dù phải bỏ ra hàng chục triệu đồng chỉ để đội lễ xem livestream, lượng người đến đăng ký khoá lễ tại Linh Quang Điện không ngừng tăng mỗi ngày cùng với đó là nguồn thu nhiều tỉ đồng về tài khoản thầy Cao Anh.
Dù không phải đền, chùa tuy nhiên thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện Tử Vi Việt Nam, một biệt phủ xa hoa 2 mặt tiền nằm ngay trong khu đô thị Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến lễ bái của rất nhiều người. Thuộc sở hữu của thầy Cao Anh - người thường xuyên xuất hiện trong các clip có nội dung truyền bá về khả năng gọi vong hồn, xua đuổi tà ma, tiêu diệt âm binh thậm chí là thay đổi số mệnh của con người… bằng xem tử vi, tại Linh Quang Điện, những dịch vụ “bắt ma” đắt đỏ được hoạt động với tổ chức bài bản và quy mô hoành tráng mỗi ngày.
Cùng con đến nhiều nơi để đấu tranh với bệnh tật, nhưng chữa mãi bệnh vẫn không thuyên giảm. Qua nhiều lời mách nước, xót con, chị T. (Thái Nguyên) đành lên Hà Nội tìm thầy bắt ma Cao Anh với hi vọng thầy có thể chữa bệnh trầm cảm cho con gái mình.
Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.
Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.
Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.
Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.
2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.
Hai tháng một lần, tại biệt thự Linh Quang Điện (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội), lễ di cung hoán số, giải đại hao... được tổ chức rầm rộ với quy mô hoành tráng. Với niềm tin mãnh liệt là chỉ cần được thầy Cao Anhlàm lễ trả nợ cho ma quỷ sẽ giải được hạn, chữa bệnh nan y, thậm chí thay đổi số phận. Dù phải bỏ ra hàng chục triệu đồng chỉ để đội lễ xem livestream, lượng người đến đăng ký khoá lễ tại Linh Quang Điện không ngừng tăng mỗi ngày cùng với đó là nguồn thu nhiều tỉ đồng về tài khoản thầy Cao Anh.
Dù không phải đền, chùa tuy nhiên thời gian gần đây, Công ty Cổ phần Linh Quang Điện Tử Vi Việt Nam, một biệt phủ xa hoa 2 mặt tiền nằm ngay trong khu đô thị Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại trở thành điểm đến lễ bái của rất nhiều người. Thuộc sở hữu của thầy Cao Anh - người thường xuyên xuất hiện trong các clip có nội dung truyền bá về khả năng gọi vong hồn, xua đuổi tà ma, tiêu diệt âm binh thậm chí là thay đổi số mệnh của con người… bằng xem tử vi, tại Linh Quang Điện, những dịch vụ “bắt ma” đắt đỏ được hoạt động với tổ chức bài bản và quy mô hoành tráng mỗi ngày.
Cùng con đến nhiều nơi để đấu tranh với bệnh tật, nhưng chữa mãi bệnh vẫn không thuyên giảm. Qua nhiều lời mách nước, xót con, chị T. (Thái Nguyên) đành lên Hà Nội tìm thầy bắt ma Cao Anh với hi vọng thầy có thể chữa bệnh trầm cảm cho con gái mình.