Ngỡ ngàng khi nhận ra con dâu tương lai là... gái gọi (Phần 1)

Nhóm PV |

Sự phản đối của ông bố chồng, thái độ của bà mẹ và cậu con trai, liệu rằng số phận của cô gái đã có một thời lầm lỡ sẽ ra sao? Xin mời quý vị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Ân hận vì thuê người đóng giả con gái đã mất để vợ vượt qua nỗi đau (P2)

Nhóm PV |

Đóng giả thân phận con gái của một gia đình giàu có, cô gái trong câu chuyện làm vì tiền hay vì lòng thương. Xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Giờ thứ 9: Tôi không phải là điếm - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có lẽ chẳng một ai muốn có một người con dâu từng lầm lỡ một thời. Nói gì đi nữa, lý lịch không trong sạch của những cô gái ấy khiến các bậc cha mẹ không thể chấp nhận họ bước chân vào ngôi nhà của mình, đặc biệt là những gia đình gia giáo, những gia đình có độc nhất một người con trai.

Giờ thứ 9: Tôi không phải là điếm - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Là bậc làm cha làm mẹ hẳn ai cũng muốn con mình lấy được dâu thảo, rể hiền. Mong muốn là vậy nhưng thực tế cuộc sống với nhiều khắc nghiệt khiến cho chúng ta không thể lúc nào cũng tìm được con dâu, con rể lý tưởng. Có lẽ, chẳng một ai muốn có một người con dâu từng lầm lỡ một thời...

Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Thêm một cú sốc làm trầm trọng hơn lạm phát giá lương thực

Khánh Minh |

Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu gạo có thể tác động đến giá gạo toàn cầu, gây lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực.

Ukraina có cung đường mới xuất khẩu ngũ cốc thay tuyến Biển Đen

Khánh Minh |

Croatia đồng ý cho Ukraina sử dụng các cảng của nước này để xuất khẩu ngũ cốc thay tuyến Biển Đen.

Thận trọng trước áp lực điều chỉnh sau chuỗi ngày thăng hoa của chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ gia tăng áp lực chốt lời trong những phiên giao dịch đầu tháng 8.

Ân hận vì thuê người đóng giả con gái đã mất để vợ vượt qua nỗi đau (P2)

Nhóm PV |

Đóng giả thân phận con gái của một gia đình giàu có, cô gái trong câu chuyện làm vì tiền hay vì lòng thương. Xin mời quý vị theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hoà – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn

Giờ thứ 9: Tôi không phải là điếm - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Có lẽ chẳng một ai muốn có một người con dâu từng lầm lỡ một thời. Nói gì đi nữa, lý lịch không trong sạch của những cô gái ấy khiến các bậc cha mẹ không thể chấp nhận họ bước chân vào ngôi nhà của mình, đặc biệt là những gia đình gia giáo, những gia đình có độc nhất một người con trai.

Giờ thứ 9: Tôi không phải là điếm - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Là bậc làm cha làm mẹ hẳn ai cũng muốn con mình lấy được dâu thảo, rể hiền. Mong muốn là vậy nhưng thực tế cuộc sống với nhiều khắc nghiệt khiến cho chúng ta không thể lúc nào cũng tìm được con dâu, con rể lý tưởng. Có lẽ, chẳng một ai muốn có một người con dâu từng lầm lỡ một thời...