Cuộc thi sáng tác ảnh flycam đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam này thu hút sự tham gia của hầu hết các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và bán chuyên trên toàn quốc.
Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi quy tụ được 358 tác giả từ 53 tỉnh thành tham gia, với 3.389 tác phẩm dự thi với chủ đề phong phú: từ Mũi Cà Mau đến Tây Bắc, từ biển đảo đến núi rừng... Từ góc nhìn trên cao, Việt Nam hiện ra với vẻ đẹp gây ngỡ ngàng với người thưởng lãm.
Vinh dự được trao giải nhất với bức ảnh “Mũi Cà Mau”, tác giả Nguyễn Vinh Hiển (Vĩnh Long) chia sẻ: “Tác phẩm này được tôi thực hiện vào một buổi chiều cuối năm 2016. Tôi đã “mai phục” đến ngày thứ ba mới chụp được bức ảnh ưng ý. Đó là khoảnh khắc tầm 17g, ráng chiều rất lạ và đẹp, không quá nắng cũng không quá tối. Ánh sáng vàng chan hòa kết hợp cùng bố cục hợp lý đã tạo ra bức ảnh để đời đối với cá nhân tôi. Khi bấm máy, tôi đã có vài giây rưng rưng vì biết mình vừa bắt được khoảnh khắc hiếm có và mình đã thành công!”.
Ông Nguyễn Hà Quốc Anh - Giám đốc Công ty Lịch Xuân Phương Nam, thành viên Ban giám khảo - chia sẻ: “Bức ảnh ‘Mũi Cà Mau’ của tác giả Nguyễn Vinh Hiển đoạt giải nhất đầy thuyết phục bởi chủ đề mới, thể hiện được vẻ đẹp đặc sắc của mũi đất nơi tận cùng Tổ quốc, vào khoảnh khắc toàn bối cảnh rực hồng trong ráng chiều, gợi nhiều cảm xúc. Mũi Cà Mau hiện lên đầy kiêu hãnh, thắp lên niềm tự hào về quê hương đất nước cho mỗi người Việt thưởng lãm bức ảnh.
Tác phẩm “Cánh đồng muối” (giải nhì) gây ấn tượng bất ngờ bởi màu sắc và đường nét của ruộng muối miền Trung trên ảnh như một bức tranh sơn mài đầy nghệ thuật. Bức ảnh ‘Màu phù sa’ (đồng giải nhì) của tác giả Nguyễn Hoàng Nam thì thể hiện được sự thú vị trong sinh hoạt đời thường của người dân miền sông nước, bức ‘Ngôi làng nổi trên vịnh Lan Hạ’ (giải ba) của tác giả Giang Sơn Đông lại gây sửng sốt thị giác đối với người xem với khu làng đa sắc ẩn mình trong các khe núi thẫm xanh… Phản ánh khá đầy đủ những địa danh trải suốt từ Bắc chí Nam, mỗi bức ảnh đều gây hiệu ứng bất ngờ đối với người xem."
Theo ông Quốc Anh, những bức ảnh xuất sắc này sẽ được đưa vào lịch, từ đó đến được với từng người, từng nhà, nhờ đó mà cái đẹp từ những tác phẩm kỳ công của các nhiếp ảnh gia sẽ tiếp cận được nhiều người hơn.
Triển lãm kéo dài từ 9-19.9 tại đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1, TPHCM).