Nút “like”

Ngọc Dủ |

Sáng sớm cà phê, anh tặc lưỡi than phiền: “Yêu nhau thời nay mệt thật”. Hỏi ra mới biết, anh bận chuyện đột xuất ở cơ quan nên hủy buổi hẹn với người yêu. Dù đã giải thích và xin lỗi hết lời nhưng cô vẫn giận. Trên tin nhắn Facebook, một lúc sau cô nhắn nút “like” như lời đánh đố khiến anh trằn trọc hết đêm.

Chỉ một chiếc emoji (biểu tượng) nhỏ thôi nhưng để giải nghĩa cô muốn gì không phải chuyện dễ dàng. Nút “like” thể hiện sự đồng ý, chấp nhận tha thứ nhưng trong nhiều trường hợp, nó còn là động thái cảnh cáo, dằn mặt đến đối phương.

Đôi lúc, chỉ một nút “like” cũng đủ thay cho ý muốn kết thúc cuộc hội thoại hay xa hơn là mối quan hệ. Anh cảm tưởng cô đang chuẩn bị chiếu tướng mà nếu không tìm cách chống đỡ sẽ thua luôn ván cờ. Nghe anh than thở, tôi vừa thấy thương lại không nhịn được cười.

Tôi cũng từng nghe kể nhiều chuyện tình oái oăm khác, nhất là của thế hệ Gen Z. Ví như có cô luôn miệng nói “ăn gì cũng được” nhưng đưa ra gần hết món trong menu lại lắc đầu nguầy nguậy. Hay anh nọ bị chê thiếu tinh tế chỉ bởi không biết người yêu thích màu son đỏ đất hay đỏ nâu. Đa số đều chán nản, than trách khi nói tình yêu hiện đại.

Có đợt một KOLs nổi tiếng đăng bức ảnh cô gái ngồi e ấp sau chiếc xe đạp kèm chia sẻ mùi mẫn: “Muốn có một tình yêu như ông bà anh”. Phía dưới là hàng trăm bình luận đại khái cho rằng, tình yêu thời internet, smart phone cởi mở hơn nhưng lại vội vàng và mong manh.

Ngược lại, thế hệ trước có ít phương tiện kết nối hơn, cảm xúc đôi khi chỉ gói gọn qua dòng thư tay viết vội hay lời ngây ngô đầu môi, vậy nên họ càng biết trân quý và hướng đến sự lâu bền.

Thật khó để phân định đúng sai bởi còn tùy thuộc vào quan điểm, ứng xử trong tình yêu của mỗi người. Có người mong tìm được mối tình bình dị, nhẹ nhàng giữa nhịp sống xô bồ. Kẻ lại thích cảm giác chinh phục, trải nghiệm đủ các loại “hỷ nộ ái ố” trong tình yêu.

Nhớ lại lần hỏi vui chủ tiệm cà phê liệu có bao giờ thất tình chưa?, ông chú phì phèo hơi thuốc lào, giọng tự tin: “Thế trước lúc bị cô chửi thì chú cũng có tuổi trẻ như mày mà”.

Ngọc Dủ
TIN LIÊN QUAN

Xôn xao clip nghìn like về phương tiện thủy lướt mặt vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Những ngày gần đây, trên các nền tảng xã hội Facebook, Tiktok lan truyền clip về phương tiện thủy hình dáng ôtô lướt trên vùng biển vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận.

Chấm điểm dựa vào lượt like trên Facebook là phản giáo dục

Hoàng Văn Minh |

Không thể nói việc chấm điểm dựa vào lượt like trên Facebook là mang tính giáo dục, hướng dẫn học sinh, tuổi trẻ học đường sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, hợp pháp.

Thả tim, thả like và ha ha

Việt Văn |

Cô bảo, giờ chỉ thích khen mọi người sau khi đã “ngấm tương dưa” như cách dùng từ của một nhà sư, nên “thả tim” suốt và “còm” khen tới bến luôn. Khen người cũng là để đem lại niềm vui cho người và cho mình. Chả bù trước kia, quý ai, cô cũng hạn chế “thả tim”, còn like dạo thì dễ. Nhất là với đàn ông, cô bảo thả tim cho “tút” (status) của ai nhiều, thiên hạ lại đồn đoán, dở hơi, nên chỉ dùng icon thích-like hoặc quan tâm (care). Giờ cô thả cửa như câu nói vui của bạn “thả con gà mái khoái con gà trống”.

Ẩn họa đằng sau làn sóng bùng nổ công cụ kích view, kích like

Khánh An |

Phone Farm tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc tiếp tay cho những thông tin xấu độc trên không gian mạng, song hiện nay chưa có quy định nào về việc sử dụng mặt hàng này.

Ngư dân Nam Định đi cà kheo săn lộc trời từ biển

Lương Hà |

Nam Định - Vào mùa moi biển (hay còn gọi là con tép), nhiều ngư dân ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định xuống biển đánh bắt bằng cách đi cà kheo có gắn lưới, kiếm thu nhập ổn định mỗi ngày.

Giờ thứ 9: Lấy chồng cho vợ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Ông lão đánh cá cứu được một cô gái nhảy sông tự tử. Cô gái nguyện ở cạnh bên ông suốt đời, tuy nhiên ông không muốn cô sống khổ sở tại nơi đây. Ông đã tìm một người đàn ông khoẻ mạnh, có nhiều tương lai hơn làm chồng cho cô gái ấy. Liệu rằng cô gái đó có chấp nhận?

Các hộ dân bị nứt nhà do thi công cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn chưa được hỗ trợ

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Quá trình thi công dự án cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn đã làm hơn 100 hộ dân bị ảnh hưởng, nứt nhà và các công trình phụ. Đến nay, vẫn còn gần 20 hộ chưa được cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại để hỗ trợ đền bù.

Quảng Trị kiến nghị ngừng mô hình một cửa một lần dừng sau 8 năm thí điểm

TIẾN NHẤT |

Tỉnh Quảng Trị đã có đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Lào xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ hai nước thống nhất cho phép cặp Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Đen Sa Vẳn dừng thí điểm mô hình một cửa một lần dừng và quay trở lại hoạt động như các cửa khẩu quốc tế khác trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Xôn xao clip nghìn like về phương tiện thủy lướt mặt vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Những ngày gần đây, trên các nền tảng xã hội Facebook, Tiktok lan truyền clip về phương tiện thủy hình dáng ôtô lướt trên vùng biển vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận.

Chấm điểm dựa vào lượt like trên Facebook là phản giáo dục

Hoàng Văn Minh |

Không thể nói việc chấm điểm dựa vào lượt like trên Facebook là mang tính giáo dục, hướng dẫn học sinh, tuổi trẻ học đường sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, hợp pháp.

Thả tim, thả like và ha ha

Việt Văn |

Cô bảo, giờ chỉ thích khen mọi người sau khi đã “ngấm tương dưa” như cách dùng từ của một nhà sư, nên “thả tim” suốt và “còm” khen tới bến luôn. Khen người cũng là để đem lại niềm vui cho người và cho mình. Chả bù trước kia, quý ai, cô cũng hạn chế “thả tim”, còn like dạo thì dễ. Nhất là với đàn ông, cô bảo thả tim cho “tút” (status) của ai nhiều, thiên hạ lại đồn đoán, dở hơi, nên chỉ dùng icon thích-like hoặc quan tâm (care). Giờ cô thả cửa như câu nói vui của bạn “thả con gà mái khoái con gà trống”.

Ẩn họa đằng sau làn sóng bùng nổ công cụ kích view, kích like

Khánh An |

Phone Farm tiềm ẩn nhiều nguy cơ trong việc tiếp tay cho những thông tin xấu độc trên không gian mạng, song hiện nay chưa có quy định nào về việc sử dụng mặt hàng này.