Hai bộ phim giờ vàng “11 tháng 5 ngày” và “Gia đình mình vui bất thình lình” đánh dấu sự trưởng thành, diễn xuất có chiều sâu, đầu tư về mặt cảm xúc của Khả Ngân.
Trước đó, Khả Ngân nhiều lần bị chê về diễn xuất, thậm chí, từng bị ví là “bình hoa di động”, “thảm họa diễn xuất” khi tham gia nhiều dự án được kỳ vọng, trong đó có “Hậu duệ mặt trời” bản Việt.
“Hậu duệ mặt trời” bản Việt được đầu tư sản xuất sau khi “Hậu duệ mặt trời” bản Hàn làm mưa làm gió khắp châu Á. Nếu “Hậu duệ mặt trời” bản Hàn giúp dàn diễn viên vụt sáng, trở thành những cái tên gây sốt khắp các diễn đàn phim ảnh, thì ở bản Việt, dàn diễn viên hứng chịu chỉ trích khi diễn xuất đơ cứng, thua xa bản Hàn.
Khi “Hậu duệ mặt trời” bản Việt lên sóng, khán giả liên tục so sánh các phân cảnh diễn xuất giữa Khả Ngân - Song Luân để so sánh với Song Hye Kyo và Song Joong Ki.
Ngay ở phân cảnh hất điện thoại - một trong những cảnh gây sốt bậc nhất của “Hậu duệ mặt trời” bản Hàn, cũng bị mang ra so sánh, từ cách cầm điện thoại của Song Hye Kyo và Khả Ngân đã nhận bình luận “một trời một vực”.
Nếu Song Hye Kyo cầm điện thoại và diễn xuất tự nhiên, Khả Ngân cầm theo cách hài hước như thể cố tình đợi sẵn để nam chính “hất cho dễ”. Cũng trong cảnh diễn này, Khả Ngân hoàn toàn cứng đơ, không chút cảm xúc.
Những ngày gần đây, khi bộ phim “Gia đình mình vui bất thình lình” gây chú ý với nhiều diễn biến kịch tích, Danh - Trâm Anh (Khả Ngân) chưa thể làm lành, Công (Quang Sự) bị ung thư, gia đình ông Toại xảy ra nhiều biến cố... Khán giả khen Khả Ngân ở phim mới và “đào lại” nhiều phân cảnh diễn từng bị chê của cô ở “Hậu duệ mặt trời”, trong đó có cảnh hất điện thoại kinh điển năm nào.
Song Hye Kyo luôn là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn, nhưng cũng nhiều lần phải đứng trong tâm bão tranh cãi về diễn xuất.
Theo đó, Song Hye Kyo bị chê một màu trong cách chọn vai, luôn gắn liền với dạng vai nữ chính xinh đẹp trong loạt phim tâm lý tình cảm.
Diễn xuất của Song Hye Kyo cũng dừng lại ở những vai đơn giản, thiếu chiều sâu và sự đột phá. Phải đến “The Glory” (tựa Việt: Vinh quang trong thù hận) ra mắt cuối năm 2022, đầu 2023 - Song Hye Kyo mới nhận cơn mưa lời khen về diễn xuất qua vai Dong Eun bị bạo lực học đường hủy hoại từ khi đi học đến lúc trưởng thành. Cuộc báo thù với ánh mắt trống rỗng và nụ cười vô hồn đã giúp Song Hye Kyo đạt được bước ngoặt lớn trong diễn xuất.
Với vai diễn Dong Eun ở “Vinh quang trong thù hận”, Song Hye Kyo nhận loạt giải thưởng về diễn xuất trong nửa đầu năm 2023. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ, cô đã tìm thấy sự trưởng thành ở vai diễn nặng tâm lý như Dong Eun.
Khả Ngân cũng đang trên hành trình trưởng thành về diễn xuất khi tìm thấy những vai phù hợp, có màu sắc, có diễn biến tâm lý phức tạp, và giàu cảm xúc. Khả Ngân cũng đang trên con đường chinh phục khán giả của mình khi diễn ngày càng nhập vai hơn, sinh động hơn.
Khán giả kỳ vọng, Khả Ngân sẽ có thêm nhiều vai diễn có sức nặng hơn, sự biến hóa đa dạng hơn ở tương lai.