140 bức tranh sơn dầu của họa sĩ Ngọc Linh qua “Hà Nội tôi yêu”

Thảo Quyên |

Ngày 5.10, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã diễn ra Lễ ra mắt bộ sách hội họa của họa sĩ Ngọc Linh, “Hà Nội tôi yêu”. Đây là cuốn tuyển tập gần 140 bức tranh tiểu họa về phong cảnh, phố xá Hà Nội được nghệ sĩ Ngọc Linh vẽ vào năm 1991.

Tham dự Lễ ra mắt sách có ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; Ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Huy, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;… cùng đông đảo quý khách, gia đình, bạn bè của họa sĩ.
Tham dự Lễ ra mắt sách có ông Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; Ông Dương Trung Quốc - Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam; Ông Nguyễn Văn Huy - nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam… cùng đông đảo các đại biểu, gia đình, bạn bè của họa sĩ.
Bộ sách mang tới cho độc giả yêu nghệ thuật, yêu thủ đô một Hà Nội thu nhỏ, bỏ túi. Với tuyển tập gần 140 bức tranh tiểu họa, Hà Nội hiện ra rực rỡ, tươi mới, chuyển mình sau thời gian chiến tranh đói nghèo.
Bộ sách mang tới cho độc giả yêu nghệ thuật, yêu thủ đô một Hà Nội thu nhỏ, bỏ túi. Với tuyển tập gần 140 bức tranh tiểu họa, Hà Nội hiện ra rực rỡ, tươi mới, chuyển mình sau thời gian chiến tranh đói nghèo.
Đặc biệt, bộ sách tiểu họa này, họa sĩ Ngọc Linh họa bằng chất liệu sơn dầu trên bề mặt bé xíu của những tờ sổ số kiến thiết, in tiết kiệm trên giấy lụa còn sót lại cuối ngày.
Đặc biệt, bộ sách tiểu họa này, họa sĩ Ngọc Linh họa bằng chất liệu sơn dầu trên bề mặt bé xíu của những tờ sổ số kiến thiết, in tiết kiệm trên giấy lụa còn sót lại cuối ngày.
Các tác phẩm có kích thước 7x10cm, 10x14 cm, hai tờ ghép lại. Họa sĩ Ngọc Linh đóng thành một quyển ký họa nhỏ vừa lòng bàn tay, cùng với chiếc xe đạp mini và bộ đồ vẽ xinh xinh rong ruổi, vẽ lại bao góc phố Hà Nội thân quen.
Các tác phẩm có kích thước 7x10cm, 10x14 cm, hai tờ ghép lại. Họa sĩ Ngọc Linh đóng thành một quyển ký họa nhỏ vừa lòng bàn tay, cùng với chiếc xe đạp mini và bộ đồ vẽ xinh xinh rong ruổi, vẽ lại bao góc phố Hà Nội thân quen.
Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận để ông sáng tác, họa sĩ Ngọc Linh chia sẻ: “Tôi sống từ bé ở Hà Nội, tôi rất yêu Hà Nội. Hà Nội đẹp lắm, đời mình vẽ mãi không bao giờ hết. Tôi sợ Hà Nội sẽ mất đi tất cả những vẻ đẹp xưa, Hà Nội có phố Nguyễn Du, Bà Triệu vắng vẻ chứ không đông như hiện nay. Tôi vẽ để cho những thế hệ mai sau biết được Hà Nội xưa thế nào, qua đó lan tỏa hình ảnh Hà Nội ra thế giới.”
Hà Nội là nguồn cảm hứng bất tận để ông sáng tác, họa sĩ Ngọc Linh chia sẻ: “Tôi sống từ bé ở Hà Nội, tôi rất yêu Hà Nội. Hà Nội đẹp lắm, đời mình vẽ mãi không bao giờ hết. Tôi sợ Hà Nội sẽ mất đi tất cả những vẻ đẹp xưa, Hà Nội có phố Nguyễn Du, Bà Triệu vắng vẻ chứ không đông như hiện nay. Tôi vẽ để cho những thế hệ mai sau biết được Hà Nội xưa thế nào, qua đó lan tỏa hình ảnh Hà Nội ra thế giới”.
Ông Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chia sẻ: “Tôi cảm nhận đây là một bộ sách rất hay. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với chú Ngọc Linh. Ngày còn đi học, tôi hay vào nhà chú chơi, xem tranh chú vẽ. Mấy chục năm sau quay lại, tranh vẫn thế, tâm hồn chú rất trẻ, cảm xúc trẻ trung, tư duy trẻ trung. Có lẽ vẫn phải học chú rất nhiều về cách vẽ mạnh bạo và thoát được ràng buộc về tinh thần, thể hiện theo cảm xúc của bản thân”.
Ông Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chia sẻ: “Tôi cảm nhận đây là một bộ sách rất hay. Tôi có rất nhiều kỷ niệm với chú Ngọc Linh. Ngày còn đi học, tôi hay vào nhà chú chơi, xem tranh chú vẽ. Mấy chục năm sau quay lại, tranh vẫn thế, tâm hồn chú rất trẻ, cảm xúc trẻ trung, tư duy trẻ trung. Có lẽ vẫn phải học chú rất nhiều về cách vẽ mạnh bạo và thoát được ràng buộc về tinh thần, thể hiện theo cảm xúc của bản thân”.
Có rất nhiều họa sĩ đã thể hiện và thành công với đề tài Hà Nội. Nếu tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái thiên về cổ kính, rêu phong thì tranh của Ngọc Linh tươi mát, rực rỡ. Hà Nội chứa đựng sự cổ kính, hoài niệm nhưng cũng tươi trẻ, phát triển phồn hoa.
Có rất nhiều họa sĩ đã thể hiện và thành công với đề tài Hà Nội. Nếu tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái thiên về cổ kính, rêu phong thì tranh của Ngọc Linh tươi mát, rực rỡ. Hà Nội chứa đựng sự cổ kính, hoài niệm nhưng cũng tươi trẻ, phát triển phồn hoa.
Lễ ra mắt sách không chỉ thu hút đông đảo khách mời, gia đình, bạn bè mà còn có cả khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan triển lãm tranh của họa sĩ.
Lễ ra mắt sách không chỉ thu hút đông đảo khách mời, gia đình, bạn bè mà còn có cả khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan triển lãm tranh của họa sĩ.
Hoạ sĩ Ngọc Linh sinh ngày 30.10.1930, tên thật là Vi Văn Bích, là cháu nội cụ Vi Văn Định - Tổng đốc Hà Đông (cũ), xuất thân người dân tộc Tày ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Hoạ sĩ Ngọc Linh sinh ngày 30.10.1930, tên thật là Vi Văn Bích, là cháu nội cụ Vi Văn Định - Tổng đốc Hà Đông (cũ), xuất thân người dân tộc Tày ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Họa sĩ Ngọc Linh là họa sĩ thiết kế cho 25 bộ phim, trong đó nhiều phim nổi tiếng của giai đoạn đầu dòng phim cách mạng Việt Nam như: Chung một dòng sông (1959), Sao tháng Tám (1976)... Ông được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 1993, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hà Nội… và từng đoạt nhiều giải thưởng mỹ thuật cả trong nước và quốc tế.

Thảo Quyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội vào thu với những con đường thoảng mùi hoa sữa

Bích Ngọc - Hoàng xuyến |

Đến hẹn lại lên, mùa hoa sữa Hà Nội đã bắt đầu trên khắp các con phố. Hoa sữa trắng tinh khôi, hương thơm nồng nàn làm lòng người say đắm, tạo nên chất hào hoa của chốn Hà thành.

“Hà Nội trong mắt em” qua tranh của những cọ nhí

Thảo Quyên |

Sáng ngày 30.9, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra hoạt động vẽ tranh “Hà Nội trong mắt em”. Chương trình có sự tham gia của 99 bạn nhỏ đến từ Trung tâm mỹ thuật Phát triển tư duy The Colour Art.

Truyền thông độc đáo, di tích lịch sử tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội… là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ các giá trị văn hoá - lịch sử Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.

Người đạp xe thể thao thong dong đi trên cao tốc Vành đai 2, Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người đạp xe di chuyển trên cao tốc Vành đai 2 - đây là tuyến đường cấm xe máy và xe thô sơ.

Tin 20h: Lý do Phó Chủ tịch Quảng Nam nhận án 6 năm tù vẫn là đại biểu HĐND

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.10: Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù; Đình chỉ 2 cán bộ xí nghiệp trong vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân Kim Chung; Cầu vượt sông 500 tỉ ở Thái Nguyên sắp khánh thành...

Phải nghỉ học đi diễn văn nghệ, nữ sinh vùng cao mòn mỏi chờ hỗ trợ tiền… cơm nước

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù phải nghỉ học nhiều ngày để đi tập và biểu diễn văn nghệ theo huy động của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thế nhưng đến nay, gần 100 sinh viên vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.

Chuyện người cán bộ y tế vùng cao nhận nuôi "con ma rừng"

Hoàng Bin - Tường Minh |

24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.

Công viên ở Hà Nội nơi xuống cấp nghiêm trọng, nơi xé vé thu tiền

TRÀ MY - ĐINH THIỆN |

Với việc 3 công viên lớn tại Hà Nội gồm Thống Nhất, Thủ Lệ và Bách Thảo đang có dấu hiệu xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu của người dân, mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua tờ trình phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp những công viên này với tổng mức vốn đầu tư 886 tỉ đồng.

Hà Nội vào thu với những con đường thoảng mùi hoa sữa

Bích Ngọc - Hoàng xuyến |

Đến hẹn lại lên, mùa hoa sữa Hà Nội đã bắt đầu trên khắp các con phố. Hoa sữa trắng tinh khôi, hương thơm nồng nàn làm lòng người say đắm, tạo nên chất hào hoa của chốn Hà thành.

“Hà Nội trong mắt em” qua tranh của những cọ nhí

Thảo Quyên |

Sáng ngày 30.9, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội) đã diễn ra hoạt động vẽ tranh “Hà Nội trong mắt em”. Chương trình có sự tham gia của 99 bạn nhỏ đến từ Trung tâm mỹ thuật Phát triển tư duy The Colour Art.

Truyền thông độc đáo, di tích lịch sử tại Hà Nội thu hút giới trẻ

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Nhà tù Hoả Lò, Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội… là những “địa chỉ đỏ” lưu giữ các giá trị văn hoá - lịch sử Việt Nam. Cùng với sự bùng nổ của mạng xã hội, các bảo tàng, khu di tích lịch sử đã trở thành điểm tham quan thu hút đông đảo các bạn học sinh, sinh viên.