LD18157: Người cựu binh và 4 người con phơi nhiễm chất độc da cam

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH |

Sau nhiều năm đi bộ đội, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, ông Vũ Xuân Hằng trở về quê hương. Sau đó sinh được 6 người con thì 4 người con bị nhiễm chất độc da cam, bại liệt toàn thân.

Đó là hoàn cảnh khó khăn của ông Vũ Xuân Hằng (SN 1948, ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Trong thời gian đi bộ đội (từ năm 1967 - 1976), đóng quân tại 6 tỉnh miền Đông Nam Bộ, ông Hằng bị phơi nhiễm chất độc da cam nhưng không hề hay biết. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Hằng cho biết: “Sau khi giải phóng đất nước, tôi trở về quê nhà và kết hôn với bà Bùi Thị Nhũn (SN 1958). Sau đó, vợ chồng tôi lần lượt sinh được 4 người con trai và 2 con gái. Trong đó, con gái Vũ Thị Duyên (SN 1978) và Vũ Thị Loan (SN 1990) sức khỏe bình thường, lập gia đình ở gần đây, nhưng công việc không ổn định nên không giúp được gì cho bố mẹ”.

Thật đáng thương khi anh Vũ Văn Xô (SN 1980), anh Vũ Văn Vinh (SN 1983) và anh Vũ Văn Hiến (SN 1985) khi sinh ra đều bị bại liệt, phải nằm một chỗ, chân tay bị teo lại. Mỗi lần nhìn thấy người lạ chỉ đưa mắt ngây dại nhìn nhưng không biết gì. Hằng ngày, mọi sinh hoạt của các anh từ vệ sinh cho đến ăn uống rất khó khăn vất vả. Tuy nhiên, khi anh Hiến được 8 tuổi, sau cơn bệnh nặng anh đã qua đời. Với mong ước sinh ra được đứa con khỏe mạnh, lo lắng cho ông bà khi về già. Đến năm 1991, ông bà sinh thêm anh Vũ Văn Doàn. Cũng giống như 3 người anh của mình, khi sinh ra anh Doàn cũng bị bại biệt, không thể tự đi lại vệ sinh cá nhân.

Được biết, do sức khỏe ngày càng suy giảm, dành nhiều thời gian để chăm sóc cho các con nên vợ chồng ông Hằng không làm được công việc đồng áng. Chi tiêu sinh hoạt hằng tháng của gia đình ông chỉ trông cậy vào tiền trợ cấp chất độc da cam nên cuộc sống của gia đình trở nên túng thiếu. “Mong ước lớn nhất của vợ chồng tôi bây giờ là có đủ sức khỏe, sống được lâu hơn để còn chăm sóc cho các con bại liệt nằm một chỗ. Cuộc sống hiện tại của gia đình đang ngày càng khó khăn khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè nặng nên đôi vai chúng tôi, giờ chỉ cần có đủ cơm ăn hàng ngày cho gia đình là vui lắm rồi” - ông Hằng bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ gia đình ông Vũ Xuân Hằng xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp ông Vũ Xuân Hằng ở thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng, SĐT 0395191678.

PHẠM ĐÔNG - TRẦN KHANH
TIN LIÊN QUAN

LD18156: Mẹ già bệnh tật chăm con bại não từng ngày

ÁI VÂN |

Nhiều năm nay, mẹ con bà Vũ Thị Tâm (SN 1963, thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phải sống trong căn nhà chưa đầy chục mét vuông, tối tăm.

LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

LD18110: Xót xa gia cảnh vợ goá, con côi không có chỗ thờ chồng

ANH ĐỨC |

Trong lúc đào rãnh để lắp hệ thống thoát nước cho ao nuôi cá thì người chồng bị đất lở đè tử vong. Anh Vinh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ cùng món nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Gia đình anh chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa phương phải cấp đất tái định cư vào năm 2017. Người con thứ 2 của anh bị hở hàm ếch, hở van 2 lá, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LD18156: Mẹ già bệnh tật chăm con bại não từng ngày

ÁI VÂN |

Nhiều năm nay, mẹ con bà Vũ Thị Tâm (SN 1963, thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phải sống trong căn nhà chưa đầy chục mét vuông, tối tăm.

LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

LD18110: Xót xa gia cảnh vợ goá, con côi không có chỗ thờ chồng

ANH ĐỨC |

Trong lúc đào rãnh để lắp hệ thống thoát nước cho ao nuôi cá thì người chồng bị đất lở đè tử vong. Anh Vinh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ cùng món nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Gia đình anh chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa phương phải cấp đất tái định cư vào năm 2017. Người con thứ 2 của anh bị hở hàm ếch, hở van 2 lá, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà.