LD18156: Mẹ già bệnh tật chăm con bại não từng ngày

ÁI VÂN |

Nhiều năm nay, mẹ con bà Vũ Thị Tâm (SN 1963, thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phải sống trong căn nhà chưa đầy chục mét vuông, tối tăm.

Căn nhà này có được cũng là nhờ sự giúp đỡ, gom góp của các đoàn thể trong xã. Dù tuổi cao, sức yếu, mang đủ thứ bệnh trong người nhưng bà Tâm vẫn phải mò mẫm, xúc từng miếng cơm chăm cho đứa con tật nguyền. Bà Tâm buồn bã kể lại, năm 4 tuổi, con trai bà trong một lần bị sốt cao, lên cơn co giật rồi nằm một chỗ từ đó. Đã 18 năm qua, con trai bà sống thực vật, vẫn cứ lớn lên, vẫn cứ ăn nhưng chỉ nằm, ngồi một chỗ.

Bà Tâm cho hay, ngày còn khỏe, bà mò cua, bắt ốc, làm thuê đủ thứ chỉ để kiếm miếng ăn cho con. Có thời gian, người ta thuê cả hai mẹ con đi ăn xin, bán bông tăm. Nhưng vì không có sức khỏe, hai mẹ con lại ở nhà có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hàng xóm thương tình, cho gì thì ăn nấy. Nhiều lúc thấy cuộc sống khổ quá, bệnh tật hành hạ, bà bảo chỉ muốn ôm con lao xuống sông mà chết để con hết khổ còn mình cũng hết đớn đau. Nhưng rồi, nhìn con bà lại không nỡ lòng.

Mấy năm nay, bà Tâm bất ngờ mắc đủ thứ bệnh tật. Bà cứ thấy đau nhức khắp người, mắt thì mờ đi, tay chân sưng phù nề cũng không có tiền đi thăm khám. Trong một lần bị ngất, hàng xóm đưa bà đến viện mới biết bà bị mắc chứng bệnh viêm đa khớp dạng nặng.

Mọi giúp đỡ bà Vũ Thị Tâm (LD18156) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc gửi về bà Vũ Thị Tâm, thôn Tuy Yên, xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

LD18110: Xót xa gia cảnh vợ goá, con côi không có chỗ thờ chồng

ANH ĐỨC |

Trong lúc đào rãnh để lắp hệ thống thoát nước cho ao nuôi cá thì người chồng bị đất lở đè tử vong. Anh Vinh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ cùng món nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Gia đình anh chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa phương phải cấp đất tái định cư vào năm 2017. Người con thứ 2 của anh bị hở hàm ếch, hở van 2 lá, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà.

LD18106: Chàng thanh niên Hà Nhì nghèo dang dở ước mơ vì tai nạn giao thông

Mỹ Hạnh- T.Linh |

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra đã khiến chàng thanh niên nghèo Sờ Có Suy bị gãy xương hàm mặt, xương mũi và mắt trái bị tổn thương nặng không có khả năng phục hồi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

LD18110: Xót xa gia cảnh vợ goá, con côi không có chỗ thờ chồng

ANH ĐỨC |

Trong lúc đào rãnh để lắp hệ thống thoát nước cho ao nuôi cá thì người chồng bị đất lở đè tử vong. Anh Vinh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ cùng món nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Gia đình anh chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa phương phải cấp đất tái định cư vào năm 2017. Người con thứ 2 của anh bị hở hàm ếch, hở van 2 lá, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà.

LD18106: Chàng thanh niên Hà Nhì nghèo dang dở ước mơ vì tai nạn giao thông

Mỹ Hạnh- T.Linh |

Vụ tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra đã khiến chàng thanh niên nghèo Sờ Có Suy bị gãy xương hàm mặt, xương mũi và mắt trái bị tổn thương nặng không có khả năng phục hồi.