LD18155: Cụ bà không nơi nương tựa dưới căn nhà sắp đổ

MAI THẮNG |

Sống dưới mái nhà tàn tạ rách nát và muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, bà Nguyễn Thị Lai (79 tuổi) là một trong những người nghèo nhất ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (ảnh).

Men theo những bờ ao cỏ tốt lút chân người, trước mắt chúng tôi là căn nhà xây từ thế kỷ trước bong tróc hồ lởm chởm khắp nơi và sẵn sàng sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà Lai ngồi bệt trên nền sân đất, nhặt từng sợi bổi, vuốt thẳng xếp ngay ngắn. Đây là công việc “kiếm cơm” hằng ngày của bà.

Thấy có người, bà Lai ngẩng mặt nhìn chúng tôi với khuôn mặt nhầu nhĩ, phân trần: “Hơn chục năm qua, tôi sống một mình ở đây. Ngày ông nhà tôi chết, phải chặt cả trăm cây chuối và bụi tre làm đường mới có chỗ khiêng ông ấy ra đường cái”.

Chỉ tay phía sau lưng, bà Lai bảo: “Tôi không nhớ căn nhà này làm bao giờ nữa. Từ ngày ông nhà tôi mất đi, chẳng ai sửa sang. Mưa đến là dột ướt. Có đợt mưa nhiều, nước ngập vào nhà”.

Chúng tôi rơi nước mắt khi nhìn những vật dụng trong căn nhà bà Lai. Giữa nhà là bộ bàn ghế cũ kỹ cả năm qua không có ai ngồi. Phía sau bức tường và cánh cửa buồng ẩm mốc rêu xanh là chiếc giường cũ nát, trên che nylon chống dột, là nơi bà nằm ngủ sau một ngày cắt cỏ, chẻ cói thuê. Kế đó là bếp nấu. Một cái nồi không nắp vung, ba viên gạch vồ kê làm kiềng. Mỗi lần nấu ăn, bà Lai cặm cụi nhóm lửa bằng bổi rác.

Bà Lai năm nay 79 tuổi và đây cũng là lý do bà chưa được hưởng chế độ tiền của người già (chế độ trợ cấp cho người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên). Mọi nguồn sinh sống hằng ngày của bà là làm cỏ thuê. Ngày nắng, bà được 60.000 đồng. Ngày mưa gió hoặc ốm, bà ở nhà dóc thảm kiếm được 10.000 đồng/quại.

Nhiều người thấy hoàn cảnh tận khổ, cô đơn, thương bà, muốn đem bổi, rác cho bà dóc thảm, nhưng không có đường đi vào nhà. Ngày nắng, đi nhờ bờ ao của hàng xóm đã đành; trời mưa, nhà bà như một “ốc đảo” muốn vào cũng không thể vì ngập nước.

Ông Mai Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Nga Tân - cho biết, bà Lai là hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đáng thương nhất của xã. Nhà của bà Lai nhiều năm mục nát nhưng không có nguồn nào để làm nhà mới. Điều đáng nói là căn nhà ấy không có đường đi. Muốn đến nhà bà phải đi nhờ bờ ao của 5 hộ gia đình khác. Bà Lai có con nhưng nghèo khổ nên bỏ đi miền Nam. Từ khi chồng bà mất, bà sống một mình, ăn một mình.

Với tinh thần “tương thân tương ái, thương người như thể thương thân”, bà Nguyễn Thị Lai rất cần sự giúp đỡ của các cơ quan, đoàn thể, những mạnh thường quân trên mọi miền đất nước.

Mọi giúp đỡ cụ bà Nguyễn Thị Lai (LD18155) xin gửi về: Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại VietinBank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556. Hoặc gửi về trực tiếp cho cụ bà Nguyễn Thị Lai ở xóm 3, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

MAI THẮNG
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.