LD18110: Xót xa gia cảnh vợ goá, con côi không có chỗ thờ chồng

ANH ĐỨC |

Trong lúc đào rãnh để lắp hệ thống thoát nước cho ao nuôi cá thì người chồng bị đất lở đè tử vong. Anh Vinh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ cùng món nợ ngân hàng 50 triệu đồng. Gia đình anh chị thuộc diện đặc biệt khó khăn, địa phương phải cấp đất tái định cư vào năm 2017. Người con thứ 2 của anh bị hở hàm ếch, hở van 2 lá, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà.

Tai họa giáng xuống

Một tuần sau khi sự việc xảy ra (lúc 17 giờ chiều 31.8), chúng tôi tìm về gia đình nạn nhân tại xóm Mỹ Hòa, xã Thanh Lâm, Thanh Chương (Nghệ An). Có mặt tại gia đình là ông Đậu Đình Sửu - bố ruột nạn nhân không khí tang thương vẫn bao phủ gia đình.

Chị Phạm Thị Hằng vợ nạn nhân Đậu Văn Vinh
Chị Phạm Thúy Hằng - vợ nạn nhân Đậu Văn Vinh
Lăn giọt nước mắt xuống gò má chai sạn, chị Phạm Thúy Hằng (vợ nạn nhân - PV) đã nén đau thương chia sẻ giây phút kinh hoàng mà chị không thể nào quên: “Rất may là ông trời còn thương cho tôi sống sót để nuôi nuôi 2 đứa nhỏ. Lúc đó, hai vợ chồng đang cố làm cho xong thì như linh tính, anh ấy nói tôi lên trước để anh làm nốt việc còn lại. Tuy nhiên, khi tôi vừa bước chân lên trên thì đất bất ngờ ấp xuống vùi lấp anh ấy”.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên dù có sự ứng cứu kịp thời của mọi người vẫn không thể cứu được anh Vinh. Anh ra đi để lại vợ và 2 con nhỏ cùng món nợ ngân hàng 50 triệu đồng mà anh chị vay để đầu tư xây dựng mô hình ao cá. Đặc biệt người con thứ 2 là cháu Đậu Đình Trung Hiếu bị hở hàm ếch bẩm sinh, hở van 2 lá, tuy mới 6 tháng tuổi nhưng thời gian ở viện nhiều hơn thời gian ở nhà. Lần phẫu thuật thứ nhất tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An tuy đã được hỗ trợ chi phí phẫu thuật nhưng tiền đi lại, ăn nghỉ cũng đã tiêu tốn gần 10 triệu đồng. Để cháu Hiếu có thể bình thường thì cần phải phẫu thuật 2 lần nữa. 

Hiện trường vụ lỡ đất khiến anh Vinh tử  vong
Hiện trường vụ lỡ đất khiến anh Vinh tử vong

Không có chỗ thờ chồng

Anh Đậu Văn Vinh (sinh năm 1985) kết hôn cùng chị Phạm Thúy Hằng (sinh năm 1986) từ năm 2011, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ chủ yếu là đi làm thuê ở thành phố Vinh. Năm 2013 vợ chồng anh vay mượn để anh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, sau 3 năm làm việc tại xứ người cũng chỉ đủ vốn trả nợ. Trở về nước anh cũng bươn trải đủ nghề để chăm lo cho cuộc sống gia đình.

Năm 2017 được cấp đất tái định cư nhưng không có tiền để xây nhà, hai vợ chồng bàn bạc với nhau vay ngân hàng 50 triệu đồng, cùng nguồn hỗ trợ tái định cư 20 triệu đồng để đầu tư cải tạo khu vực ao hồ bỏ hoang của xã mà anh đã nhận thầu trước đó. Tuy nhiên sự việc không may đã xảy ra khi trong anh còn ấp ủ biết bao dự định cho tương lai.

Ngôi nhà gia đình anh Vinh sống thường ngày
Ngôi nhà gia đình anh Vinh sống thường ngày
Ngôi nhà gia đình anh Vinh sống thường ngày
Ngôi nhà gia đình anh Vinh sống thường ngày.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Xuân Kỷ - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Lâm cho biết, gia đình anh Đậu Văn Vinh, chị Phạm Thúy Hằng thuộc diện đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn tại địa phương.

Năm 2017 xã có chủ trương cấp đất tái định cư tại vùng Tiểu Dương cho những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có đất ở, đất sản xuất. Nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn anh chị chưa xây dựng được nhà kiên cố, cuộc sống sinh hoạt chủ yếu là sống chung cùng bố mẹ đẻ và gia đình người anh trai anh Vinh trong căn nhà cấp 4 chật hẹp.

Ba mẹ con chị Phạm Thị Thắm lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chồng mất
Ba mẹ con chị Phạm Thúy Hằng lâm vào hoàn cảnh khó khăn khi chồng mất

Anh Vinh ra đi để lại vợ và hai cháu nhỏ Đậu Thị Hoàng Linh (6 tuổi) và cháu cháu Đậu Đình Trung Hiếu ( 6 tháng tuổi). Không chỉ có vậy, mặc dù đã được cấp đất nhưng không có tiền đành phải dựng tạm ngôi nhà nhỏ để gia đình sống tạm bợ, khi anh Vinh gặp nạn chị Hằng và gia đình đành phải lập bàn thờ tại nhà ông Đậu Đình Sửu (bố đẻ anh Đậu Văn Vinh). Vì ngôi nhà ở khu đất tái định cư thực chất cũng chỉ là túp lều dựng tạm.

Cháu Đậu Đình Trung Hiếu là bị hở môi hàm ếch đang rất cất giúp đỡ để phẩu thuật các lần tiếp theo
Cháu Đậu Đình Trung Hiếu là bị hở môi hàm ếch đang rất cất giúp đỡ để phẩu thuật các lần tiếp theo
Chia tay gia đình, nhưng hình ảnh hai cháu nhỏ luôn ám ảnh trong tôi, nhìn đứa lớn vẫn hồn nhiên vui đùa mà cháu nào đâu biết được mình vừa mất đi người cha của mình. Còn đứa em trai 6 tháng tuổi thì đang phát ra những hơi thở yếu ớt vì căn bệnh hở gan 2 lá, cùng với việc phẩu thuật hở hàm ếch chưa trọn vẹn. Cuộc sống của hai cháu rồi đây sẻ như thế nào khi tất cả mọi gánh nặng đều đặt lên đôi vai gầy của người mẹ không có nguồn thu nhập nào khác ngoài mấy sào lúa và món nợ ngân hàng.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hằng (LD18110) xin gửi về:

- Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK 12410001122556

Hoặc: Chị Phạm Thúy Hăng, xóm Mỹ Hòa, xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Số điện thoại: 01675465947

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

LD18108: “Dù chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng phải cứu lấy con”

ĐỨC CƯỜNG |

Anh Võ Văn Tài (SN 1988, xóm 3, Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) rớt nước mắt khi nói về  bệnh hiểm nghèo của 2 con song sinh khi vừa mới chào đời. 

LD181062: Người mẹ trẻ vùng biển nghèo rớt nước mắt xin con được cứu

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Chị Vũ Thị Nhung (SN 1992, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không giấu được những giọt nước mắt mỗi khi con lại khóc thé lên vì đau xót.

LD18107: Chiến sỹ công an trẻ bị suy thận nặng cần được giúp đỡ

ĐÔNG TRƯỜNG |

Bị bệnh suy thận nặng cấp độ 4 khiến anh Nguyễn Tuấn Mẫn (SN 1988, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện là cán bộ Công an TP. Hà Tĩnh rơi vào tình trạng sức khỏe rất yếu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LD18108: “Dù chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng phải cứu lấy con”

ĐỨC CƯỜNG |

Anh Võ Văn Tài (SN 1988, xóm 3, Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) rớt nước mắt khi nói về  bệnh hiểm nghèo của 2 con song sinh khi vừa mới chào đời. 

LD181062: Người mẹ trẻ vùng biển nghèo rớt nước mắt xin con được cứu

VƯƠNG TRẦN - ÁI VÂN |

Chị Vũ Thị Nhung (SN 1992, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) không giấu được những giọt nước mắt mỗi khi con lại khóc thé lên vì đau xót.

LD18107: Chiến sỹ công an trẻ bị suy thận nặng cần được giúp đỡ

ĐÔNG TRƯỜNG |

Bị bệnh suy thận nặng cấp độ 4 khiến anh Nguyễn Tuấn Mẫn (SN 1988, Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện là cán bộ Công an TP. Hà Tĩnh rơi vào tình trạng sức khỏe rất yếu.