Đức Chinh đặt mục tiêu sút tung lưới U20 Pháp

ĐĂNG HUỲNH (TỪ HÀN QUỐC) |

Tiền đạo Hà Đức Chinh đã đặt mục tiêu có 1 bàn thắng cho U20 Việt Nam trong trận đấu với đối thủ lớn U20 Pháp.

Ở buổi tập trước ngày thi đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ tập dứt điểm trong vòng cấm. Sau đó, các cầu thủ được chia đội hình đấu đối kháng. Buổi tập diễn ra trong không khí rất thoải mái. Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn đã dành buổi sáng để cho rút kinh nghiệm từ trận đấu trước cũng như làm liệu pháp tâm lý với các cầu thủ.

Tiền đạo Hà Đức Chinh đã thay mặt đội trả lời phỏng vấn báo chí. Đánh giá về đối thủ U20 Pháp, Đức Chinh cho biết: “Em cảm thấy hồi hộp chờ được gặp U20 Pháp. Đội bạn có thể hình cao to, chơi bóng bổng tốt, đó là những điểm mạnh của họ. Đặc biệt, U20 Pháp có 2 trung vệ của họ đều cao to và đá rất chắc chắn”.

Ở trận đấu với U20 New Zealand, Đức Chinh và các đồng đội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khung thành đối phương. Chính vì vậy mà bài tập dứt điểm trong vòng cấm đã được HLV Hoàng Anh Tuấn luyện rất kỹ để các cầu thủ có cảm giác trước khi bước vào trận đấu với U20 Pháp.

Đức Chinh cũng đặt mục tiêu sẽ ghi được bàn thắng trong trận đấu sắp tới. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng chia sẻ: “Tinh thần của toàn đội đang rất hào hứng, vui vẻ. Hiện tại, phong độ của bản thân tôi mới ở mức trung bình, chưa tốt lắm. Tôi sẽ cố gắng cải thiện mình để chơi tốt hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và giành kết quả tốt. Cá nhân tôi sẽ cố gắng hết mình để có 1 bàn thắng”.  

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Pháp sẽ diễn ra lúc 15h00 ngày 25.5 và được TTTT trên kênh VTV6,  VTV6HD và FPTplay.

Một số hình ảnh buổi tập:

HLV Hoàng Anh Tuấn trao đổi với GĐKT  Jurgen Gede. Ảnh: T.T
Các cầu thủ tập dứt điểm trong vòng cấm. Ảnh: T.T
Các cầu thủ trong bài tập đối kháng. Ảnh: T.T
Buổi tập đã diễn ra khá vui vẻ. Ảnh: T.T
ĐĂNG HUỲNH (TỪ HÀN QUỐC)
TIN LIÊN QUAN

Vì sao vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao dịp Tết Nguyên đán?

Minh Hạnh |

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, số vụ tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Làm sao để các lễ hội truyền thống không bị biến chất?

Minh Ánh - Sơn Trần - Linh chi |

Ở nước ta, lễ hội không chỉ tái hiện những mô thức văn hóa cổ xưa mà qua đó còn thể hiện khát khao của con người hiện tại được tiếp nối và phát huy sức mạnh, sự toàn năng của thiên nhiên, thần linh, hay các anh hùng trong lịch sử. Tuy nhiên với sự phát triển hiện nay, ngày càng có nhiều lễ hội biến chất, không chỉ dừng lại ở dấu hiệu mà là thực tế đáng lo ngại.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Trở lại Hà Nội sau Tết Quý Mão, hành trang gói ghém của bạn trẻ có gì?

PHÙNG LINH |

“Mang thêm nữa đi con!” và rồi bánh chưng, giò lụa, nước ngọt, bánh kẹo, rau củ... được chất đầy trên hành trang của những người con rời quê về thành phố bắt đầu nhịp sống thường nhật sau Tết Nguyên đán.

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.

Loạt ôtô điện mới từ bình dân tới hạng sang sắp ra mắt trong năm 2023

LÂM ANH |

Bên cạnh hàng loạt mẫu xe điện mới được chào hàng tại Việt Nam vào cuối năm 2022, hàng loạt mẫu xe ôtô mới gồm Audi A6 E-Tron, Kia EV9... là những chiếc ôtô chạy điện nổi bật hứa hẹn sẽ ra mắt thị trường ôtô trong năm 2023.

Những biện pháp đối phó với đạo chích khi du xuân, lễ chùa đầu năm

Quang Việt |

Những ngày sau Tết Nguyên đán, người dân có thói quen đi du xuân, lễ chùa, trẩy hội và đạo chích nhằm cơ hội này để móc túi, lấy tài sản.

NSƯT Chiều Xuân: Đôi khi xem ảnh cũ không nghĩ mình từng đẹp thế

Mi Lan |

NSƯT Chiều Xuân từng là mỹ nhân một thời của màn ảnh, chị nổi tiếng với nhiều bộ phim như: Người yêu đi lấy chồng, Mẹ chồng tôi...