Không tính những thay đổi trước mùa giải, Nam Định là câu lạc bộ thứ tư tại Night Wolf V.League 2022 “thay tướng”. Với một đội bóng, thành tích không tốt dẫn đến việc sa thải huấn luyện viên là điều dễ hiểu. Kết thúc lượt đi, Nam Định đứng thứ 12 trong số 13 câu lạc bộ tại hạng đấu cao nhất của Việt Nam.
Thực ra, với 10 điểm, đội bóng thành Nam kém đội đứng thứ 7 của SHB Đà Nẵng có 6 điểm (khoảng cách của 2 trận thắng). Xen giữa họ còn có Thanh Hóa, B.Bình Dương, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là khoảng cách còn nhỏ hơn để có thể thay đổi vị trí nếu Nam Định thắng một vài trận.
Thế nhưng, câu chuyện có thể còn xa hơn thế. Không bàn đến vấn đề nội bộ có gì hay không, ở đây, chuyện thay thuyền trưởng của Nam Định có liên hệ khá chặt chẽ với cổ động viên. Người hâm mộ thành Nam cuồng nhiệt, không quá nếu nói, bậc nhất tại V.League.
Cũng chính vì thế, quyền lực của cổ động viên là một sự thể hiện thực sự rõ ràng, ngay trước mắt chứ không phải chuyện của bóng đá nước ngoài. Như câu chuyện ở Nam Định, truyền thông đưa tin, “hàng vạn cổ động viên yêu cầu đội bóng thay huấn luyện viên trưởng”. Điều kiện là, nếu không làm thế, họ “không đồng hành, không cổ vũ đội bóng nữa”. Nhưng cũng tại Nam Định, sau khi “luân chuyển huấn luyện viên về vai trò mới”, tân huấn luyện viên lại chia sẻ, “vì cổ động viên mà đến”. Và rằng, họ “không bao giờ bỏ rơi đội bóng trong mọi hoàn cảnh”. Có thể, với tâm thế của huấn luyện viên mới, việc tin tưởng và hứng thú với bầu không khí mà cổ động viên tạo ra sẽ mang đến sự khởi đầu lạc quan.
Nhưng, theo thời gian, khi tất cả hiện tại vẫn chỉ là hy vọng, tất cả sẽ chờ xem điều gì sẽ đến. Khi một người phải rời ghế vì cổ động viên, một người đến vì cổ động viên, hãy nhớ đến câu “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân”.
Nó cũng sẽ là chuyện ở B.Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Viettel - các đội mới thay huấn luyện viên, hay bất kỳ đội nào nếu mọi chuyện không như ý…