Các cửa hàng ở Itaewon đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng khi du khách vẫn chưa trở lại khu vực từng là nơi sầm uất này, sau thảm kịch đám đông giẫm đạp khiến 159 người thiệt mạng trong lễ hội Halloween gần 6 tháng trước.
Nhưng những nỗ lực gần đây của Chính phủ và những người nổi tiếng Hàn Quốc, bao gồm các buổi biểu diễn và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, đang dần thu hút khách hàng trở lại khu phố đêm nổi tiếng của Seoul - theo CNA.
Kể từ sau sự cố chết người vào dịp Halloween năm ngoái, Itaewon vốn náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh một cách rõ rệt.
Thảm kịch ngày 29.10.2022 đã giết chết 159 người và làm bị thương 196 người đang tiệc tùng ngoài trời, trong lễ Halloween đầu tiên sau ba năm dỡ bỏ các hạn chế về COVID-19 và giãn cách xã hội.
Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Khởi nghiệp của Hàn Quốc Lee Young cho biết bà hy vọng nơi này sẽ hoạt động trở lại. Bộ của bà giám sát nhiều doanh nghiệp ở đó.
“Có những nỗi đau nhưng cũng có những nghị lực mạnh mẽ để hồi phục. Tôi nghĩ họ có thể vượt qua và biến nơi này thành một nơi tốt đẹp hơn, có ý nghĩa hơn ngoài nỗi đau” - bà Lee Young nói.
Bộ trưởng Lee Young cho biết, chi tiêu thẻ tín dụng đã có dấu hiệu phục hồi trong ba tháng đầu năm nay, nhưng vẫn chưa bằng mức mà các doanh nghiệp từng kiếm được trước thảm kịch.
Những người nổi tiếng đã trưng bày các tác phẩm nghệ thuật như một phần của dự án hồi sinh Itaewon, hy vọng rằng khu phố sẽ sớm hồi phục.
Rapper Hàn Quốc Kim Eun-young, được biết đến với nghệ danh Cheetah, nói: “Không chỉ tôi mà có rất nhiều nghệ sĩ khác đã mang những tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp của họ đến trưng bày tại đây. Tôi tin, hy vọng của tất cả chúng ta là cứu khu phố Itaewon này. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy".
Các nhà quan sát cho biết lượng người qua lại đã được cải thiện ở nhiều khu vực của Itaewon, nhưng ít hơn ở xung quanh nơi xảy ra vụ giẫm đạp.
Áp phích và thông điệp chia buồn vẫn còn dán trên tường dọc theo đường phố.
Các chủ doanh nghiệp cho biết vài tháng qua thật khó khăn khi những ký ức về vụ việc vẫn còn đọng lại.
“Khó khăn nhất là trong lòng tôi vẫn còn nỗi đau khó quên. Nhưng sinh kế là quan trọng” - ông Yoo Tae-hyuk, Phó chủ tịch Hiệp hội Khu Du lịch Đặc biệt Itaewon cho biết.
Những người chủ phải chịu gánh nặng về tiền thuê nhà hàng tháng và lương của nhân viên đã nhận công việc bán thời gian. Họ đã quay trở lại công việc kinh doanh và đang giúp nhau hồi sinh khu thương mại cho Itaewon.
Giới quan sát cho rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước đối với các doanh nghiệp này, vốn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của đại dịch COVID-19.
Doanh số bán hàng đã phục hồi tới 30% so với trước thảm kịch giẫm đạp. Các chủ doanh nghiệp vẫn lạc quan rằng Itaewon sẽ một lần nữa là nơi phải đến của người nước ngoài và người dân địa phương ở Hàn Quốc.
Ông Kwak Beom-jo, chủ quán bar Sector 118, nói: “Không có khách hàng nào sau thảm kịch. Nhưng với những sự kiện của các nghệ sĩ, mọi người đang trở lại. Tôi rất hạnh phúc. Lâu lắm rồi mới có nhiều người thế này”.