Theo SCMP, tại trạm kiểm soát Lạc Mã Châu - nơi xử lý 70% trong số 50.000 hạn ngạch khách du lịch Hong Kong đến đại lục mỗi ngày - nhiều người đã bắt chuyến tàu đầu tiên lúc 5h28 từ ga Mong Kong East trước khi cửa khẩu mở cửa lúc 6h30 sáng.
Đây là một trong bốn điểm kiểm soát biên giới nối lại hoạt động, với các điểm khác ở Văn Cẩm Độ, Bến phà Macau ở Trung Hoàn và Bến phà Trung Quốc ở Tiêm Sa Chủy. Chỉ có ba điểm kiểm soát không bao giờ đóng cửa vì đại dịch - đó là tại Cảng Vịnh Thâm Quyến, Cầu Hong Kong - Chu Hải - Macau và Sân bay quốc tế Hong Kong.
Để qua biên giới, du khách Hong Kong phải đăng ký trước trên một nền tảng trực tuyến trong khi cư dân đại lục đến Hong Kong sẽ phải đặt chỗ trên trang web chính thức của chính quyền Thâm Quyến.
Hơn 6.600 cư dân đại lục đã đăng ký đến thăm đặc khu hành chính Hong Kong, trong đó có 3.800 người qua trạm kiểm soát Phúc Điền, với giờ cao điểm dự kiến từ khoảng 8-10h và 14h.
Du khách cũng phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.
Nhu cầu đi lại tăng cao. Hơn 410.000 người Hong Kong đã đăng ký trên nền tảng trực tuyến tính đến 18h ngày 7.1. Các ngày cận kề Tết Nguyên đán 22.1 đã được đặt kín chỗ.
Ngày 8.1 đánh dấu ngày Trung Quốc đại lục nối lại hoạt động du lịch không bị cách ly lần đầu tiên sau ba năm và bỏ hầu hết các hạn chế về đại dịch COVID-19.
Zhou Yuhang, 24 tuổi, là một trong số những người sớm đến trạm kiểm soát Lạc Mã Châu và nóng lòng được gặp bạn gái sau nửa năm.
Kỹ sư Zhou làm việc tại một công ty bán dẫn đã mua một chiếc túi xách làm quà, bắt chuyến tàu đầu tiên sau khi ga Hoàng Đại Tiên mở cửa lúc 5h50.
Khi đi qua cây cầu nối ga Lạc Mã Châu và trạm kiểm soát Phúc Điền ở Thâm Quyến vào khoảng 8h, Zhou phấn khích bước nhanh. Cặp đôi ôm hôn thắm thiết khi gặp nhau.
Bạn gái của Zhou, Karin Xu, 24 tuổi, nhân viên bán hàng của một công ty ôtô, cho biết: “Tôi cảm thấy rất xúc động và lạ lùng… Chúng tôi thực sự đã lâu không gặp nhau. Chúng tôi cần tìm một nơi nào đó để ăn gì đó, bây giờ tôi đói quá”.
Hoạt động thông quan tại cửa khẩu cũng diễn ra thuận lợi. Phóng viên tờ SCMP mất khoảng 50 phút di chuyển đến trạm kiểm soát ga xe lửa Lạc Mã Châu, đến khoảng 7h20 sáng và hòa cùng ít nhất 500 hành khách đang chờ tại quầy làm thủ tục hải quan. Đám đông chật kín gần hết sảnh khởi hành.
Tại các quầy thông quan điện tử có thêm cán bộ hải quan hỗ trợ kiểm tra kết quả xét nghiệm PCR của du khách.
Nhìn chung, quá trình làm thủ tục diễn ra suôn sẻ. Mất 10 phút để qua biên giới Hong Kong.
Qua cây cầu dẫn đến trạm kiểm soát Thâm Quyến có nhiều người hơn và việc thông quan mất nhiều thời gian hơn, khoảng 15 phút.
Hàng đợi dài hơn đáng kể ở phía Thâm Quyến đối với những người Hong Kong chưa đăng ký thông quan biên giới tự động bằng giấy tờ thông hành.
Nhiều người đã bắt chuyến tàu sớm nhất của tuyến đường sắt phía đông hướng đến ga Lạc Mã Châu từ Kim Chung lúc 6h30 sáng. Hành trình mất 50 phút để đến ga Lạc Mã Châu và sau đó đi bộ thêm 11 phút nữa để đến trạm kiểm soát sau khi xuống tàu.
Trong số các hành khách có bà nội trợ Alice Chen, 50 tuổi, lên tàu tại Kim Chung lúc 6h30 sáng cùng chồng. Bà đã không trở lại quê hương Trùng Khánh của mình trong gần ba năm.
“Tôi phấn khích đến mức không ngủ được và thức dậy lúc 2 giờ sáng” - bà nói.
Bà Chen mang theo một số loại thuốc dạ dày cho gia đình, nhưng không mang theo thuốc giảm đau vì đây là thuốc được kiểm soát và cần có giấy phép, mặc dù được phép mang theo một vài hộp để sử dụng cá nhân.