Đó là gia cảnh của gia đình ông Trần Văn Lương trú tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Với khuôn mặt khắc khổ, ông Lương, gần 50 tuổi cho biết: “Trong một lần Tuấn Anh từ Gia Lai về quê ăn giỗ bà Ngoại, gia đình phát hiện cổ tay cháu nổi cục ngày càng sưng to, cháu nói thỉnh thoảng bị đau nhức vì vậy tôi cho cháu đi khám. Bác sỹ nói cháu có dấu hiệu của bệnh ung thư xương cổ tay, từ đó hai vợ chồng chạy vạy khắp nơi, với hi vọng cứu chữa được cho cháu”.
Theo ông Lương, sau bao nhiêu năm làm lụng vật vất vả “thắt lưng buộc bụng” không dám chi tiêu, vợ chồng mới tích góp được chút vốn liếng định xây cất lại căn nhà cho tươm tất, tuy nhiên, số tiền này giờ lại thành cái phao cứu sinh để chạy chữa cho Tuấn Anh.
Nhưng số tiền ấy cũng chỉ như muối bỏ bể. Tiền hết, của cải trong nhà chẳng có gì đáng giá, chỗ nào vay mượn được ông bà cũng chạy vạy, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Cực chẳng đã, ông Lương phải đi vay bên ngoài với lãi suất 10% để lấy tiền điều trị cho con.
“Hai đợt điều trị đầu Tuấn Anh chữa bệnh không có BHYT nên hết hơn 70 triệu đồng. Phải mãi đến đầu năm nay cháu mới có bảo hiểm, nhưng các khoản dồn lại, nhiều thuốc ngoài danh mục đắt lắm, nên tiền đã đội lên 170 triệu rồi, gia đình tôi hoàn toàn không có khả năng chi trả”, ông Lương gạt nước mắt kể.
Từ khi con bị bệnh ông phải bỏ việc để vào viện chăm con, vợ ông vừa thay chồng quán xuyến việc nhà vừa làm thuê, cố gắng chạy vạy tiền để gửi lên Hà Nội. Cuộc sống gia đình anh chị chưa bao giờ khó khăn như lúc này.
Hiện Tuấn Anh đã trải qua 3 lần mổ, 5 đợt điều trị theo phác đồ của bệnh viện, có lần em đã phải lấy xương ở chân để đưa lên cổ tay mà bệnh tình vẫn chưa thuyêm giảm. Mấy ngày nay, khi tế bào ung thư đã chuyển sang giai đoạn 3, bạch cầu của em bị giảm vì vậy em đang tiếp tục phải dùng thuốc điều trị tăng bạch cầu.
Ở cái tuổi 15 nhưng nhìn Tuấn Anh già dặn hơn chúng bạn đồng trang lứa, gương mặt sạm đi, ánh mắt buồn rượi, em bảo: “Em thương bố mẹ nhiều, em mong sớm khỏi bệnh để được về nhà với em Tân, em chưa phụ giúp, chưa báo hiếu được bố mẹ cái gì mà nay lại bệnh tật khiến bố mẹ vất vả khổ sở”.
Ngay lúc này, hoàn cảnh gia đình em đang hết sức khó khăn, họ đang cần lắm những bàn tay san sẻ yêu thương từ cộng đồng.Do vậy, mọi chia sẻ, hỗ trợ giúp đỡ em Trần Tuấn Anh xin gửi về Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động xin tiếp nhận mọi sự hỗ trợ tại địa chỉ: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/ 0983.971.279 ; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội; tham gia ủng hộ trực tuyến tại website: tamlongvang.laodong.com.vn. Hoặc gửi về: anh Trần Văn Lương trú tại thôn Lưu Xá, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, Đt: 01649942795.
Tin bài liên quan