Chưa một lần được gặp con gái
8 giờ tối, trong căn phòng trọ nhỏ tại một thành phố ở Đài Loan (Trung Quốc), anh Nguyễn Công Luận (36 tuổi, quê ở Nam Định) tranh thủ thời gian nghỉ ngơi gọi điện về nhà cho gia đình để hỏi thăm tình hình sắm Tết ở quê ra sao. Nhìn hình ảnh cô con gái thứ hai hơn 2 tuổi qua màn hình điện thoại, anh đưa tay vẫy, thơm gió và thực hiện nhiều cử chỉ đáng yêu cùng cô con gái.
Anh Luận kể, từ khi con gái thứ hai ra đời, đến nay anh vẫn chưa một lần được gặp. Những thời điểm Tết đến, xuân về này, trong lòng những người mưu sinh xa quê nhà như anh lại bồi hồi, thổn thức.
Cách đây 10 năm, anh Luận xa gia đình sang Đài Loan làm việc. Rồi phải vài năm, anh mới lại trở về quê ăn Tết cùng gia đình. Bốn năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh không thể về Việt Nam. Mỗi lần nhìn hình ảnh sắm Tết nơi quê nhà mà bạn bè, người thân đăng lên mạng xã hội, anh không khỏi chạnh lòng.
“Mỗi dịp Tết đến, xuân về là nhớ nhà da diết, lúc nào cũng hướng về quê hương, muốn về ngay để đi chợ hoa mua cây đào, cây quất rồi trang trí nhà cửa, đêm 30 ngồi đón giao thừa cùng gia đình…" - anh Luận bồi hồi.
Rồi người đàn ông xa nhà đã lâu nhớ lại khoảnh khắc mọi năm, vào đêm giao thừa, anh thường gọi điện qua Facebook hoặc Zalo cho người thân của mình để được nhìn thấy nhau và chúc nhau những lời chúc tốt lành nhân dịp đầu năm mới. Khi đó, khoảng cách như được thu hẹp lại nhưng nỗi nhớ nhà vẫn khắc sâu trong những người lao động xa quê. Không gì bằng cái ôm, cái nắm tay nhau trực tiếp vào thời khắc thiêng liêng ấy.
Theo anh Luận, Tết cổ truyền của Việt Nam trùng với ngày Tết của Trung Quốc, vì vậy, mọi người thường được nghỉ Tết trong khoảng thời gian từ 7 - 10 ngày. Vào dịp Tết, mọi người thường tụ họp để cùng nhau tổ chức đón Tết. Người mua hoa, người chuẩn bị gói bánh chưng, chuẩn bị mâm ngũ quả, mâm cỗ tất niên. Đêm giao thừa, tất cả cùng phá cỗ, lì xì và chúc mừng nhau.
Đêm giao thừa vẫn tất bật đi làm
Cùng chung cảnh lao động ở nước ngoài, anh Lê Thành Nam (30 tuổi, quê ở Thái Bình) làm việc tại Nhật Bản - cho biết, anh đã trải qua 5 năm ăn Tết xa nhà. Nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về là cảm giác nhớ nhà lại ùa về. Từng chi tiết của làng quê Việt lại hiện lên.
"Tôi nhớ hình dáng bố tất bật chọn cây quất, cây đào, trang trí nhà cửa. Mấy anh em sắm sửa đón xuân, mẹ bận bịu với bữa cơm ngày Tết. Vị Tết quê thật là ấm áp" - anh Nam nói.
Theo anh Nam, thời điểm người Việt Nam đón Tết Nguyên đán, người dân Nhật Bản vẫn tiếp tục công việc, học tập bình thường như nhịp sống thường ngày. Ngoài những ngày nghỉ Tết dương lịch, người lao động Việt Nam tại Nhật không được nghỉ vào dịp Tết Nguyên đán.
Năm qua, tình hình dịch COVID-19 đã dần ổn định vì vậy công việc của mọi người ở đây cũng thuận lợi hơn. Anh chuyển sang công ty mới làm về lập trình máy CNC, mức lương cũng tăng hơn so với trước đây. Mấy năm trước, do dịch bệnh nên mọi người hạn chế tụ tập, năm nay anh Nam dự định sẽ đón Tết cùng với một số người bạn ở Nhật Bản.
Những ngày này, tại thành phố Chiba (Nhật Bản), không khí lạnh thời điểm giao mùa từ đông sang xuân càng khiến những người xa xứ mong mỏi được trở về bên gia đình đón Tết.
“Theo lịch làm việc, năm nay thời điểm giao thừa ở quê nhà cũng là lúc tôi vừa hoàn thành công việc bận rộn sau 8 tiếng làm việc ca tối. Vì cuộc sống mưu sinh, tôi sẽ cố gắng làm việc để có thể trở về Việt Nam trong thời gian sớm nhất”, anh Nam nói.
Dịp này, khoảng cách hơn 4.000km giữa Việt Nam và Nhật Bản dường như được rút ngắn thông qua cuộc trò chuyện video trên điện thoại. Anh Nam cảm nhận được phần nào không khí Tết quê nhà qua gương mặt hạnh phúc của người thân và chúc mừng năm mới tới những thành viên trong gia đình.
Anh Công Luận hay anh Thành Nam chỉ là 2 trong số rất nhiều người lao động xa quê vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà. Thêm một mùa xuân, năm mới đến, hàng nghìn người con đang học tập, làm việc, sinh sống ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ đón Tết xa nhà. Ai cũng luôn hướng về quê hương, người thân trong những thời khắc của năm mới, hy vọng về một năm mới bình an, may mắn.