Trao tặng gần 60 triệu đồng đến chị Hà bị suy thận

Hồng Phúc |

Hơn 2 tuần, chị Đỗ Thị Hà (bị suy thận), nhân vật trong bài viết: “Con xin mẹ đừng chết mẹ ơi” nhận được số tiền 59.697.000 đồng. Xúc động gửi lời cám ơn, chị cho biết sẽ dùng tiền để mua sữa cho con gái 4 tháng tuổi và trích ra một phần tiếp tục đi điều trị bệnh.

Clip ghi lại lời cám ơn của chị Hà đến các nhà hảo tâm

Chị Hà xúc động gửi lời cám ơn bạn đọc Báo Lao Động đã giúp đỡ cho mẹ con chị.

Lần thứ 2 quay trở lại thôn 3 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, Hà Nam thăm gia đình chị Đỗ Thị Hà, nhân vật trong bài viết: “Xin xin mẹ đừng chết mẹ ơi” đăng trên Báo Lao Động điện tử, chúng tôi phần nào yên tâm khi được chị chia sẻ: “Ngay khi bài báo được lên trang, có nhiều nhà hảo tâm gọi cho tôi và chuyển cả gạo, mì tôm, sách vở, quần áo giúp đỡ các cháu”.

Vừa mới sinh con, chị Hà bị phù người phải đi cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán bị lupus ban đỏ hệ thống.
Vừa mới sinh con, chị Hà bị phù người phải đi cấp cứu và được các bác sĩ chẩn đoán bị suy thận, là biến chứng của căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Đây là những tình cảm vô cùng quý báu mà chị Hà không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được, đặc biệt trong lúc hoạn nạn, khó khăn này. Vừa sinh con, chị Hà có những dấu hiệu phù người phải đi cấp cứu. Tại bệnh viện Bạch Mai, chị được xác định bị căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống mà biến chứng là suy thận mãn. Sức khỏe rất yếu, ngày đưa chị từ bệnh viện trở về, ai cũng xác định chị sẽ không còn sống được bao lâu nữa.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn khi 3 con còn quá nhỏ, đặc biệt là bé út Kim Ngân phải xa mẹ khi vừa được vài ngày tuổi. Ngày mẹ trở về nhà là con được 4 tháng. Cô bé khóc ngằn ngặt vì đói nhưng chị Hà cũng không còn đủ sức lực để bế ẵm con. Chứng kiến cảnh này, ai cũng xót xa, thương cho mẹ con chị nhưng lại không thể giúp được gì cả.

Cậu bé Phát khoe thành tích học tập của mình với chúng tôi.
Cậu bé Phát khoe thành tích học tập của mình với chúng tôi.
Thương mẹ, cậu bé chỉ biết cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui.

Chia sẻ với mọi khó khăn của chị Hà, bạn đọc Báo Lao Động đã gửi giúp đỡ số tiền 59.697.000 đồng (tính từ thời điểm lên bài đến hiện tại). Đón nhận món quà quý giá này, chị Hà rưng rưng xúc động gửi lời cám ơn đến mọi người.

“Thật sự là tôi không nghĩ chị được mọi người yêu thương đến thế. Số tiền này với gia đình tôi là vô cùng lớn và đáng quý. Tôi sẽ dành một chút để mua thuốc tiếp tục điều trị, phần còn lại để mua sữa cho Kim Ngân và sách vở học tập cho 2 con lớn. Tôi xin chân thành cám ơn Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để tôi nhận được sự giúp đỡ này”.

PV Báo Lao Động thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền hỗ trợ đến chị Đỗ Thị Hà.
PV Báo Lao Động thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền hỗ trợ đến chị Đỗ Thị Hà.

Lâu lắm mới lại thấy mẹ vui đến thế khiến cậu bé Phát cũng mừng rỡ. Em nhìn mẹ cười, rồi lại quay sang nhìn chúng tôi nói lời cám ơn: “Con cám ơn Báo Lao Động, con cám ơn các cô, các chú đã giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình con. Mẹ con có tiền mua thuốc rồi, mẹ con sẽ sống được với chúng con ạ”.

Nghe lời tâm sự của Phát khiến chúng tôi ai nấy đều rưng rưng. Xin một lần nữa, gửi lời tri ân đến những tấm lòng thơm thảo của bạn đọc gần xa đã yêu thương, sát cánh, hỗ trợ để chị Hà có thêm cơ hội nữa được sống bên các con thơ.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21123: Cậu bé suy thận mãn muốn được gặp mẹ trước khi mất

Hồng Phúc |

Mẹ bỏ đi khi em chưa tròn 1 tuổi, cậu bé Quang Bình lớn lên trong tình yêu của bố. Đớn đau thay em bị suy thận mãn nên tha thiết muốn được gặp mẹ một lần trước khi… chết.

LD21119: Tiếng kêu cứu của cậu bé dân tộc Tày ung thư máu: Hãy cho con sống

Hồng Phúc |

Chỉnh lại bịch máu trên thanh truyền cho con, chị Quỳnh lả đi như sắp vật xuống nền nhà. Đang điều trị căn bệnh ung thư máu, cậu bé Đoàn run sợ, miệng cầu cứu: “Xin mọi người cứu con, cho con được sống”.

LD 21117: Xót xa gia cảnh người phụ nữ có con bị bại liệt, chồng chết

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 20.6.2021, anh Trần Văn Hùng (trú tại khu 4, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tai nạn tử vong tại chỗ để lại vợ và 3 con thơ dại. Ba cháu bé là con anh Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nay các cháu sẽ vĩnh biệt người cha, không còn hơi ấm của tình phụ tử.

LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

LƯƠNG HẠNH |

Trong căn nhà tranh không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, bà Lự Thị Dìn (SN 1967) trú tại thôn Én 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nằm một chỗ chờ “ông trời” cứu khi bà không còn khả năng tự cứu mình được nữa.

LD 21115: Bụng to như cái trống, bé 1 tuổi bị teo mật bẩm sinh cầu cứu

Hồng Phúc |

Bụng to như cái trống, da vàng bủng beo, bé Duy Anh cứ ngằn ngặt khóc mỗi khi lên cơn đau. Bị teo mật bẩm sinh khiến tính mạng của cậu bé như ngàn cân treo sợi tóc.

Tri ân những "chiến binh áo trắng" kiên trường trên mặt trận chống COVID-19

Hồng Phúc |

Ngày 12.6.2021, Việt Nam ghi nhận ca COVID-19 thứ 10.000, đánh dấu 16 tháng ròng rã cả nước chung tay chống dịch. Hàng chục nghìn các y bác sĩ đã xung phong vào trận chiến cam go, khốc liệt, chạy đua với tử thần để giành giật lấy mạng sống cho bệnh nhân. Xin được gửi lời tri ân đến các “chiến binh áo trắng” đã và đang ngày đêm kiên trường trên mặt trận chống dịch đầy cam go, thách thức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

LD 21123: Cậu bé suy thận mãn muốn được gặp mẹ trước khi mất

Hồng Phúc |

Mẹ bỏ đi khi em chưa tròn 1 tuổi, cậu bé Quang Bình lớn lên trong tình yêu của bố. Đớn đau thay em bị suy thận mãn nên tha thiết muốn được gặp mẹ một lần trước khi… chết.

LD21119: Tiếng kêu cứu của cậu bé dân tộc Tày ung thư máu: Hãy cho con sống

Hồng Phúc |

Chỉnh lại bịch máu trên thanh truyền cho con, chị Quỳnh lả đi như sắp vật xuống nền nhà. Đang điều trị căn bệnh ung thư máu, cậu bé Đoàn run sợ, miệng cầu cứu: “Xin mọi người cứu con, cho con được sống”.

LD 21117: Xót xa gia cảnh người phụ nữ có con bị bại liệt, chồng chết

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 20.6.2021, anh Trần Văn Hùng (trú tại khu 4, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) tai nạn tử vong tại chỗ để lại vợ và 3 con thơ dại. Ba cháu bé là con anh Hùng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ nay các cháu sẽ vĩnh biệt người cha, không còn hơi ấm của tình phụ tử.

LD 21116: Hãy chung tay giúp người phụ nữ bị ung thư

LƯƠNG HẠNH |

Trong căn nhà tranh không có bất kỳ đồ đạc gì đáng giá, bà Lự Thị Dìn (SN 1967) trú tại thôn Én 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai nằm một chỗ chờ “ông trời” cứu khi bà không còn khả năng tự cứu mình được nữa.

LD 21115: Bụng to như cái trống, bé 1 tuổi bị teo mật bẩm sinh cầu cứu

Hồng Phúc |

Bụng to như cái trống, da vàng bủng beo, bé Duy Anh cứ ngằn ngặt khóc mỗi khi lên cơn đau. Bị teo mật bẩm sinh khiến tính mạng của cậu bé như ngàn cân treo sợi tóc.

Tri ân những "chiến binh áo trắng" kiên trường trên mặt trận chống COVID-19

Hồng Phúc |

Ngày 12.6.2021, Việt Nam ghi nhận ca COVID-19 thứ 10.000, đánh dấu 16 tháng ròng rã cả nước chung tay chống dịch. Hàng chục nghìn các y bác sĩ đã xung phong vào trận chiến cam go, khốc liệt, chạy đua với tử thần để giành giật lấy mạng sống cho bệnh nhân. Xin được gửi lời tri ân đến các “chiến binh áo trắng” đã và đang ngày đêm kiên trường trên mặt trận chống dịch đầy cam go, thách thức.