LD 21115: Bụng to như cái trống, bé 1 tuổi bị teo mật bẩm sinh cầu cứu

Hồng Phúc |

Bụng to như cái trống, da vàng bủng beo, bé Duy Anh cứ ngằn ngặt khóc mỗi khi lên cơn đau. Bị teo mật bẩm sinh khiến tính mạng của cậu bé như ngàn cân treo sợi tóc.

Đến thăm hai mẹ con bé Nguyễn Duy Anh, chúng tôi không cầm được nước mắt khi cậu bé vừa tròn 1 tuổi cứ ngằn ngặt khóc vì đau. Cả cơ thể nặng trịch vì chiếc bụng to khiến em càng khó chịu hơn. Cố gắng giãy giụa nhưng em không thể, tiếng khóc theo thế cũng yếu dần và lả đi. Nước mắt ngắn dài, chị Nguyễn Thị Hạnh (mẹ bé Duy Anh) chỉ biết cúi đầu, ngậm ngùi mà trong tim như có trăm nghìn mũi kim đâm.

Bé Duy Anh được chẩn đoán bị teo mật bẩm sinh, căn bệnh hiếm và khiến trẻ có thể tử vong nếu không được chữa trị.

“Em mang bầu, sinh con ra khỏe mạnh, nào ngờ con bị teo mật bẩm sinh nên từ ngày cháu chào đời là ở viện suốt. Nhà chỉ có 2 mẹ con, mọi thu nhập không có một đồng, em cứ vay chỗ nọ, chỗ kia để cho con đi viện” – chị Hạnh gạt nước mắt tâm sự.

Nghe chị Hạnh kể chuyện, chúng tôi lại quay sang ngắm Duy Anh. Cậu bé đáng yêu vẫn đang nhăn nhó vì đau với hai hàng nước mắt chưa kịp khô. Số phận không may mắn, chào đời cũng là khi con phải theo mẹ đi các bệnh viện để rồi nhận chẩn đoán bị teo mật bẩm sinh. Đây là một bệnh lý hiếm gặp của gan và đường mật với tỷ lệ mắc bệnh vào khoảng 1/10.000 trẻ sơ sinh. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm không rõ nguyên nhân, phá hủy các ống mật bên trong và bên ngoài gan, gây cản trở dòng chảy của mật, dẫn đến xơ hóa, tắc đường mật và tiến triển thành xơ gan. Trẻ mắc teo đường mật có nguy cơ tử vong nhanh nếu không được phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.

Khi Duy Anh mới 2 tháng tuổi đã phải phẫu thuật cắt mật.

Không được vui vẻ, cười đùa như bạn bè cùng trang lứa, Duy Anh quen dần với những mũi tiêm, truyền và cuộc phẫu thuật cắt mật lần đầu tiên vào tháng 7.2020 khi em mới tròn 2 tháng tuổi. Với chị Hạnh, những tiếng khóc đến tím tái người của con vẫn là một điều ám ảnh nhất bởi lúc đó chị bất lực, không biết phải làm sao.

“Những ngày rong ruổi đi viện cũng chỉ có 2 mẹ con. Bố cháu bỏ không nuôi cháu từ lâu rồi chị ạ. Em nghĩ cuộc đời em cơ cực quá, bản thân giờ đã không làm được gì rồi, chỉ ôm con ở viện thế này, không biết rồi ngày mai của hai mẹ con sẽ ra sao nữa”- chị Hạnh ngậm ngùi.

Nói đến đây, chị Hạnh lại ôm con khóc như nuốt trọn bao nhiêu cay đắng vào trong. Không biết chia sẻ với ai, bước đường cùng, chị phải làm đơn cầu cứu bạn đọc Báo Lao Động bởi trước mắt là ca ghép gan của con nhưng số tiền quá nhiều khiến chị bất lực.

Con trai phải đối diện với cuộc phẫu thuật ghép gan với số tiền quá lớn khiến người mẹ bất lực.

Chị Hạnh ao ước: "Giá như em có thể đánh đổi mạng sống của mình cho con, em cũng mãn nguyện cam lòng. Chỉ mong sau khi em không còn có mặt trên cõi đời này nữa, con em sẽ được sống, được mọi người yêu thương là em hạnh phúc lắm rồi".

Nghe tâm sự của chị Hạnh, chúng tôi đều nghẹn đắng ở cổ họng. Tính mạng của con như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mẹ có thể làm được gì hơn ngoài tình yêu vô hạn. Chị hoàn toàn cô độc trong cuộc chiến này nếu như không có bàn tay ai giơ ra nâng đỡ. Thương chị, xót con, chúng tôi đều cầu mong một điều kì diệu sẽ đến để cậu bé Duy Anh có được cơ hội sống trên cõi đời này.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748.

Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21115: ủng hộ bé Nguyễn Duy Anh teo mật bẩm sinh. Địa chỉ: Bến Triều, xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Mẹ cháu: Nguyễn Thị Hạnh. Số ĐT: 0963543663

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lời cảm ơn từ những cảnh đời

Lương Hạnh |

Nỗi đau đớn bệnh tật hay sự nghèo khổ không thể cắt đứt niềm khao khát được sống, được cống hiến của các cảnh đời bất hạnh. Sau khi được Báo Lao Động đăng tải thông tin kêu gọi giúp đỡ, nhiều mảnh đời đã được giúp đỡ.

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động: Nơi nào cần, chúng tôi có mặt

Lâm Hưng Thơ |

Năm nào cũng vậy, cứ vào những tháng cuối năm, các tỉnh miền Trung thường phải gánh vài ba trận mưa lũ. Như năm rồi, vào tháng 10, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Trị có lũ vượt mốc lịch sử năm 1983. Lũ lên bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nên lương thực, tài sản chìm trong biển nước. Giữa những khó khăn đó, PV Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, để có những bản tin kịp thời và có những món quà động viên, hỗ trợ cho người dân.

LD 21113: Người đàn ông bị bại liệt nuôi 3 con nhỏ cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Văn Bé (SN 1976) trú tại ấp Mũi Tàu, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang phải nuôi 3 con nhỏ khi anh đang trong tình trạng bại liệt nằm một chỗ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 4.6 – 10.6.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

LD 21112: Hãy cứu người phụ nữ mắc nhiều trọng bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Văn Cường (SN 1988) đã phải bán căn nhà gia đình anh đang ở để chữa bệnh cho vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1990) trú tại xóm Đèo, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Lời cảm ơn từ những cảnh đời

Lương Hạnh |

Nỗi đau đớn bệnh tật hay sự nghèo khổ không thể cắt đứt niềm khao khát được sống, được cống hiến của các cảnh đời bất hạnh. Sau khi được Báo Lao Động đăng tải thông tin kêu gọi giúp đỡ, nhiều mảnh đời đã được giúp đỡ.

25 năm Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động: Nơi nào cần, chúng tôi có mặt

Lâm Hưng Thơ |

Năm nào cũng vậy, cứ vào những tháng cuối năm, các tỉnh miền Trung thường phải gánh vài ba trận mưa lũ. Như năm rồi, vào tháng 10, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Trị có lũ vượt mốc lịch sử năm 1983. Lũ lên bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay, nên lương thực, tài sản chìm trong biển nước. Giữa những khó khăn đó, PV Báo Lao Động và Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động luôn có mặt ở những điểm nóng, để có những bản tin kịp thời và có những món quà động viên, hỗ trợ cho người dân.

LD 21113: Người đàn ông bị bại liệt nuôi 3 con nhỏ cần cứu giúp

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Văn Bé (SN 1976) trú tại ấp Mũi Tàu, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đang phải nuôi 3 con nhỏ khi anh đang trong tình trạng bại liệt nằm một chỗ.

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động tiếp nhận ủng hộ từ bạn đọc

Khắc Tuấn |

Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động từ ngày 4.6 – 10.6.2021 tiếp tục nhận sự hỗ trợ của các tổ chức, tập thể, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi về ủng hộ các cảnh đời và chương trình, hoạt động từ thiện của quỹ như sau:

LD 21112: Hãy cứu người phụ nữ mắc nhiều trọng bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Văn Cường (SN 1988) đã phải bán căn nhà gia đình anh đang ở để chữa bệnh cho vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1990) trú tại xóm Đèo, xã An Dương, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.