LDO ngày 18.10.2015 khởi đăng bài “Éo le hai bác cháu cùng bị ung thư”, phản ánh tình cảnh khó khăn chồng chất lên gia đình chị Đoàn Thị Út Em (SN 1969, ngụ 8/15 khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh (Long Xuyên – An Giang). Bị chồng bỏ ngay sau khi con gái đầu lòng (Đoàn Thị Bé Cẩm – SN 1988), chị Út Em vừa tần tảo nuôi con và nuôi thêm hai người cháu là Đoàn Thị Kiều Loan (SN1997), Đoàn Văn Bảo (SN1998) sau khi em trai và em dâu tử vong trong lúc làm thuê.
Tuy nhiên, sau đó lần lượt chị Út Em phát hiện bị ung thư tử cung và cháu Bảo mắc chứng ung thư máu phải thường xuyên nằm viện điều trị tại TP HCM. Vì vậy mọi chi tiêu của gia đình trông cậy vào nguồn thu nhập từ nghề bốc vác của Đoàn Thị Bé Cẩm….
Sau khi đưa tin, LDO đón nhận nhiều thư từ, Email của bạn đọc từ mọi miền tổ quốc gởi về động viên, chia sẻ khó khăn. Trong đó nhiều bạn đọc đã đóng góp số tiền 7.205.000đ về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động với mong muốn tiếp thêm sức mạnh để gia đình vượt qua khó khăn bệnh tật…
Ngày 27.11, PV báo Lao Động đã phối hợp cùng lãnh đạo phường Mỹ Thạnh trực tiếp đến nhà thăm hỏi và trao số tiền hỗ trợ này. Thay mặt gia đình, chị Út Em gởi lời cám ơn đến LDO và thông qua LDO gởi lời tri ân đến bạn đọc đã gởi lời động viên và hỗ trợ tiền giúp gia đình có thêm điều kiện vượt qua bệnh tật, khó khăn.
Clip trao Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho gia đình chị Út EmCăn nhà nhỏ, chật chội và thấp tè của chị Út Em. |
Gia đình chị Út Em xúc động khi đón nhận tiền Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ. |
Bà Nguyễn Thanh Phượng,Chủ tịch UBMTTQ phường Mỹ Thạnh trao số tiền bạc đọc LDO ủng hộ gia đình gia đình chị Út Em. |