Quà trung thu đặc biệt từ Hàn Quốc tặng bé Hoàng Thịnh bị ung thư máu

Hồng Phúc |

Thương xót cho hoàn cảnh của cậu bé 1 tuổi Nguyễn Hoàng Thịnh bị ung thư máu, “Những người bạn quanh tôi tại Korea” thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động hỗ trợ số tiền 22.000.000 đồng để giúp em vượt qua những khó khăn trước mắt.

Cậu bé 1 tuổi Nguyễn Hoàng Thịnh là nhân vật trong bài viết: “Mẹ nghèo ước đổi tính mạng cho con trai 1 tuổi bị ung thư máu” đăng trên báo Lao Động sáng ngày 18.9.2021. Biết được thông tin, hoàn cảnh gia đình của cậu bé, “Những người bạn quanh tôi tại Korea” đã quyên góp, hỗ trợ số tiền 22.000.000 đồng để giúp đỡ cho cháu.

 
Cậu bé Hoàng Thịnh (15 tháng tuổi) phát hiện căn bệnh ung thư máu.

Cùng ngày, nhà báo Nguyễn Khắc Tuấn – Ban CTXH, Báo Lao Động thay mặt quỹ Tấm lòng Vàng đến Viện Huyết học Truyền máu TW, trao tận tay chị Phạm Thị Thu Thúy (mẹ cháu Hoàng Thịnh) số tiền trên. Cùng chứng kiến, chị Lý Thị Hảo – Trưởng phòng CTXH, Viện Huyết học Truyền máu TW gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm đã có sự hỗ trợ kịp thời đến cháu Thịnh, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Rưng rưng nhận món quà của mọi người hỗ trợ, chị Thúy nghẹn ngào gửi lời cám ơn: “Tôi thật sự rất xúc động, không biết nói gì ngoài hai từ cám ơn quý báo đã làm nhịp cầu kết nối. Cám ơn “Những người bạn quanh tôi tại Korea” đã chia sẻ khó khăn với gia đình tôi. Tôi cũng đang rất loay hoay không biết vay mượn tiền ở đâu để điều trị cho con thì may mắn nhận được số tiền này”.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Thúy (mẹ của em) chưa biết vay mượn tiền ở đâu điều trị cho con.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Thúy (mẹ của em) chưa biết vay mượn tiền ở đâu điều trị cho con.

Anh Nguyễn Văn Châu, đại diện “Những người bạn quanh tôi tại Korea” rất xúc động khi biết được thông tin số tiền gửi về thông qua Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động đã ngay lập tức được trao tận tay gia đình cháu Thịnh. Anh chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn báo Lao Động đã làm nhịp cầu nối rất nhanh chóng và hiệu quả".

Theo anh Châu, tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, thu nhập của lao động cũng như du học sinh đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhưng khi biết thông tin của cháu Thịnh, các bạn rất sẵn sàng chia sẻ. "Tôi thật sự rất cảm động khi có những bạn du học sinh, trong tài khoản chỉ còn vài chục nghìn thôi nhưng vẫn góp 10.000 đồng nhờ tôi chuyển cho cháu. Hay có người anh của tôi, khi biết thông tin tôi chia sẻ đã gọi điện rất vội vã hỏi tôi đã chuyển tiền về Việt Nam hay chưa để anh ấy cùng góp. Trung thu sắp tới gần, chúng tôi mong muốn số tiền bé nhỏ này là quà cho cháu Thịnh và luôn cầu nguyện những điều kì diệu sẽ đến với cháu", anh Châu nói.

Nhà báo Nguyễn Khắc Tuấn - Ban CTXH, Báo Lao Động trao tận tay chị Phạm Thị Thanh Thúy số tiền 22.000.000 đồng.
Nhà báo Nguyễn Khắc Tuấn - Ban CTXH, Báo Lao Động trao tận tay chị Phạm Thị Thu Thúy số tiền 22.000.000 đồng do “Những người bạn quanh tôi tại Korea” gửi hỗ trợ.

Xin một lần nữa được cám ơn “Những người bạn quanh tôi tại Korea” nói riêng và nhiều kiều bào sống ở các đất nước nói chung đã và đang chung tay với Quỹ Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động để hỗ trợ, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Mỗi tấm lòng của mọi người gửi về đều được báo trao tận tay người nhận trong sự xúc động khôn nguôi. Nối dài hơn nữa những vòng tay nhân ái là những mảnh đời sẽ được cứu giúp và chở che. Những giọt nước mắt lăn dài và lời cám ơn từ đáy lòng của mỗi cảnh đời... chúng tôi xin gửi tặng đến các nhà hảo tâm như một lời tri ân sâu sắc.

Mọi sự giúp đỡ bé Nguyễn Hoàng Thịnh, xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21199: Chị Phạm Thị Thu Thúy (Mẹ bé Hoàng Thịnh). Số ĐT: 0399.502.087. Địa chỉ:  xóm Ninh Đông,  xã Hải Giang,  huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.  Stk 0831000062033, ngân hàng Vietcombank. Chủ TK: Phạm Thị Thu Thúy.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21199: Mẹ nghèo ước đổi tính mạng cho con trai 1 tuổi bị ung thư máu

Hồng Phúc |

Đang vào hóa chất đợt thứ 5, con trai Nguyễn Hoàng Thịnh vật vã với bao lần tưởng không thể trụ được nữa. Bị căn bệnh ung thư máu, con đớn đau, nôn trớ liên tục trong nỗi xót xa của những người chứng kiến.

LD 21198: Xót thương bé 3 tuổi đeo khăn tang khóc ròng đòi bố mẹ trở về

Hồng Phúc |

Mẹ mất hồi tháng 3 vì căn bệnh ung thư, 5 tháng sau bố cũng qua đời vì tai nạn khiến cậu bé 3 tuổi Lê Bảo Quân bỗng chốc trở thành mồ côi.

2 anh em mồ côi cha mẹ ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

BẠCH CÚC |

Vui mừng, xúc động, hai anh em Lưu Vĩ Phong, Lưu Nguyệt Minh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

LD 21195: Mẹ đơn thân khóc nghẹn, sợ hãi trong ngôi nhà sắp sập

Hồng Phúc |

21 năm làm mẹ đơn thân, bà Thoa chỉ ao ước có chỗ che mưa, che nắng nhưng bản thân bất lực. Ngôi nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, cần phải sửa chữa nhưng lực bất tòng tâm… Bà không biết bấu víu vào ai.

Người đàn bà bị ung thư giai đoạn cuối "hồi sinh" nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Nghẹn ngào, bà Tâm chia sẻ: “Con gái tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nếu như không có tình yêu thương của bạn đọc báo Lao Động, con sẽ không sống được cho đến giờ".

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

LD 21199: Mẹ nghèo ước đổi tính mạng cho con trai 1 tuổi bị ung thư máu

Hồng Phúc |

Đang vào hóa chất đợt thứ 5, con trai Nguyễn Hoàng Thịnh vật vã với bao lần tưởng không thể trụ được nữa. Bị căn bệnh ung thư máu, con đớn đau, nôn trớ liên tục trong nỗi xót xa của những người chứng kiến.

LD 21198: Xót thương bé 3 tuổi đeo khăn tang khóc ròng đòi bố mẹ trở về

Hồng Phúc |

Mẹ mất hồi tháng 3 vì căn bệnh ung thư, 5 tháng sau bố cũng qua đời vì tai nạn khiến cậu bé 3 tuổi Lê Bảo Quân bỗng chốc trở thành mồ côi.

2 anh em mồ côi cha mẹ ấm lòng nhờ bạn đọc Báo Lao Động

BẠCH CÚC |

Vui mừng, xúc động, hai anh em Lưu Vĩ Phong, Lưu Nguyệt Minh gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Lao Động đã quan tâm, giúp đỡ cho gia đình trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

LD 21195: Mẹ đơn thân khóc nghẹn, sợ hãi trong ngôi nhà sắp sập

Hồng Phúc |

21 năm làm mẹ đơn thân, bà Thoa chỉ ao ước có chỗ che mưa, che nắng nhưng bản thân bất lực. Ngôi nhà của bà đã xuống cấp trầm trọng, cần phải sửa chữa nhưng lực bất tòng tâm… Bà không biết bấu víu vào ai.

Người đàn bà bị ung thư giai đoạn cuối "hồi sinh" nhờ bạn đọc Báo Lao Động

Hồng Phúc |

Nghẹn ngào, bà Tâm chia sẻ: “Con gái tôi bị ung thư giai đoạn cuối, nếu như không có tình yêu thương của bạn đọc báo Lao Động, con sẽ không sống được cho đến giờ".