Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin về hoàn cảnh của hai anh em Lưu Vĩ Phong, Lưu Nguyệt Minh (ngụ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Mẹ mất sớm, cha đột ngột qua đời vì mắc COVID-19, khiến cho hai anh em lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn, sống nương tựa tình thương của bà ngoại trong căn phòng trọ thiếu trước hụt sau...
Sau bài viết của Báo Lao Động, mạnh thường quân, bạn đọc đồng cảm và đã gửi hỗ trợ đến gia đình Phong. Sáng ngày 17.9, đại diện Báo Lao Động đã đến trao tận tay số tiền hỗ trợ là 3.000.000 đồng do mạnh thường quân gửi đến Báo Lao Động với mong muốn tiếp sức cho hai em, từ đó cố gắng vượt qua nỗi đau ổn định đời sống và học tập thật tốt.
Nhận được sự hỗ trợ, Phong xúc động chia sẻ: "Em rất vui và hạnh phúc và rất biết ơn Báo Lao Động đã đưa tin và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ địa phương, hội phụ nữ và quý mạnh thường quân khác trong giai đoạn khó khăn này.
Đây là niềm động lực rất lớn đối với gia đình em, với số tiền này gia đình có thể trang trải đời sống tốt hơn. Bà em cũng yên tâm hơn khi lo cho hai anh em ăn học. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn".
Xin được gửi lời tri ân đến quý mạnh quân đã và đang giúp đỡ cho hai anh em mồ côi cha mẹ. Các em rất đáng thương bởi cuộc sống sắp tới đây các em chỉ có thể dựa vào bà ngoại. Hy vọng, với sự hỗ trợ kịp thời, các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập tốt trong thời gian tới.