Chị Thủy kể, lúc mang thai đứa con đầu lòng được 2 tháng thì chị phát hiện mình mắc hội chứng thận hư. Đến ngày sinh nở, chị không có cơ hội nhìn mặt con trai vì sức khỏe suy kiệt. “Lâu nay, vợ chồng tôi ở nhà chỉ làm nương rẫy, trồng củ khoai, củ sắn kiếm từng đồng để mua sữa cho đứa con mới 10 tháng tuổi chứ lấy tiền đâu mà gửi xuống cho tôi được” – chị Thủy cho biết. Ngày xuống Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, chị Thủy chỉ mang theo trong người 200 ngàn đồng để phòng thân.
Theo chị Lê Thị Kim Loan – Điều dưỡng thường xuyên chăm sóc cho chị Thủy, trường hợp của bệnh nhân người Cơ tu này rất đáng thương. Ngày chị Thủy nhập viện đến nay không có một ai trong gia đình đến thăm hỏi, chăm sóc, một mình chống trọi với các cơn đau hành hạ và tự mình lo chuyện ăn uống, sinh hoạt của chị lâu nay đều trồng chờ vào các tổ chức xã hội. “Chị Thủy bị hội chứng thận hư 4 năm nay, hiện lại mắc thêm bệnh viêm màng não mủ cấp tính. Mỗi ngày chi phí điều trị hơn 2 triệu đồng nhưng được bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, cần phải bổ sung chất dinh dưỡng, ăn uống điều độ nếu không có uống thuốc tốt cũng không thể khỏi bệnh được” – Bác sĩ Nguyễn Hoàng Sơn, bác sĩ điều trị cho chị Thủy nói.
Bạn đọc có thể chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Zơ Râm Thị Thủy (LD1653) tại địa chỉ: tầng 3, Khoa y học nhiệt đới, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng ĐT: 0166.759.6638. Hoặc gửi về: Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.39232748/