LD1633

LD1633: Gánh rau của bà nuôi 2 cháu học giỏi nức tiếng

Trần Tuấn |

Bố bỏ đi lấy vợ hai, mẹ cũng bỏ nhà đi biền biệt, gần như không có trách nhiệm với con cái, nhiều năm nay 2 anh em Nghĩa lớn lên bằng gánh rau mỗi sớm của bà. Ý thức được điều đó, liên tục hơn 10 năm nay, hai anh em đều đạt học sinh khá, giỏi.

Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Lý (65 tuổi) ở khối phố 9, phường Đại Nài, TP.Hà Tĩnh. Cái nóng ngột ngạt đầu hè như càng gay gắt hơn khi phải ngồi trong căn nhà nhỏ lụp sụp ở phố mà chẳng bằng ở quê. Vẻ mặt thoáng buồn, bà Lý kể, bố hai cháu bỏ đi lấy vợ khác gần 10 năm nay, mẹ buồn chán rồi cũng bỏ đi biền biệt nên nhiều năm nay, ông bà nội phải gồng gánh nuôi 2 đứa cháu là Trần Văn Như Ý (SN 1999), học lớp 11A6 và Trần Văn Trọng Nghĩa (SN 2000) học lớp 10C cùng trường THPT Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh.

"Vất vả lắm chú ạ. Ở cái tuổi này lẽ ra được con cháu cơm bưng nước rót, nhưng chúng tui còn phải gắng gượng đều đặn mỗi sáng một gánh rau ra chợ để nuôi 2 đứa cháu ăn học. Nhiều khi đau ốm, kiệt sức mà cũng phải cố, nghĩ cũng buồn, tủi lắm", bà Lý trải lòng.

Nhiều năm nay, 2 anh em Ý và Nghĩa lớn lên nhờ 2 sào ruộng nước và 3 sào đất trồng rau của ông bà nội. Ý thức được điều đó, cả hai anh em đều chăm ngoan và học rất giỏi, liên tục từ lớp 1 đến nay là học sinh tiên tiến, nhiều lần đạt học sinh giỏi cấp huyện. Thành tích đáng nể đó được thể hiện rõ qua hàng chục giấy khen mà các em treo trên tường làm sáng rực một góc nhà.

Cô Nguyễn Thị Phú - giáo viên chủ nhiệm lớp 10C, Trường THPT Phan Đình Phùng - cho biết, ở lớp Nghĩa là một học sinh giỏi toàn diện, em cũng vừa đậu học sinh giỏi tỉnh môn lịch sử. Biết hoàn cảnh của Nghĩa, nhiều lần cô Phú đã mua sắm quần áo cho em, dịp tết mua bánh kẹo, nước mắm, mì chính đến làm quà cho bà cháu ăn tết. 

"14 năm đi dạy, tôi ấn tượng nhất về em Nghĩa. Em học giỏi và đạo đức tốt, biết vượt lên hoàn cảnh gia đình. Nếu được đầu tư, tôi nghĩ em sẽ còn học tốt hơn. Mong rằng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để các em vơi bớt khó khăn, yên tâm học tập", cô Phú tâm sự.

Mọi sự giúp đỡ gia đình hai anh em Ý và Nghĩa (mã số LD1632) xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động: 51 Hàng Bồ, Hà Nội; ĐT: 04.39232748/0983.971.279; hộp thư: tlvlaodong@gmail.com; hoặc chuyển về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng, tài khoản: 102010000013374, Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 177010000023405; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank, STK: 0021000303088 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN, chi nhánh Hà Nội. Hoặc gửi trực tiếp cho cháu Trần Văn Trọng Nghĩa, lớp 10C, Trường THPT Phan Đình Phùng, TP.Hà Tĩnh. ĐT: 0915985807.


 

 

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Thị trường chứng khoán diễn biến ra sao sau Tết Nguyên đán?

Thái Mạnh |

Sau dịp Tết Nguyên đán, các chuyên gia dự báo, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có thể bứt đà tăng trưởng nhờ mức định giá hấp dẫn, cùng với đó là hoạt động công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian tới, giúp thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường mạnh hơn.

Cận cảnh 4 cây nguyệt quế có giá lên đến 8 tỉ đồng ở An Giang

Tạ Quang |

An Giang – 4 cây nguyệt quế với chiều cao lên đến 7 m, được một nhà vườn ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang định giá 2 tỉ đồng mỗi cây.