Ngày 13.7, có mặt tại xóm Đầm Phế, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, không khí tang thương bao trùm xóm nhỏ, khi cả hai người cùng đi làm công nhân mỏ đá ở Lương Sơn đều thiệt mạng trong một vụ tai nạn trên đường Hồ Chí Minh sáng cùng ngày.
Trong ngôi nhà mới xây xong, các hạng mục vẫn còn dang dở, tiếng khóc ai oán của mẹ già và bóng dáng hai cậu con trai nhỏ dại đang đứng chịu tang bố như cứa vào lòng những người dân Đầm Phế.
Theo lời kể của gia đình, anh Đinh Văn Tiến (SN1984, trú tại xóm Đầm Phế, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) kết duyên cùng chị Bùi Thị Viện, hai đứa con trai là các cháu Đinh Đình Ước (SN 2005) và Đinh Hoài Mong (SN 2007) lần lượt ra đời trong niềm hân hoan của gia đình.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đến giữa năm 2011, chị Viện bắt đầu có những dấu hiệu của việc không bình thường, càng ngày, bệnh càng trở nặng và phải về ngoại chữa bệnh, để lại hai người con trai cho anh Tiến chăm lo.
Cảnh gà trống nuôi con đã vất vả, phải gồng gánh thêm mẹ già và người chị bị thiểu năng trí tuệ do ảnh hưởng của chất độc màu da cam khiến đôi vai anh Tiến càng thêm trĩu nặng.
Người trụ cột gia đình đã phải bươn chải đủ nghề để kiếm sống, khi thì làm thợ xây, phụ hồ, lúc thì ai mướn gì làm nấy, miễn sao có tiền để trang trải cuộc sống gia đình và việc ăn học của hai cậu con trai.
Đến năm 2020, theo chân những người hàng xóm, anh Tiến xuống khu vực xã Cao Dương, huyện Lương Sơn xin làm công nhân khai thác đá tại Công ty TNHH Một thành viên Thạch Kim Hòa Bình, một công việc đầy rẫy những vất vả và hiểm nguy.
Những cố gắng cũng được đền đáp khi cùng với số tiền tích góp bao năm, cộng thêm vay mượn anh em, bạn bè và ngân hàng, anh đã tạm cất được ngôi nhà để cho mẹ, chị cùng các con có chỗ tránh mưa, tránh nắng. Cũng để vơi bớt nỗi lo khi những trận lũ mưa lũ vùng cao kéo về.
Đứng cạnh linh cữu bố, em Đinh Hoài Mong (SN 2007) - con trai anh Tiến nói trong nước mắt: "Bố nói rằng cố gắng kiếm tiền để hoàn thiện nhà và mua sắm đồ đạc trong nhà".
Nhưng lời hứa với con vẫn mãi giang dở, vụ tai nạn vào lúc 8h30 ngày 13.7 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn đã mãi mãi cướp đi trụ cột của gia đình, bỏ lại mẹ già, chị dại và hai cậu con trai "ăn chưa no, lo chưa tới".
Anh Bùi Tiến Dung, trưởng thôn Đầm Phế, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc chia sẻ: "Gia đình anh Tiến là một trong những hộ khó khăn tại địa phương khi một mình anh phải lo cho mẹ già, con thơ cùng người chị không được bình thường".
Theo anh Dung, ngay sau khi biết thông tin về vụ tai nạn, ban quản lý xóm và họ hàng đã có mặt để cùng gia đình lo hậu sự.
"Chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để hỗ trợ gia đình, đặc biệt là việc học hành của hai cháu" - vị trưởng thôn nói.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD 22041 xin gửi về: con trai anh Tiến, cháu Đinh Đình Ước, SĐT: 0528 260 473, địa chỉ: xóm Đầm Phế, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.
Số tài khoản (STK): 103874048090 tại Vietinbank Chi nhánh Đồng Tiến, Hòa Bình, chủ tài khoản: Bùi Thị Hồng - cháu anh Tiến.
Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 8h30 ngày 13.7 tại Km 442+600 đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
Lúc này, xe tải mang BKS 28C-066.90 do anh T.V.T. (SN 1983, trú tại xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) điều khiển đi hướng Hà Nội - Thanh Hóa.
Đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 28D1 - 083.13 do anh Đ.V.T. (SN 1984) điều khiển, ngồi sau là anh B.V.Q. (SN 1976, cả 2 cùng trú tại xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc, Hòa Bình) đang di chuyển theo hướng ngược lại.
Hậu quả, anh Đ.V.T. tử vong tại chỗ, anh B.V.Q. bị thương nặng đã đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.