LD 21183: Gia cảnh bất hạnh của người mẹ có con trai mắc tự kỷ

LƯƠNG HẠNH |

39 tuổi lập gia đình, 40 tuổi mới được làm mẹ nhưng chị Chu Thị Sáu (SN 1971) trú tại thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên phải gánh chịu cảnh chồng mất, con trai thứ hai là cháu Phạm Đình Quân (SN 2015) mắc chứng tự kỷ tăng động.

Khi cháu Quân được 3 tuổi, cháu có các biểu hiệu của chứng tự kỷ. Quân chỉ chơi một mình, không gần gũi với ai ngay cả với người thân trong gia đình. Cháu bộc lộ nhiều hành động mất kiểm soát. Bố cháu đã đưa cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) thăm khám thì phát hiện cháu mắc chứng tự kỷ tăng động. Gia đình cho cháu đi can thiệp ở trung tâm dành cho trẻ tự kỷ một thời gian với hy vọng cháu sẽ trở lại bình thường như bao trẻ em cùng trang lứa khác.

Khoảng thời gian đó, bố cháu Quân phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng. Bao nhiêu tích luỹ của cải trong nhà đều đem đi chữa bệnh cho người bố. Nhưng hạnh phúc vẫn không mỉm cười với gia đình khi bố cháu qua đời, chị Sáu cũng không còn có khả năng tiếp tục đưa Quân đi can thiệp được nữa. Kể từ khi ấy, chị cũng không thể đi làm vì phải trông Quân ở nhà. Một mình chị vừa chăm sóc 2 con nhỏ, vừa lo trả số nợ do vay mượn để chữa trị cho chồng trước đó.

“Trước đây, khi chồng tôi còn sống, anh thường đưa con đi can thiệp rồi chở con về. Tôi cũng có thời gian đi làm. Bây giờ không ai trông cháu được tôi đành phải nghỉ làm” - chị Sáu ngậm ngùi.

6 tuổi nhưng cậu bé vẫn chưa biết nói, thi thoảng Quân chỉ ú ớ được vài ba từ nhưng không thành lời. Trên Quân còn một chị gái 9 tuổi. Cả gia đình chỉ trông chờ vào mảnh ruộng và công việc cày thuê, cuốc mướn của chị Sáu để sống qua ngày.

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Trưởng thôn An Xá - cho biết, hoàn cảnh của chị Sáu thuộc hộ nghèo của thôn. Hiện tại 3 mẹ con chị Sáu đang ở tại căn nhà bố chồng để lại. Chị Sáu không công ăn việc làm ổn định, chỉ đi làm thuê nên thu nhập bấp bênh. Rất mong sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ gia đình chị Sáu.

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Chu Thị Sáu xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21183, STK: 2401205241369, Ngân hàng Agribank, Chủ TK: Phạm Đình Quân. SĐT: 0342893941.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

“Vì em xứng đáng”: Lan toả tình yêu thương tới cộng đồng trẻ tự kỷ

Diệu Quỳnh |

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Vì em xứng đáng” nhằm lan tỏa thông điệp ý nghĩa “trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương”. Sự kiện đến với đông đảo công chúng nhằm nâng cao nhận thức, hành động tích cực của mọi người đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

Một nghề giáo "đặc biệt": Giáo viên của trẻ tự kỷ

LƯƠNG HẠNH |

Có một nghề dạy học mà giáo viên không đứng trên bục giảng, không bao giờ có khái niệm nghỉ hè. Một nghề mà các giáo viên phải trải qua hành trình đầy khó khăn, thử thách, sự kiên nhẫn và cả nước mắt: Nghề dạy trẻ tự kỷ.

Quán cà phê tạo việc làm, đào tạo nghề cho người tự kỷ

Hoàng Hà |

Nằm tại ngõ 7 đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, Hà Nội, quán cà phê thuộc Trung tâm hoà nhập VKAGBE trở thành một điểm đến quen thuộc của nhiều khách hàng không chỉ bởi các sản phẩm thơm ngon mà còn bởi những người phục vụ đặc biệt tại đây - những người tự kỷ.

Chẩn đoán, điều trị sớm sẽ giúp trẻ tự kỷ cải thiện

Hải Nguyễn |

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cứ 1/100 trẻ em mới sinh trên toàn cầu có triệu chứng bệnh tự kỷ, cao hơn nhiều so với bệnh Down, ung thư. Nhận thấy tầm quan trọng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng bệnh này, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 2.4 là ngày “Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ”.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

“Vì em xứng đáng”: Lan toả tình yêu thương tới cộng đồng trẻ tự kỷ

Diệu Quỳnh |

Mới đây, tại Hà Nội đã diễn ra sự kiện “Vì em xứng đáng” nhằm lan tỏa thông điệp ý nghĩa “trẻ tự kỷ cũng xứng đáng được yêu thương”. Sự kiện đến với đông đảo công chúng nhằm nâng cao nhận thức, hành động tích cực của mọi người đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ.

Một nghề giáo "đặc biệt": Giáo viên của trẻ tự kỷ

LƯƠNG HẠNH |

Có một nghề dạy học mà giáo viên không đứng trên bục giảng, không bao giờ có khái niệm nghỉ hè. Một nghề mà các giáo viên phải trải qua hành trình đầy khó khăn, thử thách, sự kiên nhẫn và cả nước mắt: Nghề dạy trẻ tự kỷ.

Quán cà phê tạo việc làm, đào tạo nghề cho người tự kỷ

Hoàng Hà |

Nằm tại ngõ 7 đường Hoàng Minh Giám, quận Thanh Xuân, Hà Nội, quán cà phê thuộc Trung tâm hoà nhập VKAGBE trở thành một điểm đến quen thuộc của nhiều khách hàng không chỉ bởi các sản phẩm thơm ngon mà còn bởi những người phục vụ đặc biệt tại đây - những người tự kỷ.

Chẩn đoán, điều trị sớm sẽ giúp trẻ tự kỷ cải thiện

Hải Nguyễn |

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, cứ 1/100 trẻ em mới sinh trên toàn cầu có triệu chứng bệnh tự kỷ, cao hơn nhiều so với bệnh Down, ung thư. Nhận thấy tầm quan trọng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về chứng bệnh này, Liên Hợp Quốc đã chọn ngày 2.4 là ngày “Thế giới nhận biết về chứng tự kỷ”.