LD 21099: Bố mẹ mắc bạo bệnh, hai cậu bé học giỏi cần nâng bước tới trường

LƯƠNG THIỆN |

Hai anh em Trịnh Minh Quang (SN 2006) và Trịnh Quang Vinh (SN 2009) ở thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ (Ninh Giang, Hải Dương) là học sinh giỏi nhiều năm liền nhưng có nguy cơ phải bỏ học vì bố mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo và gia đình đang gánh khoản nợ gần 200 triệu đồng…

Năm 2005, anh Trịnh Viết Thực kết hôn cùng chị Trần Thị Miền và sinh được hai cháu Quang, Vinh. Sau kết hôn, anh Thực canh tác 6 sào ruộng còn chị Miền làm công nhân may gần nhà với mức lương khoảng 2.5 triệu đồng/tháng.

Sau khi sinh cháu Vinh, chị Miền bị ngừng tim, bỏ nhịp tim, bất tỉnh. Tại Bệnh viện Bạch Mai, chị được chẩn đoán suy tim độ 4, hở van 3 lá, hở động mạch phổi.

Từ đó, chị Miền sống chung với bệnh, sức khỏe rất yếu, không làm được việc gì, hay choáng ngất. Năm 2019, chị Miền có một khối u trong não. Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng sau phẫu thuật, các chi bên trái của chị Miền co quắp, không duỗi thẳng được như người bình thường. Căn bệnh hiểm nghèo khiến chị Miền phải nằm hằng năm ở bệnh viện, anh Thực bỏ hết việc nhà đi chăm vợ, gia đình chị tốn hơn 200 triệu đồng chữa trị.

Đau khổ hơn, năm 2018, anh Thực mắc chứng xơ gan. Nằm viện hơn 6 tháng tốn hơn 100 triệu đồng nhưng bệnh không thuyên giảm, anh xin ra viện về nhà để phó thác cho số phận. Hiện sức khỏe anh Thực rất yếu, không thể lao động nặng.

Thương bố mẹ, cả hai anh em Quang, Vinh đều cố gắng học tập. 6 năm liền, Vinh đều là học sinh giỏi. Còn Quang hiện đang học lớp 9 Trường THCS Hồng Dụ (Hải Dương), em luôn xếp thứ nhất lớp, khối về kết quả học tập, có năm em đoạt giải cấp huyện cả môn Toán và Tiếng Anh. Quang đặt mục tiêu đỗ cao vào lớp 10 Trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) trong kỳ thi sắp tới.

“Em lo lắng gia đình không có điều kiện cho em đi học tiếp vì hiện nhà em đang nợ gần 200 triệu đồng, bố mẹ lại không làm ra tiền. Mơ ước trở thành lập trình viên có lẽ không thực hiện được” - Quang buồn rầu cho hay.

Ông Trịnh Viết Bạo - Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tam Tương - cho biết: “Gia đình anh Thực thuộc diện hộ nghèo nhiều năm nay. Hội Khuyến học, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ xã Hồng Dụ đã có sự quan tâm tới gia đình nhưng không thấm vào đâu”.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Trịnh Viết Thực và chị Trần Thị Miền xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21099, ủng hộ hai em Trịnh Minh Quang và Trịnh Quang Vinh xin gửi về địa chỉ anh Trịnh Viết Thực; Bưu điện thôn Tam Tương, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương; SĐT: 035 553 2626.

LƯƠNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

LD 21084: Vợ chồng mắc bạo bệnh phải gửi con cho người khác nuôi

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Yến Oanh (SN 1981) trú tại Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp đang mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3 trong khi hoàn cảnh rất khó khăn.

LD 21082: Đôi vợ chồng nghèo có 3 con nhỏ đều mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1983) trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội có 3 con nhỏ đang mắc bạo bệnh. Gia cảnh khốn khó của vợ chồng anh Thắng, chị Nhàn khiến nhiều người xót xa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

LD 21084: Vợ chồng mắc bạo bệnh phải gửi con cho người khác nuôi

LƯƠNG HẠNH |

Chị Nguyễn Thị Yến Oanh (SN 1981) trú tại Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp đang mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn 3 trong khi hoàn cảnh rất khó khăn.

LD 21082: Đôi vợ chồng nghèo có 3 con nhỏ đều mắc bạo bệnh

LƯƠNG HẠNH |

Anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Nhàn (SN 1983) trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP.Hà Nội có 3 con nhỏ đang mắc bạo bệnh. Gia cảnh khốn khó của vợ chồng anh Thắng, chị Nhàn khiến nhiều người xót xa.