Mẹ nghèo khao khát mua máy thở cho con được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng

Hồng Phúc |

Khao khát có tiền mua máy thở cho con, chị Hường vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi được quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động kết nối để được giúp đỡ hơn 60 triệu đồng.

Chị Hường gửi lời cám ơn đến quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã kết nối để chị nhận được hơn 60 triệu đồng.

Nhờ sự kết nối của Báo Lao Động, chị Hường nhận hơn 60 triệu đồng tiền hỗ trợ của bạn đọc.

Trở lại khoa Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, BV Đa khoa tỉnh Hà Nam thăm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Hường trong bài viết: “Mẹ nghèo muốn bán máu để có 50 triệu đồng mua máy thở cho con” đăng trên chuyên mục Tấm lòng Vàng của Báo Lao Động không lâu, chúng tôi phần nào yên tâm vì tình hình bệnh của cháu Chương - con chị Hường đã có phần tiến triển.

Nhờ sự động viên, chia sẻ của bạn đọc báo Lao Động, tinh thần chị Hường tốt lên và tình hình bệnh của cháu Chương có nhiều tiến triển.
Nhờ sự động viên, chia sẻ của bạn đọc Báo Lao Động, tinh thần chị Hường tốt lên và tình hình bệnh của cháu Chương có nhiều tiến triển.

Thạc sĩ, bác sĩ Lại Xuân Dũng - Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc - BV Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết: “Thật sự rất biết ơn Quỹ Tấm lòng Vàng đã là cầu nối để mẹ con chị Hường nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Khi bài báo được đăng lên, có nhiều người gọi điện cho gia đình động viên nên tinh thần của chị Hường cũng tốt lên rất nhiều”.

Qua bưu điện và tài khoản ngân hàng, chị Hường cho biết nhận được gần 20 triệu đồng của mọi người giúp đỡ. Đây là số tiền lớn với chị bởi nhiều năm điều trị bệnh cho con, chị không làm ra tiền mà chỉ đi vay mượn khắp nơi cầm cự sự sống cho con.

Con trai chị, cháu Ngô Đình Chương mắc chứng bệnh đặc biệt đó là loạn dưỡng cơ (Duchenne) khiến chân tay teo nhỏ lại, các cột sống bị biến đổi theo thời gian, gù cong vẹo và thay đổi cấu trúc xương khiến ảnh hưởng đến các cơ quan khác như tim mạch và hô hấp. Cháu thường xuyên phải ở bệnh viện bởi tình trạng suy hô hấp và suy tim rất nặng, được thở máy và điều trị nhiễm trùng phổi nặng.

Con trai bị bệnh phải điều trị tích cực dài ngày, chị Hường mơ ước có được 50 triệu đồng mua máy thở cho con.
Con trai bị bệnh phải điều trị tích cực dài ngày, chị Hường mơ ước có được 50 triệu đồng mua máy thở cho con.

Hiểu được điều mong mỏi của chị Hường, thông qua quỹ Tấm lòng Vàng, số tiền bạn đọc hỗ trợ cho gia đình trong thời gian qua là 40.060.000 đồng. PV Báo Lao Động đã cùng các bác sĩ trao tận tay chị Hường số tiền trên. Xúc động, chị Hường gửi lời cám ơn quý cơ quan và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị.

“Với gia đình em số tiền này là một điều mơ ước vô cùng lớn. Tổng cộng số tiền em nhận được qua sự kết nối của Báo là hơn 60 triệu đồng, thỏa lòng mong mỏi của gia đình sẽ mua được 1 chiếc máy thở cho con. Ân tình này của mọi người, em sẽ khắc cốt ghi tâm”.

ThS.BS Lại Xuân Dũng - Phó trưởng khoa thay mặt trao số tiền 40.060.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Hường. Tổng số tiền chị được giúp đỡ là hơn 60 triệu đồng.
ThS.BS Lại Xuân Dũng - Phó trưởng khoa thay mặt trao số tiền 40.060.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ đến gia đình chị Hường. Tổng số tiền chị được giúp đỡ là hơn 60 triệu đồng.

Chứng kiến những giây phút xúc động của mẹ con chị Hường, đại diện khoa, ThS.BS Lại Xuân Dũng gửi lời cám ơn đến quỹ Tấm lòng Vàng đã hỗ trợ kịp thời cho hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn đặc biệt của khoa. Sự chung tay, góp sức và sẻ chia này là điều vô cùng đáng quý và thiêng liêng, giúp cứu mạng sống của nhiều người trong một gia đình.

Danh sách bạn đọc hỗ trợ cho gia đình chị Hường

5/11/2021 Bạn đọc ONG TRA XUAN BINH 5.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc Duong Van Nhu 100.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc TRAN TRONG NGHIA 100.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc giấu tên 200.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc giấu tên 200.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc TRINH THI LAN HUONG 100.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc VU HOA HUE 1.000.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc giấu tên 1.000.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc DONG VAN DIEN 300.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc NGUYEN THI THUY 500.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc TRAN MINH CHIEN 100.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc CHU MINH TÂM 100.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc NGUYEN CAO QUY 50.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc PHAM THI KHANH 200.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc VUONG THI THU THUY 500.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc TRAN DANG LAM UNG HO 500.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc giấu tên 200.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc HOANG THANH HANG 500.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc PHAM MINH CHIEN 300.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc NGUYEN TRUONG GIANG 500.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc HOANG DINH QUAN 200.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc DINH VAN THI 100.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc LE QUANG VINH 1.000.000 LD21071

5/12/2021 Bạn đọc VU TIEN HUNG 200.000 LD21071 5/13/2021 Bạn đọc giấu tên 300.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc DO XUAN TRUONG 200.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc TRAN THI QUYNH NHƯ 500.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc DO HOAI NAM 500.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc giấu tên 500.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc giấu tên 300.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc giấu tên 1.000.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc NGUYEN TRONG KHOI 200.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc TRINH HOANG THANH SON 200.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc TRAN THI TUYET MAI 200.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc NGUYEN ANH PHONG 500.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc giấu tên 500.000 LD21071

5/13/2021 Bạn đọc NGUYEN HOANG DUY 1.000.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc HO THANH HON 1.000.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc DO DUY PHUONG 200.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc NGUYEN TO DONG 2.000.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc LUU HUU SANH 1.000.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc PHAN THU PHUONG 500.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc NGUYEN HONG PHUC 1.000.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc TRAN THI KIM XUYEN 200.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc giấu tên 100.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc VO HOAI NAM 300.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc VU THI KIM YEN 300.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc VO HUYNH TUAN ANH 1.000.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc NGUYEN THI THU NGAN 500.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc giấu tên 100.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc NGUYEN VAN CUONG 100.000 LD21071

5/14/2021 Bạn đọc TRAN MINH TAM 5.000.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc giấu tên 3.300.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc TRAN THI THUY DUYEN 300.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc giấu tên 100.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc PHAM KHÁNH VU 100.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc NGUYEN THI THUY TRANG 600.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc TRUONG THI MINH HANH 200.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc DO DUY THANH 200.000 LD21071

5/15/2021 Bạn đọc giấu tên 200.000 LD21071

5/16/2021 Bạn đọc PHAM MINH THUAN 500.000 LD21071

5/16/2021 Bạn đọc DOAN THI BICH NGOC 200.000 LD21071

5/16/2021 Bạn đọc NGUYEN THI LOAN 500.000 LD21071

5/16/2021 Bạn đọc LUU HONG LAN 1.000.000 LD21071

5/16/2021 Ban đọc Vu Minh Ngoc 200.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc NGUYEN HUU CHIEN 200.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc HO THI NGOC MAI 100.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc giấu tên 300.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc TRA XUAN BINH 5.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc BUI CAM VAN 100.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc TRANG THI THU HIEN 100.000 LD21071

5/17/2021 Bạn đọc PHAM THI KIM LOAN 1.000.000 LD21071

5/18/2021 Bạn đọc NGUYEN THI THU TRANG 100.000 LD21071

5/18/2021 Bạn đọc DAO MINH NGAN 1.000.000 LD21071

5/18/2021 Bạn đọc giấu tên 100.000 LD21071

5/18/2021 Bạn đọc LE THI HOA 200.000 LD21071

5/19/2021 Bạn đọc giấu tên 300.000 LD21071

5/19/2021 Bạn đọc VU THI BICH THU 200.000 LD21071

5/19/2021 Bạn đọc PHAM QUANG CHINH 500.000 LD21071

5/19/2021 Bạn đọc VO THI DAO CHI 300.000 LD21071

5/19/2021 Bạn đọc PHAM THI THU HA 500.000 LD21071

5/19/2021 Bạn đọc TRAN BICH HUONG 500.000 LD21071

Tổng cộng 40.060.000 đồng.


Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21093: Mẹ nghèo muốn bán máu, lấy tiền chữa trị cho 2 con bị bệnh

Hồng Phúc |

Mai lại khóc trong sự bất lực khi 2 con lên cơn đau. Điều mong mỏi của em là sẽ bán máu để có tiền cứu mạng sống các con.

Hơn 1.700 thùng mì, nước hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân

Hồng Phúc |

Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động phối hợp cùng Tập đoàn Masan hỗ trợ khẩn cấp 1.705 thùng mì, nước và nhiều nhu yếu phẩm khác cho công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

LD 21090: Mẹ mất rồi, giờ bố ra đi nữa sao?

Hồng Phúc |

Bên quan tài của bố, 3 chị em cô bé Phương ôm nhau khóc thảm thiết. Bố ra đi thật rồi, nên các em có gọi đến khản cả cổ thì cũng chỉ nhận được sự im lặng, vô vọng.

LD 21089: Cuộc đời bất hạnh của nữ công nhân vừa qua đời vì COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Chị Đào Thị Minh (SN 1983) trú tại thôn Pồ Nim, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là nữ công nhân Công ty Hosiden vừa qua đời do COVID-19. Được biết, hoàn cảnh của chị Minh vô cùng khó khăn.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Thanh Huyền |

Những ngày này, người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, phong tỏa tại Bắc Giang… đang nhận được sự chia sẻ ấm áp từ cộng đồng và thêm vững niềm tin sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

LD 21086: Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

THANH PHƯƠNG |

Chồng qua đời cách đây 7 năm vì bạo bệnh, một mình chị Huỳnh Thị Sáu (SN 1977) trú tại tổ 23 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng phải xoay xở nuôi con vất vả. Đáng thương hơn, chị đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

LD 21071: Mẹ nghèo muốn bán máu để có 50 triệu đồng mua máy thở cho con

Hồng Phúc |

Chị mệt lả, gục xuống giường bệnh của con trai, miệng vẫn thì thầm khe khẽ: “Mẹ lấy đâu ra 50 triệu đồng mua máy thở cho con đây con ơi? Có ai mua máu không, tôi sẵn sàng bán!”.

LD 21077: Mất chất trắng dây thần kinh, cô gái trẻ kêu cứu khẩn cấp!

Hồng Phúc |

Từ một cô gái xinh đẹp, Hương của hiện tại mắc bệnh lạ, mất chất trắng dây thần kinh khiến tính mạng mong manh như ngọn đèn trước gió.

LD 21093: Mẹ nghèo muốn bán máu, lấy tiền chữa trị cho 2 con bị bệnh

Hồng Phúc |

Mai lại khóc trong sự bất lực khi 2 con lên cơn đau. Điều mong mỏi của em là sẽ bán máu để có tiền cứu mạng sống các con.

Hơn 1.700 thùng mì, nước hỗ trợ khẩn cấp cho công nhân

Hồng Phúc |

Trước tình hình diễn biến dịch phức tạp, Quỹ Tấm lòng Vàng Báo Lao Động phối hợp cùng Tập đoàn Masan hỗ trợ khẩn cấp 1.705 thùng mì, nước và nhiều nhu yếu phẩm khác cho công nhân lao động 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

LD 21090: Mẹ mất rồi, giờ bố ra đi nữa sao?

Hồng Phúc |

Bên quan tài của bố, 3 chị em cô bé Phương ôm nhau khóc thảm thiết. Bố ra đi thật rồi, nên các em có gọi đến khản cả cổ thì cũng chỉ nhận được sự im lặng, vô vọng.

LD 21089: Cuộc đời bất hạnh của nữ công nhân vừa qua đời vì COVID-19

LƯƠNG HẠNH |

Chị Đào Thị Minh (SN 1983) trú tại thôn Pồ Nim, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn là nữ công nhân Công ty Hosiden vừa qua đời do COVID-19. Được biết, hoàn cảnh của chị Minh vô cùng khó khăn.

Khởi động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo"

Hồng Phúc |

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch COVID -19, Báo Lao Động chính thức phát động chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Chia sẻ khó khăn với người dân vùng dịch Bắc Giang

Thanh Huyền |

Những ngày này, người dân trong khu vực cách ly, giãn cách, phong tỏa tại Bắc Giang… đang nhận được sự chia sẻ ấm áp từ cộng đồng và thêm vững niềm tin sớm được trở lại cuộc sống bình thường.

LD 21086: Hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ung thư giai đoạn cuối

THANH PHƯƠNG |

Chồng qua đời cách đây 7 năm vì bạo bệnh, một mình chị Huỳnh Thị Sáu (SN 1977) trú tại tổ 23 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng phải xoay xở nuôi con vất vả. Đáng thương hơn, chị đang phải gánh chịu căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối.

LD 21071: Mẹ nghèo muốn bán máu để có 50 triệu đồng mua máy thở cho con

Hồng Phúc |

Chị mệt lả, gục xuống giường bệnh của con trai, miệng vẫn thì thầm khe khẽ: “Mẹ lấy đâu ra 50 triệu đồng mua máy thở cho con đây con ơi? Có ai mua máu không, tôi sẵn sàng bán!”.

LD 21077: Mất chất trắng dây thần kinh, cô gái trẻ kêu cứu khẩn cấp!

Hồng Phúc |

Từ một cô gái xinh đẹp, Hương của hiện tại mắc bệnh lạ, mất chất trắng dây thần kinh khiến tính mạng mong manh như ngọn đèn trước gió.