LD 21194: Nữ sinh Trường ĐH Y Hà Nội cầu cứu: “Xin mọi người cứu mẹ cháu"

Hồng Phúc |

Gạt nước mắt, Tươi nhìn mẹ thật lâu. Thương mẹ đến thắt ruột, nữ sinh Trường ĐH Y Hà Nội cầu xin: “Xin mọi người cứu mẹ cháu với”.

Câu chuyện của cô sinh viên năm 4, Trường ĐH Y Hà Nội, Vũ Thị Tươi (thôn Phúc Hạ, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và sốt ruột. Mẹ của em, chị Phạm Thị Lan bị tai nạn ngã từ trên cây nhãn xuống dẫn đến chấn thương đốt sống, có nguy cơ bị liệt.

 
Em Vũ Thị Tươi (SV năm thứ 4 Trường ĐH Y Hà Nội đang chăm mẹ bị tai nạn trong Khoa Hồi sức tích cực, BV Việt Đức).

Là người trực tiếp điều trị cho chị Lan, bác sĩ Đỗ Trung Dũng - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức không khỏi ái ngại khi nhắc đến ca bệnh này:

“Bệnh nhân Lan bị ngã từ độ cao 3 mét xuống đất, ảnh hưởng tổn thương đốt sống C6, C7 và đã được phẫu thuật. Sau đó bệnh nhân bị viêm phổi, hiện chưa thể tự thở được. Tay của bệnh nhân thì nhúc nhích cử động được còn chân thì đang bị liệt.

Với tình trạng như hiện tại, chúng tôi cũng rất lo lắng bởi chi phí điều trị khoảng từ 2-3 triệu đồng/ngày và bệnh nhân có nguy cơ bị liệt, thì sẽ rất vất vả cho cuộc sống sau này”.

Mẹ của em, chị
Mẹ của em Tươi, chị Phạm Thị Lan bị ngã từ độ cao 3m xuống đất làm tổn thương đốt sống C6, C7.

Giấu mẹ tình trạng bệnh hiện tại, Tươi bật khóc: “Mẹ chưa nói được nhưng ra hiệu cho cháu là xin cho mẹ về nhà vì mẹ biết cháu không vay mượn được tiền. Trong nhà thì mẹ cháu là lao động chính với công việc đi bán hoa quả ở quê. Bố cháu bị tai biến cũng mới đi lại được thôi”.

Tươi kể khi hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô sinh viên năm 4 vốn cứng cỏi và bản lĩnh bao nhiêu nhưng đứng trước sự nguy hiểm tính mạng của mẹ, em cũng bất lực không biết xoay sở ra sao. Hoàn cảnh gia đình éo le khi bố bị tai biến nhiều năm không làm được gì, mọi gánh nặng dồn cả lên vai của mẹ...

 
Bố Tươi bị tai biến nhiều năm nay nên mẹ em là trụ cột chính trong gia đình.

Em đã từng có ý nghĩ chỉ học hết lớp 12 là về phụ giúp gia đình vì mẹ khổ quá nhưng bố động viên phải học tiếp, có công ăn việc làm ổn định để đỡ mẹ. Những lời ruột gan của bố khiến em có động lực để trở thành sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội. Nhưng mẹ bị tai nạn bất ngờ thế này khiến công việc học tập của em có thể sẽ phải dừng lại một thời gian.

Tươi cho biết: “Cuối năm nay là em học hết năm 4. Dự định của em là học tiếp nữa để trở thành bác sĩ nhưng mẹ như thế này, em e là không học được. Em không biết phải làm sao trong lúc này nữa”.

Thương cho Tươi, chúng tôi cũng vô cùng ái ngại khi cảm nhận được đôi mắt buồn, bất lực của chị Lan. Bao năm buôn thúng, bán bưng kiếm từng cọng rau, hạt gạo nuôi chồng, nuôi con... giờ chị phải nằm đây, không biết những ngày tiếp theo sẽ như thế nào nữa. Chưa thể nói được nhưng ở khóe mắt chị, giọt nước mắt chảy ra... xót xa lắm.

 
Nữ sinh trường ĐH Y Hà Nội cầu xin mọi người cứu mẹ.

Tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình em Tươi, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cán bộ phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Việt Đức vô cùng trăn trở khi nhắc đến em: “Cô bé rất ngoan ngoãn, lễ phép và thương mẹ. Khi biết hoàn cảnh gia đình em, chúng tôi vô cùng lo lắng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Tươi luôn cố gắng, nghị lực trở thành sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội. Giờ mẹ của em là lao động chính bị tai nạn như thế này, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của em. Rồi cuộc sống của các gia đình không biết xoay sở ra sao nữa”.

Sự lo lắng của chị Tâm cũng là nỗi niềm của chúng tôi khi nghĩ đến tương lai không xa vì hoàn cảnh gia đình mà em phải dở dang việc học tập thì đó là điều vô cùng đáng tiếc. Xin hãy chung tay với em Tươi để cứu mẹ, để mẹ được trở về nhà và để em được tiếp tục đến trường...

Mọi sự giúp đỡ em Vũ Thị Tươi xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Hoặc ủng hộ trực tiếp đến Mã số: LD 21194, Em Vũ Thị Tươi. Địa chỉ: thôn Phúc Hạ, xã Ninh Phúc, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Số ĐT: 0349500534. Số TK: 100866709383, Ngân hàng Viettinbank. Chủ TK: Vũ Thị Tươi.

Hồng Phúc
TIN LIÊN QUAN

LD 21193: Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi!

Hồng Phúc |

Tiếng em lặng đi, khóc nghẹn: “Bố con đi rồi cô ơi. Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi”. Em chỉ kịp thông báo thế rồi đầu dây bên kia là những tiếng tít tít bỏ dở… Phút sinh ly tử biệt một lần nữa lại đến khiến hai cô bé vật vã trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

LD 21192: Con trai ung thư nghẹn ngào: “Con sắp chết rồi phải không ba?"

Hồng Phúc |

Yến Nhi lên cơn đau tim, nằm ôm ngực cũng là lúc em trai Bảo Huy phải trở vào viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư ác tính đã ở giai đoạn 3. Bất giác con trai hỏi: “Con sắp chết rồi phải không ba?”, khiến anh Hòa ngã quỵ.

LD 21191: Nước mắt mẹ khóc cạn thương con 3 tuổi bị tự kỉ

Hồng Phúc |

Chào đời, Bảo Nguyên là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo nhưng điều mà Trang không thể ngờ đó là con bị mắc bệnh tự kỉ. Bồng bề con từ Lâm Đồng ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW, nước mắt em cũng cạn rồi vì xót thương con quá.

LD 21190: Xót thương bé 2 tuổi bị sốc phản vệ, khóc tím tái cả người

Hồng Phúc |

Khi những mũi kim châm cứu được đưa vào cơ thể, cậu bé khóc đến tím tái cả người khiến ai cũng xót xa. Lúc sinh ra Tiến Phát là cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng em bị sốc phản vệ khiến cơ thể không còn phản ứng bình thường được nữa.

LD 21188: Bà run rẩy chăm ông bị mù trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

run rẩy, lấy cho ông cốc nước nhưng mắt ông không nhìn thấy nên làm đổ hết. Nghèo khó, ông bà cầm cự qua ngày nhờ thứ rau mót được ngoài vườn.

LD 21187: Nữ sinh lớp 12 bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin mọi người cứu mẹ

Hồng Phúc |

“Cháu không biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh ung thư trung thất của cháu đã di căn vào phổi rồi nên cháu khó thở lắm. Cháu cầu xin mọi người cứu lấy mẹ của cháu, mẹ cháu cũng đang bị ung thư" - nữ sinh lớp 12 Lệ Chi nói trong giàn giụa nước mắt.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

LD 21193: Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi!

Hồng Phúc |

Tiếng em lặng đi, khóc nghẹn: “Bố con đi rồi cô ơi. Chúng con mất mẹ, mất bố thật rồi”. Em chỉ kịp thông báo thế rồi đầu dây bên kia là những tiếng tít tít bỏ dở… Phút sinh ly tử biệt một lần nữa lại đến khiến hai cô bé vật vã trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

LD 21192: Con trai ung thư nghẹn ngào: “Con sắp chết rồi phải không ba?"

Hồng Phúc |

Yến Nhi lên cơn đau tim, nằm ôm ngực cũng là lúc em trai Bảo Huy phải trở vào viện cấp cứu vì căn bệnh ung thư ác tính đã ở giai đoạn 3. Bất giác con trai hỏi: “Con sắp chết rồi phải không ba?”, khiến anh Hòa ngã quỵ.

LD 21191: Nước mắt mẹ khóc cạn thương con 3 tuổi bị tự kỉ

Hồng Phúc |

Chào đời, Bảo Nguyên là cậu bé khôi ngô, trắng trẻo nhưng điều mà Trang không thể ngờ đó là con bị mắc bệnh tự kỉ. Bồng bề con từ Lâm Đồng ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Châm cứu TW, nước mắt em cũng cạn rồi vì xót thương con quá.

LD 21190: Xót thương bé 2 tuổi bị sốc phản vệ, khóc tím tái cả người

Hồng Phúc |

Khi những mũi kim châm cứu được đưa vào cơ thể, cậu bé khóc đến tím tái cả người khiến ai cũng xót xa. Lúc sinh ra Tiến Phát là cậu bé trắng trẻo, bụ bẫm nhưng em bị sốc phản vệ khiến cơ thể không còn phản ứng bình thường được nữa.

LD 21188: Bà run rẩy chăm ông bị mù trong căn nhà nát

Hồng Phúc |

run rẩy, lấy cho ông cốc nước nhưng mắt ông không nhìn thấy nên làm đổ hết. Nghèo khó, ông bà cầm cự qua ngày nhờ thứ rau mót được ngoài vườn.

LD 21187: Nữ sinh lớp 12 bị ung thư giai đoạn cuối cầu xin mọi người cứu mẹ

Hồng Phúc |

“Cháu không biết cháu còn sống được bao lâu nữa. Căn bệnh ung thư trung thất của cháu đã di căn vào phổi rồi nên cháu khó thở lắm. Cháu cầu xin mọi người cứu lấy mẹ của cháu, mẹ cháu cũng đang bị ung thư" - nữ sinh lớp 12 Lệ Chi nói trong giàn giụa nước mắt.