Gặp lại cô sinh viên Vũ Thị Tươi, nhân vật trong bài viết: “Nữ sinh trường ĐH Y Hà Nội cầu cứu”, chúng tôi cũng thấy yên lòng khi được biết bệnh tình của mẹ em đã có nhiều tiến triển. Là người điều trị trực tiếp cho mẹ của em, BS Đỗ Trung Dũng - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Tình trạng của bệnh nhân Phạm Thị Lan rất đang lo khi viêm phổi kéo dài. Sau thời gian điều trị, bênh nhân đã tự thở qua ống mở khí quản và được chuyển lên khoa cột sống, sau đó tiếp tục chuyển sang viện khác để phục hồi chức năng”.
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm – cán bộ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Việt Đức cũng có những chia sẻ về tình hình của chị Lan: “Bệnh nhân Lan giữ được mạng sống là một kì tích bởi tình trạng vô cùng nặng. Chúng tôi rất cám ơn bạn đọc Báo Lao Động thời gian qua đã hỗ trợ, giúp đỡ cho mẹ con chị Lan rất nhiều. Nếu không có sự hỗ trợ đó thì em Tươi rất khó khăn khi tiếp tục theo đuổi việc chữa trị cho mẹ”.
Cảm động và mừng rơi nước mắt, Tươi cho biết em không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn từ khi Báo Lao Động có bài viết giúp đỡ, em đã nhận qua tài khoản ngân hàng số tiền hơn 300 triệu đồng. Có số tiền này, em hoàn toàn yên tâm cho việc điều trị bệnh cho mẹ ở thời điểm hiện tại và sau này.
“Em nhận được nhiều cuộc điện thoại của mọi người gọi đến. Các bác, các chú, anh chị đều quan tâm, hỏi tình hình của mẹ em ra sao, số tiền điều trị thế nào. Thật sự là em rất bất ngờ và cảm động trước tình cảm của mọi người dành cho em. Em rất biết ơn Báo Lao Động đã là nhịp cầu nối để em nhận được sự chung tay, giúp đỡ của mọi người”- Tươi nghẹn ngào tâm sự.
Trong lần đến thăm này, nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban CTXH, Báo Lao Động thay mặt Quỹ TTXH Tấm lòng Vàng trao tặng em Tươi số tiền 15.000.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ thông qua Báo. Đồng thời, dặn dò và hỏi han tình hình học tập của Tươi.
Tươi hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Y Hà Nội. Em đã từng có ý nghĩ phải dừng việc học để chăm mẹ. Bố bị tai biến nhiều năm, mới đi lại được và xin công việc làm bảo vệ ở quê, em trai còn đang đi học nên khi mẹ xảy ra tai nạn, Tươi trở thành trụ cột trong gia đình. Nếu như không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của mọi người thì một điều chắc chắn em sẽ không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa.
Xin một lần nữa được gửi lời tri ân đến các nhà hảo tâm gần xa đã hỗ trợ, giúp đỡ cho em Tươi trong thời gian qua. Trải qua ranh giới sinh tử của mẹ, Tươi càng hiểu hơn và trân quý về sự giúp đỡ, hỗ trợ của mọi người trong lúc em ở đáy cùng của sự đau đớn và khó khăn. Tươi tâm sự em mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi để có cơ hội giúp đỡ mọi người, báo đáp lại những ân tình mà em đã được nhận ngày hôm nay… Đó cũng là lúc “trái ngọt” thực sự được gieo trồng bởi những tấm lòng thơm thảo của mọi người ngày hôm nay.