Huy động 60 người từ Ninh Bình về Hà Nội hiến máu cứu người bệnh

L.Hà - Thảo Nguyên |

Mắc hội chứng u sợi thần kinh từ nhỏ, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống và điều trị, lần nhập viện này, cô gái trẻ B.T.H. (thành phố Ninh Bình) và gia đình phải đối mặt thêm nỗi lo nữa – khan hiếm máu điều trị sau Tết, nhất là khi H lại có nhóm máu A.

Bị bệnh từ nhỏ, H chỉ có thể học hết lớp 8 do phải điều trị và tự đi lại khó khăn. Gần đây, khối u ngày một lớn dần khiến H không thể đi lại, thậm chí là không thể ngồi được, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ cậy vào bố mẹ và người thân trong gia đình.

Tiến sĩ Đỗ Văn Minh – Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: “H nặng 70 kg nhưng khối u khổng lồ ở chân có lẽ đã chiếm nửa khối lượng cơ thể. Trước đây, khối u nhỏ thì bệnh nhân còn có thể tự đi lại nhờ bám vào khung tập đi. Nếu không phẫu thuật sớm thì H sẽ không thể tự ngồi được”.

Bệnh nhân H đã được truyền 8 đơn vị máu nhóm A và dự kiến tiếp tục cần máu trong ca phẫu thuật sắp tới
Bệnh nhân H đã được truyền 8 đơn vị máu nhóm A và dự kiến tiếp tục cần máu trong ca phẫu thuật sắp tới.

Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân, H đã phải nhập viện điều trị hơn 10 ngày nay. Kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân sáng 5.2 cho thấy lượng huyết sắc tố rất thấp, chỉ đạt 50 g/l (chỉ số này ở người bình thường là 120 – 150 g/l).

Ngay tối 5.2, cả mợ, cô và nhiều người thân của H đã phải đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tham gia hiến 8 đơn vị máu nhóm A để bù đắp vào sự thiếu hụt của ngân hàng máu. Thời điểm đó, lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn khoảng 5.000 đơn vị máu, trong đó nhóm A chỉ còn chưa đến 200 đơn vị; người bệnh ở nhiều bệnh viện đều phải mòn mỏi chờ máu.

Sau truyền máu, đến ngày 13.2, tình trạng của bệnh nhân được cải thiện đáng kể, huyết sắc tố đã tăng lên 104 g/l.

Chị Trần Thị Ngọc Thu và Trần Thị Thơm (trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Ninh Bình) là 2 trong số gần 60 người đã đi gần 100 km để hiến máu.
Chị Trần Thị Ngọc Thu và Trần Thị Thơm (trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Ninh Bình) là 2 trong số gần 60 người đã đi gần 100 km để hiến máu.

Lo ngại ca mổ sắp tới có thể tiếp tục cần truyền nhiều máu và đọc được thông báo về ngày hiến máu tổ chức tại bệnh viện vào sáng 14.2, bố mẹ H và gia đình đã vận động được gần 60 người là đồng nghiệp, bạn bè từ Ninh Bình di chuyển 100 cây số về Hà Nội hiến máu, trong đó nhiều người có nhóm máu A.

“Dịp này bệnh viện thiếu máu trầm trọng, tôi cũng biết nhóm máu A đang khan hiếm, các cô chú, mợ, anh chị em họ của cháu đều đã hiến máu cả. Lần này, gia đình tôi thuê xe để nhờ thêm những người khác lên hiến máu”, chị Thu Hằng – mẹ của H tâm sự.

Thời điểm này, tại Việt Huyết học - Truyền máu Trung ương còn nhiều bệnh nhân có nhóm máu A đang phải "chia nhau" từng đơn vị máu. Bệnh nhi V.H.T.K (4 tuổi) điều trị tại Trung tâm Thalassemia mắc bệnh tan máu bẩm sinh phải đi viện từ khi mới 5 tháng tuổi ở bệnh viện tỉnh. Đợt này, do ở đó máu nhóm A rất khan hiếm, bà phải đưa cháu đi hàng trăm cây số xuống Hà Nội truyền máu.

Nhưng ở đây con nằm đến ngày thứ tư cũng mới được truyền 1 đơn vị máu. Những khi thiếu máu, con mệt lắm, không muốn ăn cơm, quấy khóc nhiều hơn và có khi còn sốt rất cao.

Bạn nhỏ giường kế bên K mới hơn 26 tháng tuổi nhưng cứ 1-2 tháng lại đi viện truyền máu. Nếu được truyền đủ máu thì lẽ ra con đã được ra viện rồi nhưng chỉ vì thiếu máu nhóm A nên phải ở lại chờ có máu. Bố mẹ cũng phải nghỉ làm để chăm con. Chỉ cần có thêm một đơn vị máu nhóm A là con được ra viện trở về nhà, là con được tiếp thêm nguồn sống.

Lễ hội "XUÂN HỒNG 2020" tại 7 địa điểm ở Hà Nội:

Điểm 1: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy) từ 11 - 22.2.2020

Điểm 2: Số 10, ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa từ 11 - 22.2.2020

Điểm 3: 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm từ 11 - 22.2.2020

Điểm 4: 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân từ 11 - 22.2.2020

Điểm 5: Nhà Văn hoá phường Thanh Xuân Bắc, số 5 Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân 17 - 20.2.2020

Điểm 6: Nhà Văn hoá quận Hai Bà Trưng, 257 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng từ 19 - 20.2.2020

Điểm 7: Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, số 9 Phố Viên, quận Bắc Từ Liêm từ 19 - 21.2.2020

L.Hà - Thảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Đừng quên hiến máu cứu người phòng chống dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt, với thông điệp: “Phòng chống dịch bệnh COVID-19 – Đừng quên hiến máu cứu người”. 

Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hiến máu tình nguyện

B.H |

Trong những ngày đầu năm 2020, ngân hàng máu của Bệnh viện Bạch Mai đứng trước nguy cơ thiếu hụt lượng máu dự trữ nghiêm trọng, đồng thời do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến công tác vận động hiến và tiếp nhận máu trở nên thực sự khó khăn.

Người bệnh nhóm máu A "chia nhau" từng đơn vị máu

L.Hà |

Mặc dù lượng máu hiến sau Tết Nguyên đán đã tăng lên nhưng nhóm máu A vẫn mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu điều trị. Người bệnh nhóm máu A hiện chỉ được truyền máu ở mức cầm chừng và gần như phải “chia nhau” từng bịch máu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đừng quên hiến máu cứu người phòng chống dịch bệnh COVID-19

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 14.2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện đặc biệt, với thông điệp: “Phòng chống dịch bệnh COVID-19 – Đừng quên hiến máu cứu người”. 

Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hiến máu tình nguyện

B.H |

Trong những ngày đầu năm 2020, ngân hàng máu của Bệnh viện Bạch Mai đứng trước nguy cơ thiếu hụt lượng máu dự trữ nghiêm trọng, đồng thời do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khiến công tác vận động hiến và tiếp nhận máu trở nên thực sự khó khăn.

Người bệnh nhóm máu A "chia nhau" từng đơn vị máu

L.Hà |

Mặc dù lượng máu hiến sau Tết Nguyên đán đã tăng lên nhưng nhóm máu A vẫn mới chỉ đáp ứng được khoảng 1/3 nhu cầu điều trị. Người bệnh nhóm máu A hiện chỉ được truyền máu ở mức cầm chừng và gần như phải “chia nhau” từng bịch máu.