Bỏ du xuân, hàng nghìn người hiến đi máu đầu xuân lấy may

Thùy Linh |

Với niềm tin hiến máu cứu người đầu xuân, cả năm sẽ gặp may mắn, hàng nghìn cán bộ y tế và người dân đã tham gia hiến máu cứu người tại ngày hội "Chào Xuân hồng 2018" do Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 22.2 (mùng 7 Tết Mậu Tuất).

Dưới đây là những hình ảnh PV Lao Động ghi lại trong ngày hiến máu đầu xuân Mậu Tuất tại Viện Huyết học và Truyền máu TƯ: 

Hiến máu tại phòng hiến tiểu cầu (Ảnh: T.Linh)
Nhiều bạn trẻ hiến máu tại phòng hiến tiểu cầu. Bạn H.Q vui vẻ chia sẻ: "Đầu xuân năm mới, mình chỉ muốn làm một việc gì đó có ý nghĩa để cả năm gặp may mắn. Mình nghĩ hiến máu vừa có thể cứu giúp người khác, màu đỏ cũng sẽ đem lại may mắn cho mình nữa. Đầu năm được kiểm tra sức khỏe, như thế sẽ khỏe cả năm". (Ảnh: T.Linh)
 
 Nhiều người bỏ chuyến du xuân cùng bạn bè đi hiến máu (Ảnh: T.Linh)
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Ảnh: T.Linh)
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại (Ảnh: T.Linh)
Nhiều người dân háo hức đi hiến máu đầu xuân (Ảnh: T.Linh)
Nhiều người dân háo hức đi hiến máu đầu xuân (Ảnh: T.Linh)
BS Bạch Quốc Khánh- Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TƯ hiến máu đầu xuân (Ảnh: T.Linh)
Bản thân BS Bạch Quốc Khánh- Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TƯ cũng tham gia hiến máu đầu xuân. BS Khánh cho biết: Tính đến hôm nay, trong kho máu của Viện còn hơn 9.000 đơn vị máu, chỉ dủ dùng cho khoảng 1 tuần tới, trong khi phải đến trung tuần tháng sau mới đến lễ hội hiến máu Xuân Hồng.
(Ảnh: T.Linh)
Nhiều cán bộ và nhân viên y tế tham gia hiến máu dịp này. Một điều dưỡng trẻ cho biết hiến máu đầu xuân đã trở thành “truyền thống” ngay từ khi chị về công tác tại Viện. “Máu của mình có thể giúp được người khác sống, mình cảm thấy sống ý nghĩa hơn rất nhiều“.
Nhiều cán bộ và nhân viên y tế tham gia hiến máu dịp này. Một điều dưỡng trẻ cho biết, hiến máu đầu xuân đã trở thành “truyền thống” ngay từ khi chị về công tác tại Viện. “Máu của mình có thể giúp được người khác sống, mình cảm thấy sống ý nghĩa hơn rất nhiều“.
Chị Nguyễn Thị Thúy, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Điều trị hóa chất muốn góp phần cứu những người bệnh khác (Ảnh: C.Thắng)
Chị Nguyễn Thị Thúy, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại khoa Điều trị hóa chất muốn góp phần cứu những người bệnh khác (Ảnh: C.Thắng)
TS. Trần Ngọc Quế - Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc (bên phải) hiến máu lần thứ 50 (Ảnh: C.Thắng)
TS. Trần Ngọc Quế - Giám đốc Ngân hàng Tế bào gốc (bên phải) hiến máu lần thứ 50. Nhiều cán bộ khác của viện đã tham gia hiến máu hàng chục lần như: ThS Hoàng Chí Cương - 86 lần,  TS Ngô Mạnh Quân - 36 lần, TS Nguyễn Triệu Vân - 36 lần, BSCK II Phạm Tuấn Dương trên 30 lần, Kỹ thuật viên Vũ Khắc Thắng -32 lần… 
(Ảnh: C.Thắng)
Những đơn vị máu quý giá đang được đưa về Khoa Điều chế thành phần máu (Ảnh: C.Thắng)
Những đơn vị máu quý giá đang được đưa về Khoa Điều chế thành phần máu (Ảnh: C.Thắng)
Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Đầu xuân nghe bác sĩ kể chuyện rủ bạn đời hiến máu

L.Hà |

Tình yêu nảy nở từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, từ những hoạt động Đoàn, các hoạt động từ thiện xã hội. Câu chuyện đầu xuân của bác sĩ 86 lần hiến máu là một kỷ niệm đẹp.

Lượng máu phục vụ người bệnh trong Tết đã "dễ thở"

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng kêu gọi, hiện lượng máu có trong kho của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã "dễ thở" hơn. Bệnh viện phần nào an tâm nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn viên công đoàn Tây Ninh hiến máu tình nguyện cứu người

QUỐC TIẾN |

Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2018, sáng 29.1, tại LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM tổ chức buổi hiến máu nhân đạo với sự tham gia của 300 cán bộ công chức viên chức lao động tỉnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đầu xuân nghe bác sĩ kể chuyện rủ bạn đời hiến máu

L.Hà |

Tình yêu nảy nở từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, từ những hoạt động Đoàn, các hoạt động từ thiện xã hội. Câu chuyện đầu xuân của bác sĩ 86 lần hiến máu là một kỷ niệm đẹp.

Lượng máu phục vụ người bệnh trong Tết đã "dễ thở"

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng kêu gọi, hiện lượng máu có trong kho của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã "dễ thở" hơn. Bệnh viện phần nào an tâm nguồn máu phục vụ người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn viên công đoàn Tây Ninh hiến máu tình nguyện cứu người

QUỐC TIẾN |

Hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp tết và lễ hội Xuân hồng” năm 2018, sáng 29.1, tại LĐLĐ tỉnh Tây Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy - TPHCM tổ chức buổi hiến máu nhân đạo với sự tham gia của 300 cán bộ công chức viên chức lao động tỉnh.