Đầu xuân nghe bác sĩ kể chuyện rủ bạn đời hiến máu

L.Hà |

Tình yêu nảy nở từ những ngày ngồi trên ghế nhà trường, từ những hoạt động Đoàn, các hoạt động từ thiện xã hội. Câu chuyện đầu xuân của bác sĩ 86 lần hiến máu là một kỷ niệm đẹp.

Ngày 22.2, tại lễ hiến máu "Chào xuân hồng 2018" tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những tấm gương hiến máu kỷ lục của các bác sĩ được nhắc đến, trong đó có BS Hoàng Chí Cương, Phó trưởng Khoa Miễn dịch, Viện Huyêt học - Truyền máu Trung ương.

BS Hoàng Chí Cương 86 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Từ năm 22 tuổi đến nay, BS Cương hiến máu liên tục, trung bình một năm từ 8 đến 11 lần hiến tiểu cầu. 

Ngày còn là sinh viên trường ĐH Y Hà Nội, anh Cương đã hai lần hiến máu cho một người bạn. Hiểu được người bạn đó phải vật lộn giành giật sự sống, anh càng trân trọng hơn ý nghĩa của việc hiến máu cứu người. 

Sau lần hiến máu thứ 3, qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết tiểu cầu của anh rất cao và tư vấn anh nên hiến tiểu cầu. BS Cương có nhóm máu AB, trên thế giới khuyến cáo người mang nhóm máu AB nên hiến huyết tương và tiểu cầu.

BS Cương đăng ký tên mình vào danh sách “Ngân hàng máu sống” của Viện để khi nào tiểu cầu trong kho cạn kiệt, BS chỉ cần nhấc điện thoại là anh lập tức có mặt. 

Từ năm 2009 đến nay, BS Cương đều đặn duy trì một tháng hiến tiểu cầu một lần, có đợt thì 40 ngày hoặc hai tháng hiến một lần.

“Tiểu cầu chỉ bảo quản được 5 ngày, nếu trung tâm truyền máu dịp đó thu đủ rồi thì không lấy thêm nữa vì thừa sẽ phải hủy. Lúc nào trung tâm hết tiểu cầu dự trữ thì lại gọi mình” – BS Cương giải thích. 

BS Cương kể, bạn đời cũng là BS nhưng trước đây ít tham gia hiến máu. Có thể do thời điểm đó, việc tuyên truyền về hiến máu còn xa lạ. Thời gian này, BS Cương đã thủ thỉ rủ bạn gái đi hiến máu. Cứ thế, sau này khi đã về cùng một nhà, hai vợ chồng lại rủ nhau đi hiến máu cứu người.

Vợ BS Cương không chỉ là bác sĩ mà còn là tình nguyện viên hiến máu rất tích cực. Đến nay, chị hiến máu trên 20 lần.

Ngày hội hiến máu "Chào Xuân hồng 2018" do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức ngày 22.2 với hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế của viện đã tham gia.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết: Hiện tại, lượng máu dự trữ của Viện còn khoảng hơn 8.000 đơn vị máu, đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị khoảng 10 ngày nữa. Việc tổ chức hiến máu ngay những ngày đầu tiên đi làm sau Tết đã trở thành hoạt động thường niên của Viện từ nhiều năm nay. Việc làm này thể hiện trách nhiệm của đơn vị đảm bảo cung cấp máu điều trị cho trên 150 bệnh viện khu vực phía Bắc, khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết, tạo nên nét văn hóa làm việc thiện - hiến máu đầu năm sẽ may mắn cả năm.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".