PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Điều không biết trước" của tác giả Hà Hương Sơn: Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Tâm sự loài cỏ dại

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Tâm sự loài cỏ dại" của tác giả Vũ Trường Anh: Chỉ còn ngày mai nữa thôi là Khải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch công đoàn. Khải nghỉ vì đã đến tuổi về hưu. Địa vị công quyền bổng lộc gì cái chức ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng ấy. Với Khải, đã làm công đoàn thì phải thật sự tâm huyết với nghề, với danh dự người thầy. Khải chưa toại nguyện được những gì mình mong muốn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Bản tình ca lao động

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Bản tình ca lao động" của tác giả Bùi Nguyên Ngọc: Quán nước nằm ở vỉa hè phố Hàng Bụt. Bà chủ quán khéo chọn địa điểm để mở quán, nó vừa ở cạnh hai ba cơ quan xây dựng, lại vừa kín đáo. Phía trước là nhà chờ xe buýt, bên trái là cái cột điện, bên phải là cổng chung cư số 10 Hàng Bụt. Cổng chung cư có hai ba anh xe ôm ngồi chờ đón khách, khi chưa có khách họ đều vào quán gọi vài chén nước nóng, một điếu thuốc dắt tai.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.

Khách quốc tế đến TPHCM tăng, nhộn nhịp thị trường du lịch MICE

Thanh Chân |

TPHCM có nhiều hoạt động, sự kiện, chương trình ưu đãi để thúc đẩy du lịch MICE và đạt nhiều tín hiệu tích cực trong thời gian qua.

Chậm xử lý, loạt trụ sở công tại Ninh Bình bỏ hoang gây lãng phí

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Theo thống kê của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, hiện trên địa bàn tỉnh có 121 trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế... bỏ hoang sau khi sắp xếp lại. Việc xử lý đối với các cơ sở này đang gặp một số khó khăn vướng mắc, dẫn tiến độ xử lý bị chậm, gây lãng phí.

Xe khách lật trên cao tốc khiến nhiều người thương vong

QUẢNG AN |

HUẾ - Xe khách bị lật trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế khiến nhiều người thương vong.

Tin 20h: Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 25.7: Hàng chục hộ dân nơm nớp lo sợ vì sống mòn trong khu tập thể cũ nát; Quá tải cơ sở điều trị nghiện ma túy ở Bình Thuận; Hình ảnh vòi rồng khổng lồ trên biển Hải Phòng; Những “rào cản” khiến thí sinh chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học...

5 điều khách Tây phải học từ người Việt

Nhật Hạ |

Một chàng trai Australia khẳng định rằng kỹ năng lái xe, nấu nướng và ngủ của người dân xứ sở chuột túi không thể điêu luyện như người Việt.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Tâm sự loài cỏ dại

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Tâm sự loài cỏ dại" của tác giả Vũ Trường Anh: Chỉ còn ngày mai nữa thôi là Khải rời khỏi chiếc ghế chủ tịch công đoàn. Khải nghỉ vì đã đến tuổi về hưu. Địa vị công quyền bổng lộc gì cái chức ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng ấy. Với Khải, đã làm công đoàn thì phải thật sự tâm huyết với nghề, với danh dự người thầy. Khải chưa toại nguyện được những gì mình mong muốn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Bản tình ca lao động

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi "Bản tình ca lao động" của tác giả Bùi Nguyên Ngọc: Quán nước nằm ở vỉa hè phố Hàng Bụt. Bà chủ quán khéo chọn địa điểm để mở quán, nó vừa ở cạnh hai ba cơ quan xây dựng, lại vừa kín đáo. Phía trước là nhà chờ xe buýt, bên trái là cái cột điện, bên phải là cổng chung cư số 10 Hàng Bụt. Cổng chung cư có hai ba anh xe ôm ngồi chờ đón khách, khi chưa có khách họ đều vào quán gọi vài chén nước nóng, một điếu thuốc dắt tai.

Truyện ngắn dự thi: Dải ánh sáng may mắn

Mai Hòa |

1.

Bình minh lên. Trang đưa mắt nhìn ánh nắng dịu dàng phủ vàng những dãy nhà xưởng. Khu công nghiệp đẹp trong nắng mai. Một nơi đóng góp vào nền kinh tế đất nước nhưng cũng chứa đựng bao nhiêu số phận nhỏ bé trong đó.