TPHCM yên bình, đường phố rực rỡ trong sắc cờ hoa ngày mùng 1 Tết

THANH VŨ - LÂM ANH |

TPHCM - Vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, đường phố ở một số quận trung tâm vắng vẻ và yên bình trái ngược với không khí nhộn nhịp thường ngày. Đường phố vắng lặng nhưng rực rỡ sắc đỏ của cờ và hoa.

 
Năm nay, vào mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đường phố TPHCM trong không khí thông thoáng, bình yên. Thời tiết mát mẻ cùng với ánh nắng vàng làm tôn lên vẻ đẹp của những hàng cây bên đường.
 
Khu vực cầu Calmette (quận 1) thưa thớt phương tiện di chuyển. Không có cảnh ùn tắc đường giống như thường ngày.
 
Ở khu vực trung tâm, đường Đặng Thị Nhu (Quận 1) được trang hoàng bằng những lá cờ đỏ, điểm vào nổi bật cả tuyến đường.
 
Xung quanh khu vực chợ Bến Thành (quận 1) khá yên ắng.
 
Đường Huyền Trân Công Chúa (quận 1) gần như không có bóng người đi lại.
 
Đại lộ Võ Văn Kiệt hướng đi về phía Quốc lộ 1 ngày thường luôn trong tình trạng tấp nập dòng xe đi lại với 3-4 làn đường lúc nào có xe di chuyển thì hôm nay cũng thưa thớt hơn.
 
Cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5)...
 
và đường Trần Hưng Đạo (quận 5) cũng khá vắng vẻ. Con đường có 2 hàng cây xanh lớn nên dù trời vào khung giờ trưa mặt trời đã lên nhưng vẫn rợp bóng mát.
 
Trên vỉa hè đường Tạ Quang Bửu (quận 8), sắc hoa giấy rực rỡ làm nổi bật một góc phố.
 
Những con đường bình thường nay bỗng trở nên đẹp đẽ hơn khi được điểm những bông hoa vàng cùng những lá cờ đỏ.
THANH VŨ - LÂM ANH
TIN LIÊN QUAN

"Gói trọn" hương vị Tết nhà ở chợ xứ Quảng giữa lòng TPHCM

Thanh Thanh |

TPHCM - Từ bánh chưng, bánh tét cho đến bánh thuẫn hay củ kiệu, mứt gừng... tất cả món ăn đặc trưng trong ngày Tết của người miền Trung đều được bày bán tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM). Những món đặc sản ấy luôn gợi hương vị Tết nhà với  người con xứ Quảng xa quê.

TPHCM: Tết “trực chiến” ở trạm y tế của các y, bác sĩ

NGUYỄN LY |

TPHCM – Tết sum vầy đã về với tất cả mọi người, nhưng Tết với những cán bộ, nhân viên y tế năm nay lại khác. Vì tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nên họ đành chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để “trực chiến” ở các cơ sở y tế với mong muốn mang lại cái Tết an toàn cho nhiều gia đình.

Dòng người đổ về đông nghịt tại trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 29 Tết, có rất nhiều người dân, gia đình đổ về các tụ điểm ở trung tâm quận 1 (TPHCM) xung quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp hình. Khắp đường phố đều đang ngập tràn không khí Tết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Gói trọn" hương vị Tết nhà ở chợ xứ Quảng giữa lòng TPHCM

Thanh Thanh |

TPHCM - Từ bánh chưng, bánh tét cho đến bánh thuẫn hay củ kiệu, mứt gừng... tất cả món ăn đặc trưng trong ngày Tết của người miền Trung đều được bày bán tại chợ Bà Hoa (quận Tân Bình, TPHCM). Những món đặc sản ấy luôn gợi hương vị Tết nhà với  người con xứ Quảng xa quê.

TPHCM: Tết “trực chiến” ở trạm y tế của các y, bác sĩ

NGUYỄN LY |

TPHCM – Tết sum vầy đã về với tất cả mọi người, nhưng Tết với những cán bộ, nhân viên y tế năm nay lại khác. Vì tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nên họ đành chấp nhận hy sinh hạnh phúc riêng để “trực chiến” ở các cơ sở y tế với mong muốn mang lại cái Tết an toàn cho nhiều gia đình.

Dòng người đổ về đông nghịt tại trung tâm TPHCM trước thời khắc giao thừa

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tối 29 Tết, có rất nhiều người dân, gia đình đổ về các tụ điểm ở trung tâm quận 1 (TPHCM) xung quanh khu vực đường hoa Nguyễn Huệ để vui chơi, chụp hình. Khắp đường phố đều đang ngập tràn không khí Tết.