Hà Nội: Người lao động nghèo lầm lũi mưu sinh trong giá rét

KIM ANH - ÁI VÂN |

Dưới thời tiết buốt giá của Hà Nội, nhiều người lao động vẫn phải căng mình mưu sinh từ sáng tới tối mịt.

Những ngày qua, thời tiết miền Bắc đang chìm trong những ngày giá rét. Khi trên đường, mọi người muốn đi thật nhanh để tìm một nơi ấm áp trú thân. Nhưng, những người lao động nghèo, đặc biệt là những người già vẫn lặng lẽ mưu sinh dù vắng khách, dù chiều muộn hay đêm khuya.

Tại nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội, không khó để bắt gặp những hình ảnh người lao động đang vất vả, căng mình chống chọi với giá rét để mưu sinh. Những hình ảnh ghi nhận của PV Lao Động về cuộc sống mưu sinh của người lao động dưới tiết trời giá buốt trong những ngày vừa qua:

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày vừa qua, nhiệt độ của Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 9 đến 10 độ C. Trong thời tiết lạnh giá đó, cuộc sống của người lao động, người bán hàng rong, lao công,...vẫn diễn ra như bình thường.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, những ngày vừa qua, nhiệt độ của Thủ đô Hà Nội giảm xuống còn 9 đến 10 độ C. Trong thời tiết lạnh giá đó, cuộc sống của người lao động, người bán hàng rong, lao công,...vẫn diễn ra như bình thường.
Những công nhân lát đá vỉa hè vẫn rất tất bật trong những ngày cuối năm để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu sắp tới. Mặc cho thời tiết giá lạnh, công việc của họ vẫn diễn ra thường xuyên, hơn nữa còn khẩn trương làm ca ngày, ca đêm để kịp tiến độ thi công.
Những công nhân lát đá vỉa hè vẫn rất tất bật trong những ngày cuối năm để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới. Mặc cho thời tiết giá lạnh, công việc của họ vẫn diễn ra thường xuyên, hơn nữa còn khẩn trương làm ca ngày, ca đêm để kịp tiến độ thi công.
Bà Nguyễn Thị Hường (57 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) chia sẻ, đã hơn 15 năm nay bà lên Thủ đô kiếm sống và làm nghề nhặt ve chai. Những ngày thời tiết lạnh, ra ngoài đường là cóng hết tay chân. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, hàng ngày đều đặn bà đi nhặt ve chai quanh các khu phố cổ, kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Bà Nguyễn Thị Hường (57 tuổi, quê Xuân Trường, Nam Định) chia sẻ, đã hơn 15 năm nay bà lên Thủ đô kiếm sống và làm nghề nhặt ve chai. Những ngày thời tiết lạnh, ra ngoài đường là cóng hết tay chân. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, hàng ngày đều đặn bà đi nhặt ve chai quanh các khu phố cổ, kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Bác Minh, một người lái xe ôm truyền thống lâu năm cho biết, thời tiết lạnh giá nên mọi người cũng hạn chế ra đường, thành ra các chuyến xe cũng giảm hẳn. Hiện tại, bác chỉ nhận các cuốc chủ yếu từ khách quen hay đi xe bác, thi thoảng nhận thêm một vài chuyến hàng. Mùa đông lạnh giá là thế, nhưng ngày nào bác cũng ra tuyến đường đoạn Giảng Võ để bắt khách.
Anh Nguyễn Văn Minh - một người lái xe ôm truyền thống lâu năm trên phố Giảng Võ cho biết, thời tiết lạnh giá nên mọi người cũng hạn chế ra đường, thành ra các chuyến xe cũng giảm hẳn.
Dù thời tiết nắng hay mưa, nắng nóng hay rét buốt thì công việc của những người lao công vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là tăng cường hơn trong những ngày giáp Tết. Với họ, dù có rét đến mấy, thì họ vẫn phải ra đường, vẫn dọn dẹp để đảm bảo sự xanh, sạch, đẹp cho Thủ đô.
Dù thời tiết nắng hay mưa, nắng nóng hay rét buốt thì công việc của những người lao công vẫn diễn ra thường xuyên, đặc biệt là tăng cường hơn trong những ngày giáp Tết. Với họ, dù có rét đến mấy, thì họ vẫn phải ra đường, vẫn dọn dẹp để đảm bảo sự xanh, sạch, đẹp cho Thủ đô.
Những ngày gió rét, mọi người cũng hạn chế đưa trẻ ra ngoài hơn. Vì vậy mà công việc của những người bán bóng thu nhập cũng ít đi. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải đứng giữa gió rét ngoài trời để kiếm thêm thu nhập.
Những ngày gió rét, mọi người cũng hạn chế đưa trẻ ra ngoài hơn. Vì vậy mà công việc của những người bán bóng thu nhập cũng ít đi. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ vẫn phải đứng giữa gió rét ngoài trời để kiếm thêm thu nhập.
Tại công viên Thống Nhất, chiều đến là nơi tập trung của rất nhiều những người vô gia cư. Với họ, ban ngày lang thang khắp nơi để thu nhặt, lượm lặt được bất cứ thứ gì. Về đêm, khi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc họ tìm tạm một vỉa hè nào đó để dừng chân trong thời tiết giá rét này.
Tại công viên Thống Nhất, chiều đến là nơi tập trung của rất nhiều những người vô gia cư. Với họ, ban ngày lang thang khắp nơi để thu nhặt, lượm lặt được bất cứ thứ gì. Về đêm, khi thành phố chìm sâu vào giấc ngủ thì cũng là lúc họ tìm tạm một vỉa hè nào đó để dừng chân trong thời tiết giá rét này.
Ở các khu phố cổ như Hàng Bè, Hàng Đào,... chúng ta không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp bán hàng. Dừng chân tại con phố Lý Thái Tổ, cô Mai tranh thủ nghỉ ngơi, dừng lại xem có khách nào đến mua giúp cô để tranh thủ về nhà sớm.
Ở các khu phố cổ như Hàng Bè, Hàng Đào,... chúng ta không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, những chiếc xe đạp bán hàng. Dừng chân tại con phố Lý Thái Tổ, cô Mai tranh thủ nghỉ ngơi, dừng lại xem có khách nào đến mua giúp cô để tranh thủ về nhà sớm.
KIM ANH - ÁI VÂN
TIN LIÊN QUAN

Vượt “bão” dịch COVID-19, hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động

QUÁCH DU |

Mặc dù trong năm 2020, dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết Công đoàn Nghi Sơn đã hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động gặp khó khăn.

Hỗ trợ hàng chục tỉ đồng cho công nhân, người lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Trong nửa nhiệm kỳ (2017-2022), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chăm lo, hỗ trợ tốt cho công nhân, hàng chục tỉ đồng đã được trao đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nghỉ Tết: Nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh trong giá lạnh

Tạ Quang - Hà Giang |

Những ngày này, người dân khắp thế giới đang nghỉ làm đón Tết. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn tranh thủ làm việc để có thêm thu nhập.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Vượt “bão” dịch COVID-19, hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động

QUÁCH DU |

Mặc dù trong năm 2020, dịch COVID-19 đã gây ra rất nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, đoàn kết Công đoàn Nghi Sơn đã hỗ trợ hàng tỉ đồng cho người lao động gặp khó khăn.

Hỗ trợ hàng chục tỉ đồng cho công nhân, người lao động gặp khó khăn

QUÁCH DU |

Trong nửa nhiệm kỳ (2017-2022), LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã chăm lo, hỗ trợ tốt cho công nhân, hàng chục tỉ đồng đã được trao đến những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Nghỉ Tết: Nhiều người vẫn miệt mài mưu sinh trong giá lạnh

Tạ Quang - Hà Giang |

Những ngày này, người dân khắp thế giới đang nghỉ làm đón Tết. Tuy nhiên, nhiều người lao động vẫn tranh thủ làm việc để có thêm thu nhập.