Đường phố Tây Đô vẫn tĩnh lặng sau 2 ngày nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU |

Trái với suy nghĩ của nhiều người, sau khi Cần Thơ cho phép nới lỏng giãn cách, nhịp sống ở địa phương này vẫn rất tĩnh lặng và vắng vẻ. Phần lớn người dân vẫn đề cao sự cẩn trọng, chưa dám mở cửa lại cho các hoạt động…
Từ 00 giờ ngày 24.9, Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15 gần như toàn thành phố, chỉ trừ 9 phường tại 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.
Từ 00 giờ ngày 24.9, Cần Thơ đã nới lỏng giãn cách, thực hiện theo Chỉ thị 15 gần như toàn thành phố, còn 9 phường thuộc 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16.
Đây là đợt nới lỏng giãn cách quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kể từ khi Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16 từ đầu tháng 7 trên toàn thành phố.
Đây là đợt nới lỏng giãn cách quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kể từ khi Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16 từ đầu tháng 7 trên toàn thành phố.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người là cuộc sống ở Tây Đô sẽ nhộn nhịp trở lại; trong suốt 2 ngày qua, các cơ sở, hàng quán vẫn đóng cửa, trong khi lượng người ra đường vẫn thưa thớt.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người là cuộc sống ở Tây Đô sẽ nhộn nhịp trở lại; trong suốt 2 ngày qua, các cơ sở, hàng quán vẫn đóng cửa, trong khi lượng người ra đường vẫn thưa thớt.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người là cuộc sống ở Tây Đô sẽ nhộn nhịp trở lại; trong suốt 2 ngày qua, các cơ sở, hàng quán vẫn đóng cửa, trong khi lượng người ra đường vẫn thưa thớt.
Anh Trần Thanh Vũ (chủ một quán cà phê ở phường An Phú) cho biết: Phường này đã chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, nhưng bao bọc xung quanh là những phường “vùng đỏ”, với nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rất lớn. “Tui suy nghĩ rất nhiều, sau cùng quyết định chưa mở cửa”.
Anh Trần Thanh Vũ (chủ một quán cà phê ở phường An Phú) cho biết: Phường này đã chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15, nhưng bao bọc xung quanh là những phường “vùng đỏ”, với nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rất lớn. “Tui suy nghĩ rất nhiều, sau cùng quyết định chưa mở cửa”.
Theo ghi nhận thực tế của PV, nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều có một bên thuộc địa bàn phường “vùng cam” và một bên thuộc địa bàn “vùng đỏ”. Tức là việc di chuyển từ nơi thực hiện Chỉ thị 16 sang nơi Chỉ thị 15 chỉ cách nhau vài bước chân.
Theo ghi nhận thực tế của PV, nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều có một bên thuộc địa bàn phường “vùng cam” và một bên thuộc địa bàn “vùng đỏ”. Tức là việc di chuyển từ nơi thực hiện Chỉ thị 16 sang nơi Chỉ thị 15 chỉ cách nhau vài bước chân.
Anh Ngọc, chủ một quán cà phê khác ở đường 30/4 cho hay: “Đoạn đường này có một bên là phường An Phú (vùng cam) và bên kia là phường Xuân Khánh (vùng đỏ), với lượng người qua lại là vô phương kiểm soát. Hơn nữa, không có chủ quán nào lại đi hỏi khách rằng: “Anh từ đâu đến”. Để an toàn, nên tui quyết định nghỉ bán thêm một thời gian nữa”.
Anh Huỳnh Ngọc, chủ một quán cà phê khác ở đường 30/4 cho hay: “Đoạn đường này có một bên là phường An Phú (vùng cam) và bên kia là phường Xuân Khánh (vùng đỏ), với lượng người qua lại rất khó kiểm soát. Hơn nữa, không có chủ quán nào lại đi hỏi khách rằng: “Anh từ đâu đến”. Để an toàn, nên tui quyết định nghỉ bán thêm một thời gian nữa”.
Còn chị Trần Ngọc Hân (quận Bình Thủy) bộc bạch: Gia đình chị thuê mặt bằng mở 1 quán nhậu nhỏ ở quận giáp ranh Ninh Kiều. Hơn 2 tháng qua, do dịch bệnh, quán phải đóng cửa, và gia đình chị cũng mất việc. “Mấy bữa nay, dù rất muốn mở quán lại để có thu nhập, nhưng gia đình đã hết tiền. Tui cũng đã gọi điện hỏi mượn nhiều người quen, nhưng ai cũng đang kiệt quệ vì dịch COVID-19”.
Còn chị Trần Ngọc Hân (quận Bình Thủy) bộc bạch: Gia đình chị thuê mặt bằng mở 1 quán ăn nhỏ ở quận giáp ranh Ninh Kiều. Hơn 2 tháng qua, do dịch bệnh, quán phải đóng cửa, và gia đình chị cũng mất việc. Mấy bữa nay, dù rất muốn mở quán lại để có thu nhập, nhưng gia đình đã hết tiền. Tôi cũng đã gọi điện hỏi mượn nhiều người quen, nhưng ai cũng đang gặp khó khăn vì dịch COVID-19.
Một người bán hàng rong giữa khung cảnh vắng vẻ ở quận Ninh Kiều vào ngày 25.9.
Một người bán hàng rong giữa khung cảnh vắng vẻ ở quận Ninh Kiều vào ngày 25.9.
Chủ một quán nhậu ở bờ hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều) thì nói: “Dù thành phố đã nới lỏng giãn cách, nhưng không vì thế mà chúng ta được chủ quan, bởi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rất lớn. Những người kinh doanh như chúng tui thà chịu kiệt quệ kinh tế thêm vài tháng, còn hơn bị kiệt quệ cả đời”, anh Vũ nói
Chủ một quán nhậu ở bờ hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều) thì nói: “Dù thành phố đã nới lỏng giãn cách, nhưng không vì thế mà chúng ta được chủ quan, bởi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn rất lớn. Những người kinh doanh như chúng tui thà chịu thiệt hại về kinh tế thêm vài tháng, còn hơn bị kiệt quệ cả đời”.
TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Từ nay đến 30.9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu, từ nay đến 30.9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.

Xuống Chỉ thị 15, Cần Thơ bãi bỏ xác nhận người lao động “vùng xanh”

Minh Ánh |

Theo Sở Công Thương TP.Cần Thơ, việc xác nhận người lao động thuộc “vùng xanh” do UBND phường, xã thực hiện được bãi bỏ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ lên kế hoạch phục hồi sản xuất theo lộ trình.

Những hoạt động nào được phép, tiếp tục dừng khi Cần Thơ nới lỏng từ 24.9?

Minh Ánh |

Theo công văn mới ban hành của TP.Cần Thơ, các trung tâm thương mại, siêu thị tại địa phương áp dụng Chỉ thị 15 sẽ được phép hoạt động trở lại, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ tự phát sẽ tiếp tục tạm dừng; các cửa hàng thực hiện bán đồ mang đi,...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Từ nay đến 30.9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu, từ nay đến 30.9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.

Xuống Chỉ thị 15, Cần Thơ bãi bỏ xác nhận người lao động “vùng xanh”

Minh Ánh |

Theo Sở Công Thương TP.Cần Thơ, việc xác nhận người lao động thuộc “vùng xanh” do UBND phường, xã thực hiện được bãi bỏ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sẽ lên kế hoạch phục hồi sản xuất theo lộ trình.

Những hoạt động nào được phép, tiếp tục dừng khi Cần Thơ nới lỏng từ 24.9?

Minh Ánh |

Theo công văn mới ban hành của TP.Cần Thơ, các trung tâm thương mại, siêu thị tại địa phương áp dụng Chỉ thị 15 sẽ được phép hoạt động trở lại, các chợ đầu mối, chợ dân sinh, chợ tự phát sẽ tiếp tục tạm dừng; các cửa hàng thực hiện bán đồ mang đi,...