Điều dưỡng bị nợ lương: Ngày mặc áo blouse, đêm tất tả đi bán rau bán trứng

AN AN - VY VY |

"Từ khi bước chân vào ngành y, tôi chưa từng nghĩ có một ngày mình phải ra đường bán rau, bán trứng, kiếm từng đồng lẻ mưu sinh mỗi ngày vì bị nợ lương như thế này", chị Lê Thanh Huyền - điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ.
 
Đến nay, chị Lê Thanh Huyền đã công tác tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh được 11 năm. Thế nhưng, chị không ngờ một ngày, người nhân viên y tế như chị lại phải ngồi ngoài đường, bán hàng thêm buổi tối để có tiền nuôi con ăn học. Chị Thanh Huyền cho biết, từ tháng 5.2021 đến nay, 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại bệnh viện Tuệ Tĩnh chỉ được nhận 50% lương. Đến tháng 12.2021, tiền lương của họ bị cắt hoàn toàn với lý do không có nguồn thu để chi tiền lương. “Ngày trước, khi được hưởng đầy đủ lương theo đúng hợp đồng thì cuộc sống đỡ vất vả hơn, không phải bươn chải nhiều như thế này”, chị Thanh Huyền tâm sự.
 
Lương thưởng bị cắt giảm, trong khi đó các khoản chi phí trong gia đình vẫn phải duy trì, nên mỗi tối, sau khi kết thúc ca làm việc tại bệnh viện, chị Thanh Huyền lại mang rau, mang trứng ra chợ dân sinh gần nhà trọ để bán. Rau, trứng mà chị bán đều là "của nhà trồng được".
 
Đôi bàn tay ngoài làm hộ sinh, hộ lý, cầm kim tiêm giờ còn sắp rau sắp trứng đi bán hàng ngày.
 
Chị Thanh Huyền thường bán hàng từ 6h đến 8, 9h tối. Nhờ quầy hàng nhỏ này, mỗi ngày chị huyền có thêm 50-100 nghìn đồng để bữa cơm của 2 con có thêm chút rau, chút thịt.
 
“Nhiều lúc ngồi nghĩ cũng chảy nước mắt. Mình cũng là người được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng, cũng có cống hiến, có hy sinh để được như ngày hôm nay. Công việc luôn hoàn thành nhưng đồng lương nhận về thì...”, chị Thanh Huyền tâm sự.
 
 
Người phụ nữ ngoài 30 cặm cụi kiếm từng đồng mỗi ngày để trang trải cuộc sống. Những ngày đầu bán hàng, chị có phần e dè. Nhưng sau đó chị vực dậy bản thân, tự nhủ rằng chỉ cần làm công việc chân chính thì không việc gì phải ngại ngùng. 
 
Điều khiến chị Thanh Huyền đau đáu nhất là tìm câu trả lời cho câu hỏi của đứa con gái nhỏ: "Mẹ ơi, sao mẹ là bác sĩ mà lại đi bán rau bán trứng"?
 
Hiện tại, 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh đều chỉ mong ước được trả lương đúng với sức lao động của mình để có tiền trang trải cuộc sống.
AN AN - VY VY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương: "Mẹ ơi, sao mẹ là bác sĩ mà lại đi bán rau?"

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Đã mấy ngày nay cứ hết giờ làm việc chị Lê Thanh Huyền làm điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) lại cùng với đồng nghiệp chăng băng rôn cầu cứu "Hãy cứu lấy áo blouse trắng". Họ đã bị nợ lương suốt 8 tháng qua, có tháng không nhận được đồng lương nào. 6h tối khi rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Huyền lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh.

Bị nợ lương nhiều tháng liền, y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lo mất Tết

AN AN - VY VY |

Hai ngày gần đây, hơn 40 người trong tổng số 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương từ tháng 5.2021 đến nay, đã xuống đường, tập trung trước cổng bệnh viện kêu cứu. "Đồng lương ít ỏi sống trên đất thủ đô đã khó khăn nay còn không được trả đồng nào nhất là sắp đến Tết rồi mình cảm thấy vô cùng xót xa. Không thể mua cho con tấm áo mới ngày Tết nghĩ đến là thấy tủi thân, đau lòng" - chia sẻ của một nữ nhân viên y tế tại đây.

BV Tuệ Tĩnh nợ lương: Bác sĩ kêu cứu vì bị dồn đến bước đường cùng

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Suốt 8 tháng qua, y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, thiếu lương khiến đời sống vô cùng chật vật. Nhiều nhân viên y tế bày tỏ xót xa bởi họ không ngờ có ngày những người mặc áo blouse trắng với lòng kiêu hãnh nghề nghiệp lại phải xuống đường biểu tình kêu cứu. Với nhiều người họ đã bị dồn đến bước đường cùng...

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bệnh viện Tuệ Tĩnh nợ lương: "Mẹ ơi, sao mẹ là bác sĩ mà lại đi bán rau?"

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Đã mấy ngày nay cứ hết giờ làm việc chị Lê Thanh Huyền làm điều dưỡng của khoa Phụ sản, Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Đông, Hà Nội) lại cùng với đồng nghiệp chăng băng rôn cầu cứu "Hãy cứu lấy áo blouse trắng". Họ đã bị nợ lương suốt 8 tháng qua, có tháng không nhận được đồng lương nào. 6h tối khi rời cánh cổng học viện, rời tấm áo blouse trắng, chị Huyền lại tất tả chở hàng đến chợ dân sinh bán rau bán trứng mưu sinh.

Bị nợ lương nhiều tháng liền, y bác sĩ Bệnh viện Tuệ Tĩnh lo mất Tết

AN AN - VY VY |

Hai ngày gần đây, hơn 40 người trong tổng số 160 y, bác sỹ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương từ tháng 5.2021 đến nay, đã xuống đường, tập trung trước cổng bệnh viện kêu cứu. "Đồng lương ít ỏi sống trên đất thủ đô đã khó khăn nay còn không được trả đồng nào nhất là sắp đến Tết rồi mình cảm thấy vô cùng xót xa. Không thể mua cho con tấm áo mới ngày Tết nghĩ đến là thấy tủi thân, đau lòng" - chia sẻ của một nữ nhân viên y tế tại đây.

BV Tuệ Tĩnh nợ lương: Bác sĩ kêu cứu vì bị dồn đến bước đường cùng

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Suốt 8 tháng qua, y bác sĩ tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh bị nợ lương, thiếu lương khiến đời sống vô cùng chật vật. Nhiều nhân viên y tế bày tỏ xót xa bởi họ không ngờ có ngày những người mặc áo blouse trắng với lòng kiêu hãnh nghề nghiệp lại phải xuống đường biểu tình kêu cứu. Với nhiều người họ đã bị dồn đến bước đường cùng...