Từ nhà vô địch Wushu thế giới đến nữ trinh sát của Phòng truy nã, truy tìm

Việt Dũng |

Nhờ lợi thế về võ thuật đẳng cấp thế giới, nữ trinh sát truy nã Ngô Thị Hà luôn được lãnh đạo giao nhiệm vụ tuyến đầu, quật ngã tội phạm.

Nữ trinh sát có biệt danh Hà "Võ"

Nhiều đồng đội tại Phòng truy nã, truy tìm nói riêng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nói chung khi nhắc đến đại uý Ngô Thị Hà đều nói tới biệt danh thân thương dành cho chị: Hà "Võ".

Nói về nguyên cớ có biệt danh, đại uý Hà cười hiền chia sẻ, gia đình chị vốn có 7 chị em, cuộc sống khá vất vả. Ngay từ bé chị đã có ước mơ trở thành lính hình sự. Song cuộc sống vất vả khiến mơ ước ban đầu đó của chị rẽ sang một hướng khác - con đường võ thuật.

Chị kể, hồi bé có biết đến vận động viên Trần Hiếu Ngân nên đam mê môn võ thuật. Học hành mới hết cấp 1, chị nghỉ, vừa giúp mẹ bán rau, rồi làm công nhân khi tuổi mới lớn. Vừa làm việc, chị vừa theo nghiệp võ với môn Wushu tán thủ.

Theo con đường thể thao một thời gian ngắn, chị được nhận lên đội tuyển quốc gia và tiếp tục học văn hoá. Từ năm 1998 - 2004, chị tham gia thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Năm 2003, chị là vận động viên đầu tiên của Việt Nam giành huy chương vàng Thế giới môn Wushu tán thủ.

Tiếp đó, chị còn giành được thêm huy chương vàng Thế giới, huy chương chương vàng châu Á... trong sự nghiệp thể thao.

Chấn thương khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp thể thao, chị phải tạm dừng thi đấu, hoàn thành việc học tập ở Đại học thể dục thể thao. Năm 2011, cơ duyên đưa đẩy chị đến với ngành công an.

Năm đó, khi còn Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - C52, Cục trưởng Nguyễn Dĩnh xem hồ sơ của chị rất ấn tượng về một cô gái có ý chí vươn lên, giỏi giang võ thuật. Sau đó chị được tuyển vào ngành.

"Thể thao và Công an là hai niềm đam mê lớn nhất của tôi", đại uý Hà nói với ánh mắt tự hào và cho hay quyết tâm đem lợi thế về võ thuật cùng với học hỏi kinh nghiệm của thế hệ đi trước vào con đường trinh sát.

Nhiều năm mang vinh quang về cho đất nước, cuộc đời chị đã sang một trang mới: tham gia bảo vệ và giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Từ ngày vào ngành công an, ngoài việc kiên trì học hỏi kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn từ lãnh đạo, đồng nghiệp, chị còn chuyên tâm chỉ dẫn cho các chiến sĩ trẻ của đơn vị trong các buổi đấu võ thuật ứng dụng, để truyền tinh thần thượng võ. Có lẽ vì vậy đồng đội gọi chị với biệt danh thân thương: Hà "Võ".

Xông pha nơi tuyến đầu truy bắt tội phạm

Chị thẳng thắn thừa nhận, bản thân chưa được trải qua các lớp nghiệp vụ nên bước đầu gặp khó khăn. Song đến nay, 9 năm công tác trong ngành, từ khi ở C52 đến khi Cục này được tinh giản, chỉ còn lại cấp phòng thuộc Cục Cảnh sát hình sự, chị được coi là "mũi nhọn" trong truy bắt tội phạm trốn nã.

Trong Phòng, chị là một trong hai trinh sát "mì chính cánh" luôn xông pha, nhận lệnh lên đường bất cứ lúc nào, ở đâu. Mỗi lần nghe tin báo hoặc nhận lệnh từ lãnh đạo, chị lại cùng đồng đội tất bật lên đường, rong ruổi khắp các tỉnh thành, bám theo đối tượng.

Những chuyến công tác như vậy, may mắn thì bắt được đối tượng trong ngày, có khi phải dăm bữa, nửa tháng. Với những người lính truy nã như chị, thời gian ở bên gia đình, các con những dịp lễ, Tết, sinh nhật... đôi khi là một điều xa xỉ.

Chị bảo đó là đam mê nhưng cũng may mắn khi có người chồng cùng ngành công an. Chị và chồng hiểu nghề nghiệp của nhau nên cùng chia sẻ những khó khăn, vất vả.

Chính vì vậy, chị luôn hoàn thành xuất sắc công việc được lãnh đạo Phòng, Cục tin tưởng giao cho và nhận những bằng khen, giấy khen từ Cục, Bộ Công an... Song chị không nhớ hết đã trực tiếp bắt hay phối hợp với các đơn vị bắt được bao nhiêu đối tượng trốn truy nã.

Chị chia sẻ, trong số những đối tượng trốn truy nã, có kẻ khá manh động, luôn thủ súng theo người. Nắm bắt được nhân thân, con người của đối tượng là một trong những biện pháp để bắt giữ thành công. "Tuy nhiên, có lúc bản thân trinh sát cũng gặp phải chống đối, đôi khi bị thương", đại uý Hà cho biết.

Chị nhớ, năm 2013, cùng với hai đồng đội nam phối hợp với một số cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương - bị can trốn truy nã tội Cưỡng đoạt tài sản. Dương luôn mang theo súng bên người suốt thời gian trốn truy nã.

Lần đó, tổ công tác phát hiện Dương đang ở một nhà nghỉ tại Bắc Ninh cùng với bạn gái, song tên này luôn đề phòng, để khẩu súng dưới gối, sẵn sàng chống trả. Thực tế, trong lúc bị nữ trinh sát khống chế, tên này cố với khẩu súng và giằng co quyết liệt. Lần đó, chị bị va đập, xây xước chân tay, song nhanh chóng bắt giữ được Dương, vô hiệu hoá khẩu súng dưới gối.

Một lần khác vào cuối năm 2015, dịp giáp Tết Nguyên đán, chị và đồng nghiệp tham gia bắt đối tượng trốn truy nã tội liên quan đến ma tuý. Khi đó, nắm được đối tượng xuất hiện ở huyện Thường Tín (Hà Nội), tổ công tác đã tổ chức truy bắt.

"Không may tôi bị đứt dây chằng, chân sưng tấy", đại uý Hà nói. Song chị nén đau cùng đồng nghiệp bắt được đối tượng này và hôm sau chị mới đi bệnh viện phẫu thuật.

Chia sẻ câu chuyện đời, chuyện nghề, đại uý Hà cho hay thời gian tới chị tiếp tục luyện thập để tham gia các giải thi đấu võ thuật trong ngành. Như vậy, cả hai niềm mơ ước lớn trong cuộc đời của nữ đại uý sẽ cùng song hành.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Trinh sát hóa trang bảo vệ tòa nhà, quật ngã đối tượng tàng trữ ma túy

Mai Hường |

Lê Văn Vương (28 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) mang theo nhiều túi ma túy tổng hợp, cân điện tử, xuất hiện tại tòa nhà ở khu Đô thị Dương Nội (Hà Nội) đã bị trinh sát quật ngã, khống chế.

Những vai diễn sinh tử của nữ trinh sát ma túy nội tuyến

Việt Dũng |

Để xâm nhập vào các đường dây ma túy, chỉ một phút thiếu quyết đoán, sự nhạy bén nghề nghiệp là “án tử” dành cho bản thân, song nữ trinh sát nội tuyến Phạm Thị Diệu Linh nhờ sự gan góc nên đã nhiều lần “diễn” tròn vai.

"Bông hồng thép" - Nữ trinh sát trong phút sinh tử với tội phạm ma tuý

Việt Dũng |

Trước làn đạn chống trả của tội phạm ma túy, nữ thượng tá  công an Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng máu nghề nghiệp rồi, không nghĩ đến nguy hiểm. Khi đã vào việc, anh em không nghĩ gì ngoài hoàn thành nhiệm vụ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trinh sát hóa trang bảo vệ tòa nhà, quật ngã đối tượng tàng trữ ma túy

Mai Hường |

Lê Văn Vương (28 tuổi, ở Ý Yên, Nam Định) mang theo nhiều túi ma túy tổng hợp, cân điện tử, xuất hiện tại tòa nhà ở khu Đô thị Dương Nội (Hà Nội) đã bị trinh sát quật ngã, khống chế.

Những vai diễn sinh tử của nữ trinh sát ma túy nội tuyến

Việt Dũng |

Để xâm nhập vào các đường dây ma túy, chỉ một phút thiếu quyết đoán, sự nhạy bén nghề nghiệp là “án tử” dành cho bản thân, song nữ trinh sát nội tuyến Phạm Thị Diệu Linh nhờ sự gan góc nên đã nhiều lần “diễn” tròn vai.

"Bông hồng thép" - Nữ trinh sát trong phút sinh tử với tội phạm ma tuý

Việt Dũng |

Trước làn đạn chống trả của tội phạm ma túy, nữ thượng tá  công an Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng máu nghề nghiệp rồi, không nghĩ đến nguy hiểm. Khi đã vào việc, anh em không nghĩ gì ngoài hoàn thành nhiệm vụ.