"Bông hồng thép" - Nữ trinh sát trong phút sinh tử với tội phạm ma tuý

Việt Dũng |

Trước làn đạn chống trả của tội phạm ma túy, nữ thượng tá  công an Nguyễn Thị Thu Hà cho rằng máu nghề nghiệp rồi, không nghĩ đến nguy hiểm. Khi đã vào việc, anh em không nghĩ gì ngoài hoàn thành nhiệm vụ.

Phút sinh tử dưới làn đạn của tên trùm ma túy

Gặp Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Phòng Đấu tranh tội phạm về ma túy tuyến đường biển và hàng không - P8, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đúng lúc chị đang chăm chút những bông hoa trên bàn làm việc. Chị bảo ngày 8.3 - Ngày Quốc tế Phụ nữ nên cũng phải “điệu đà chút chút”.

19 năm nay, chị theo lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy, công việc mà phụ nữ thường có những khó khăn hơn đồng nghiệp nam. Song, chị nói, phụ nữ cũng có những ưu thế riêng.

Trước khi làm lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới tham gia các chuyên án lớn của Cục, chị từng có thời gian dài làm trinh sát nội tuyến - xâm nhập sâu vào đường dây ma túy, để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình của nhóm đối tượng tội phạm này.

Trong những năm làm nghề, đến giờ thượng tá Hà vẫn nhớ rõ chuyên án Cục phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam cùng triệt phá boong-ke ma túy gia đình do vợ chồng Nguyễn Đình Toan (SN 1976) và Hoàng Thị Thủy (SN 1977), thôn Bảo Lộc 2, xã Thanh Châu, TP. Phủ Lý, điều hành.

Nhà Toan có tới 11 người trong họ tộc đã bị bắt giữ về tội liên quan đến ma túy, tổng cộng bị tuyên phạt trên 100 năm tù. Bản thân Toan có tiền án 9 năm về tội Mua bán trái phép chất ma túy, ra tù tháng 10.2009, song anh ta vẫn "ngựa quen đường cũ".

“Đó là một ngày hè giữa tháng 6.2011, tôi được lệnh tăng cường xuống Hà Nam”, thượng tá Hà kể. Do chuyên án được lệnh triệt phá nhanh nên chị phải lập tức lên đường.

Chị bảo, cơn mưa mùa hạ như trút, người ướt nhèm và chị được phân công nhiệm vụ gõ cửa nhà ông trùm ma túy Nguyễn Đình Toan. Theo trinh sát trước đó, Toan nuôi một con chó hung dữ, nặng tới 50kg và sẵn sàng lao vào cắn người lạ. Tên trùm này ngoài bố trí lực lượng hùng hậu, tường rào gai thép, hắn còn luôn mang súng, lựu đạn bên người, sẵn sàng bắn chống trả.

“Tôi còn không kịp mặc áo chống đạn vì người ướt sũng”, thượng tá Hà nhớ. Lúc đó, trong vai đối tác, chị gõ cửa nhà Toan. Sau khi nghe ngóng, tên này ở bên trong nhà, bấm điều khiển mở cửa cho chị.

Cánh cửa vừa hé, đồng loạt trinh sát xông vào, khống chế con chó dữ. Bị tấn công bất ngờ song Toan vẫn nổ súng chống đối quyết liệt hòng bỏ trốn. Thượng tá Hà khi đó đứng ở cổng chính - nơi mà những viên đạn Toan bắn ra, xuyên qua cả chiếc cổng làm bằng thép.

Súng đạn giữa lực lượng chức năng và tên trùm liên tục vang lên. Sau đó, Toan bị khống chế, cảnh sát thu giữ nhiều gói ma túy hắn phi tang xuống bể phốt. Lực lượng công an đã bảo toàn tính mạng, sức khỏe.

“Máu nghề nghiệp rồi, không nghĩ đến nguy hiểm. Khi đã vào việc, anh em không nghĩ gì ngoài hoàn thành nhiệm vụ”, nhớ lại phút sinh tử dưới làn đạn, nữ thượng tá Hà cho hay.

Những giây phút lắng đọng của nữ trinh sát

Tham gia chiến đấu với tội phạm ma túy cùng đồng nghiệp nam, mang đầy đủ tinh thần dạn dĩ của một người nam giới, chị được cấp trên gọi thân mật “ông Hà”. Song chị bảo, có những chuyên án trực tiếp chỉ huy như chuyên án 197H do đối tượng Nguyễn Thị Lệ Ánh (39 tuổi, quê Điện Biên) cầm đầu, bản thân có những nỗi buồn, chua xót.

Chị kể, đường dây ma túy liên tỉnh này đa phần là nữ, trong đó có đối tượng Thạch Thị Vân (57 tuổi, ở Điện Biên), vốn là một giáo viên mầm non đã nghỉ hưu. “Cùng là phụ nữ, tôi rất xót xa với bà Vân. Đối tượng có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, chỉ vì hám lợi để sa vào con đường phạm tội”, giọng chùng xuống, thượng tá Hà chia sẻ.

Theo chị, vai trò của bà Vân trong vụ án là đi theo các chuyến xe khách (nhà xe của Lệ Ánh làm chủ), rồi giao hàng cho đối tác ở thành phố Nam Định. Đến nay, sau nửa năm kết thúc chuyên án, đường dây mua bán 80 bánh heroin của bà trùm Lệ Ánh đã bị triệt phá, với 4 đối tượng nữ bị bắt.

Đến nay, nữ thượng tá Hà vẫn tiếp tục công việc đấu tranh với tội phạm ma túy. Chị bảo muốn cảm ơn người chồng đã phần lớn thay mình chăm sóc các con để vợ yên tâm trong những chuyến công tác dài ngày. Chị nhớ, nhiều lần, đang đêm phải đi công tác, biết chồng không vui, chị cũng chỉ biết “nịnh” vài câu.

“Thời gian các cháu còn nhỏ, đi nhiều quá, con còn quên cả mẹ, không nhận ra”, chị tâm sự, song cho hay đam mê nghề nghiệp đã ăn vào máu. Dù chị biết, đôi khi phải hy sinh nhiều thứ. Vì vậy chị luôn trân quý những giây phút bên chồng, con.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hà nằm trong danh sách 208 phụ nữ tiêu biểu trong phòng chống ma túy toàn quốc sắp tới. Năm 2019, Thượng tá Hà cùng đồng nghiệp toàn Cục tham gia nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên Việt lớn thu giữ hàng nghìn bánh heroin…

Bài 2: "Bông hồng thép" - Nữ trinh sát gan góc

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Phá đường dây tội phạm ma túy quốc tế, bắt 14,7 kg ma túy

HÀN NGUYÊN - MẠNH HÙNG |

Gần 15kg ma túy đá được phát hiện, 2 đối tượng người nước ngoài mang Quốc tịch Nigeria bị bắt giữ nằm trong đường dây tội phạm ma túy quốc tế, hoạt động xuyên quốc gia.

Tội phạm ma túy đang phá hoại đất nước

LÊ THANH PHONG |

Công an Bình Định vừa phát hiện một khối lượng hóa chất cực lớn được cất giữ trong 286 thùng phuy, 300 bao bột và nhiều dụng cụ để tinh chế ra ma túy do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Công an đã bắt giữ 6 người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ coi kho tại tổ 8, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn.

Thượng tá vùng biên gần 20 năm lặn lội, đương đầu với tội phạm ma túy

ÁI VÂN |

Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, cùng đồng đội lăn lộn trên trận tuyến nguy hiểm, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh - được biết đến như một “khắc tinh” của tội phạm ma túy vùng biên giới Hà Tĩnh. Anh chia sẻ: “Bác Hồ đã dạy: Phải tuyệt đối tin ở dân! Tôi đã áp dụng lời Bác dạy trong suốt quá trình công tác”.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phá đường dây tội phạm ma túy quốc tế, bắt 14,7 kg ma túy

HÀN NGUYÊN - MẠNH HÙNG |

Gần 15kg ma túy đá được phát hiện, 2 đối tượng người nước ngoài mang Quốc tịch Nigeria bị bắt giữ nằm trong đường dây tội phạm ma túy quốc tế, hoạt động xuyên quốc gia.

Tội phạm ma túy đang phá hoại đất nước

LÊ THANH PHONG |

Công an Bình Định vừa phát hiện một khối lượng hóa chất cực lớn được cất giữ trong 286 thùng phuy, 300 bao bột và nhiều dụng cụ để tinh chế ra ma túy do một nhóm người Trung Quốc cầm đầu. Công an đã bắt giữ 6 người Trung Quốc được phân công nhiệm vụ coi kho tại tổ 8, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn.

Thượng tá vùng biên gần 20 năm lặn lội, đương đầu với tội phạm ma túy

ÁI VÂN |

Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, cùng đồng đội lăn lộn trên trận tuyến nguy hiểm, Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh - được biết đến như một “khắc tinh” của tội phạm ma túy vùng biên giới Hà Tĩnh. Anh chia sẻ: “Bác Hồ đã dạy: Phải tuyệt đối tin ở dân! Tôi đã áp dụng lời Bác dạy trong suốt quá trình công tác”.