Thông tin từ Công an Hoài Nhơn cũng cho biết, đã có hai đơn trình báo nhắm vào một phụ nữ 42 tuổi ở thôn Thạnh Xuân Đông, xã Hoài Hương là Lý Thị Thu. Bà Thu bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt 360 triệu đồng do hành vi tư vấn, lôi kéo người khác tham gia DDB.
DDB thâm nhập vùng ven biển trù phú của huyện Hoài Nhơn khoảng năm 2013, bằng cách tổ chức các cuộc tiếp xúc, hội thảo kiểu ngoa ngôn, khoác lác, “mật ngọt chết ruồi”. Tại xã Hoài Hương, bà Phạm Thị Hiền - Giám đốc Cty DDB tại Việt Nam, trực tiếp ra tay nhằm khuếch trương thanh thế và gia tăng hiệu quả chiêu dụ những người dân quê ngờ nghệch hám lời. DDB được giới thiệu là đơn vị trực thuộc một tập đoàn tài chính hàng đầu Đài Loan, là “Cty làm ăn chân chính, có tư cách pháp nhân, có địa chỉ, con người rõ ràng. DDB hoạt động kinh doanh theo mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược mới, chưa có tại Việt Nam, như quảng cáo trực tuyến, đầu tư tái chế chất thải, đấu thầu bãi giữ xe... mang lại siêu lợi nhuận”. Vì cái cơ hội ngon ăn như giữa trời rơi xuống, “Cty rất cần những người có tâm huyết, muốn làm kinh tế chân chính bằng chính mục tiêu, tầm nhìn, chiến lược của Cty trong vai trò cộng tác viên hay nhân viên làm việc bán thời gian”.
Lý Thị Thu, người về sau bị tố có hành vi lừa đảo, biện bạch: “Đích thân chị Hiền ra chủ trì hội thảo, đi đó đi đây, ở lại nhà tôi hết lần này đến lần khác, không tin sao được?”. Bà Thu làm đại lý cho DDB trong năm 2013, đến khi bị Công an Hoài Nhơn gọi lên cảnh báo thì chuyển sang làm nhân viên tư vấn, hướng dẫn những “con mồi” vốn là bạn bè, bà con thân tộc xung quanh cách thao tác trên máy tính để “kiếm tiền triệu, tiền tỉ”.
Vợ ông Huân (giữa) kể chuyện với phóng viên. Ảnh: X.N |
“Hội click chuột”
Rất nhiều người sập bẫy DDB. Họ phần đông là phụ nữ, lén lút gom tiền “đầu tư” sau lưng những ông chồng đang lênh đênh trên biển. Để trở thành nhân viên hay cộng tác viên, người tham gia phải đóng “phí cam kết”, thường được gọi dưới tên gói, hay mã. Mỗi gói có giá từ 1,7 - 12 triệu đồng và không giới hạn số lượng gói cho một “nhà đầu tư”. Theo thỏa thuận hoặc văn bản hợp đồng, chu kỳ kinh doanh kéo dài 12 tháng; DDB cung cấp mật khẩu cho thành viên đăng nhập trang web Cty. Thực hiện đủ yêu cầu, cộng tác viên, thành viên sẽ nhận “lương” từ 250.000 - 800.000 đồng/tháng/gói. Sau 12 tháng, tiền gốc được hoàn trả hết cho người tham gia.
Yêu cầu của DDB không thể đơn giản hơn - nó chỉ là những cú click chuột máy tính. Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Huân ở Ka Công Nam, Hoài Hương, đầu tư gói 12 triệu đồng, kể: “Nộp tiền xong, họ trao cho cái USB. Công việc mỗi ngày là cắm USB vô máy tính, đăng nhập địa chỉ Cty, nơi xuất hiện la liệt hình ảnh quảng cáo. Chỉ cần “kích” đủ 25 hình ảnh thì đến tháng được nhận 1 triệu đồng gốc cùng 750.000 đồng tiền “lương”. Đầu tư bao nhiêu gói thì cứ thế nhân lên. Nhiều người “làm ăn lớn”, dốc vốn mua 50 - 70 gói, thậm chí có trường hợp bỏ ra đến 1,2 tỉ đồng cho 100 gói! Tuy nhiên, kịch bản “trả gốc lẫn lãi” chỉ diễn ra đến tháng 10.2015. Qua thời điểm này, “hội click chuột” chỉ còn nhận “lương” mà không sao đòi được vốn gốc. Dấu hiệu đào thoát của DDB bắt đầu hé lộ.
Bà Đỗ Thị Thượng ở Thạnh Xuân Đông thảng thốt: “Giáp Tết Đinh Dậu 2017, gọi giám đốc Hiền vẫn thấy bả nghe máy. Vậy mà mùng 7 tháng giêng lên mạng thì trang web của Cty đã không còn dấu tích. Cuống lên, liên lạc nhân viên Cty ở TP. Hồ Chí Minh thì câu trả lời mỗi lần một phách. Khi nói máy chủ gặp sự cố, khi giám đốc ra nước ngoài. Cuối cùng, tất cả các đường dây đối thoại đều bị cắt đứt”.
Hành động đầu tư lén lút qua mặt người thân của những bà vợ dân chài Bình Định giờ đây đang đe dọa hạnh phúc gia đình của chính họ. Nhiều ông chồng sau tháng ngày quần quật bán mạng trên biển, quay về chứng kiến thảm cảnh “tiền mất tật mang” đã không chế ngự nổi hành vi xốc nổi. Điều đáng nói là làn sóng lừa đảo hoành hành suốt thời gian dài như vậy mà chính quyền cơ sở vẫn không hay biết. Vụ việc chỉ vỡ lở khi ở xã Hoài Thanh, một phụ nữ do sợ chồng con phát hiện mất trắng 500 triệu đồng nên hoang báo cướp giật. Sau thời gian xác minh, cuối tháng 2.2017, CSĐT Hoài Nhơn phát công văn cảnh báo, con số thiệt hại chưa thống kê hết đã trên 100 tỉ đồng!