Ngày 22.11, Công an Quận 8 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM lấy lời khai Nguyễn Văn Nhu để điều tra về hành vi “Giết người”.
Nhu là người sát hại chị T.M.D. (sinh năm 1991) và khóa cửa căn phòng, đổ xăng phóng hỏa làm cháu N.L.H.P. (sinh năm 2020, con chị D.) và cháu T.M.T.K. (sinh năm 2021, cháu ruột chị D.) tử vong.
Mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm phóng hỏa lên kế hoạch từ trước
Quá trình làm việc với công an, Nhu khai báo quanh co, liên tục thay đổi lời khai. Công an đã đấu tranh để làm rõ động cơ gây án của nghi phạm.
Theo đó, Nhu khai có quan hệ tình cảm với chị D. từ nhiều năm trước. Tuy nhiên do không hợp nên 2 người chia tay và không còn qua lại với nhau.
Thời gian gần đây, Nhu muốn hàn gắn tình cảm, nhưng chị D. không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Bực tức vì níu kéo tình cảm bất thành, Nhu lên kế hoạch đến nhà chị D. để giải quyết một lần cho xong.
Vào chiều 21.11, Nhu mua can xăng, chạy xe máy đến nhà chị D. tại con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8 để “giải quyết”.
Đến nơi, Nhu gọi cửa, khi chị D. ra mở cửa, đối tượng dùng hung khí tấn công nạn nhân.
Khi thấy chị D. ngã gục xuống nền nhà, Nhu đổ xăng rồi châm lửa phóng hỏa với ý định chết cùng nạn nhân. Tuy nhiên, do lửa quá lớn nên Nhu bỏ chạy ra ngoài lên xe máy tẩu thoát.
Nhu chạy trốn đến dạ cầu Nguyễn Tri Phương (Quận 5); Ban Chỉ huy Quân sự Phường 15, Quận 8, truy đuổi, bắt giữ Nhu giao cho công an.
Bà ngoại thoát chết trong gang tấc
Bà P.T.T.H. (sinh năm 1970, hàng xóm nạn nhân) là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, bà N.T.P. (mẹ nạn nhân D.) đang ở nhà cùng con gái và 2 cháu ngoại. Lúc này, Nhu mặc áo Grab chạy đến trước nhà, hô lên “D. đâu rồi”.
“Tưởng là shipper đến giao hàng, chị D. mở cửa chạy ra thì bị người này cầm hung khí đâm liên tiếp. Bà P. chạy ra hô hoán thì người này tạt xăng, châm lửa rồi rời đi”, bà H. kể lại.
Lúc này, bà P. hô hoán cho mọi người xung quanh đến cứu. Tuy nhiên, do cháy lớn nên hàng xóm bất lực. Khi ngọn lửa được cảnh sát khống chế, chị D. cùng con và cháu được xác định đã tử vong.
Theo bà H., bà P. có 2 con gái. Trong đó, chị D. là con lớn. Cùng lúc mất đi con gái và 2 cháu ngoại, bà P. khóc thảm thiết, không chịu nổi cú sốc.