Liên quan đến việc các đối tượng lạ mặt ngang nhiên chiếm giữ, rào đường, đuổi công nhân ra khỏi cơ sở sản xuất kinh doanh Sơn Trang (ở khu đất bãi bồi ven sông Văn Úc thuộc thôn Minh Thị, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng); ngày 25.11, trao đổi với PV, bà Lê Thị Lệ (SN 1981), Giám đốc doanh nghiệp TNHH thương mại Sơn Trang cho biết: Hôm qua, chính quyền địa phương đã rốt ráo vào cuộc xử lý nhóm đối tượng lạ mặt rào cổng bao vây sản xuất của đơn vị. Mọi hoạt động của doanh nghiệp sẽ được khởi động lại bình thường vào ngày mai, sau 10 ngày đình trệ.
Thông tin về vụ việc này, ông Đào Minh Đức - Trưởng Công an huyện Tiên Lãng cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, đơn vị đã cử Công an hình sự phối hợp với Công an xã Toàn Thắng vào cuộc xử lý dứt điểm vụ việc.
Theo đó, ngày 24.11, cơ quan chức năng đã mời đại diện doanh nghiệp Sơn Trang và đại diện chủ khu đất cho thuê ở bãi bồi sông Văn Úc về trụ sở xã Toàn Thắng để làm việc. Tại đây, sau khi được phân tích về các quy định của pháp luật, phía chủ đất và doanh nghiệp đã có biên bản cam kết trước chính quyền xã và công an địa phương.
Sau đó, phía chủ đất cam kết không có bất cứ hành vi vi phạm gì gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp Sơn Trang trong thời gian tới. Bù lại doanh nghiệp phải vận chuyển tháo dỡ tài sản và bàn giao mặt bằng chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong vòng 40 ngày tới.
Theo Công an xã Toàn Thắng, cơ quan công an đã cho cẩu chiếc container mà nhóm đối tượng lạ mặt mang đến rào cổng để bao vây doanh nghiệp. Chiếc container này được niêm phong giao cho chính quyền quản lý để phục vụ điều tra. Công an huyện Tiên Lãng cũng đã cho triệu tập 4 đối tượng về hành vi rào vây tài sản của doanh nghiệp.
Trước đó như Lao Động đã đưa tin, ngày 16.11, một số đối tượng lạ mặt được thuê tới đặt một chiếc container chắn ngang đường vào khu vực, không cho công nhân vào làm việc. Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn quyền lợi giữa 2 cá nhân liên quan đến mảnh đất và tài sản trên đất.
Tại đây, một chốt cảnh giới được lập nên tại đây với nhiều đối tượng lạ mặt không cho phép bất cứ ai vào khu đất, đồng thời dây thép gai được rào bịt tất cả các lối vào. Trong chòi canh gác của các đối tượng này có nhiều tuýp sắt, dao, gậy gộc nên các công nhân đang làm việc tại đây đều sợ hãi “bỏ của chạy lấy người”.
Trước sự việc trên, bà Lê Thị Lệ đã phải quỳ lạy van xin nhóm đối tượng bặm trợn khi chúng bao vây tài sản khiến hoạt động của doanh nghiệp bị tê liệt.