Cựu công an vờ khoe có nhiều quan hệ để lừa đảo chạy trường

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Đặng Ngọc Hải đưa thông tin gian dối là có khả năng xin học tại các trường ngành công an, xin chuyển đổi công tác… để lừa đảo nhiều người.

Kết thúc phiên toà ngày 27.10, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải (40 tuổi, quê Ninh Bình) - cựu cán bộ công an 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, từ năm 2015-2017, bị cáo Hải là cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Cựu cán bộ công an này không có chức năng, không có khả năng xin học, xin vào làm việc trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác… Tuy nhiên, bị cáo đã thông tin gian dối là có nhiều quan hệ, có khả năng xin học tại các trường trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác.

Nhiều người tin tưởng đã đưa cho ông Hải hơn 3 tỉ đồng để nhờ cựu cán bộ công an giúp đỡ. Sau khi nhận tiền, ông Hải không thực hiện công việc như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân hết.

Các bị hại đòi tiền thì bị can trả lại hơn 600 triệu đồng cho hai người, rồi bỏ trốn.

Trong số các bị hại, khoảng tháng 6.2016, ông Nguyễn Trung P  quen và được Hải giới thiệu đang công tác tại Phòng nghiệp vụ - Công an TP.Hà Nội, có nhiều mối quan hệ, có thể xin học ở các trường trong ngành công an.

Vì vậy, ông P đã nhờ ông Hải xin cho con trai đang theo học hệ Dân sự chuyển sang học hệ đào tạo chính quy tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Bị cáo Hải đồng ý và nói chi phí khoảng 700 triệu đồng.

Ông P đã đem tiền đến nhà ông Hải ở Hà Đông. Cầm tiền, cựu cán bộ công an viết giấy biên nhận. Nhưng quá hạn, bị cáo không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho ông P mà bỏ trốn để chiếm đoạt tiền.

Một người bị hại khác là anh Tạ Quang P (38 tuổi, công tác tại Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ). Khoảng tháng 7.2015, anh P quen ông Hải và được cựu cán bộ công an “bật mí” việc tháng 10.2015 diễn ra Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội.

Theo đó, sẽ có thay đổi sắp xếp về nhân sự nên có khả năng xin chuyển công tác cho anh P từ Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, với chi phí 650 triệu đồng.

Anh P tin tưởng nên đã 2 lần chuyển cho bị can Hải 650 triệu đồng như yêu cầu. Tuy nhiên, quá hạn, Hải không xin chuyển việc được cho anh P nên anh này đòi tiền.

Cáo trạng xác định, đến nay cựu cán bộ công an đã trả cho anh P số tiền 430 triệu đồng, rồi bỏ trốn.

Tại tòa, cựu cán bộ công an thừa nhận hành vi lừa đảo của mình, xin lỗi các bị hại và cho hay "rất hối hận". Hải nói: "Bị cáo phấn đấu, được ghi nhận nhiều thành tích trong ngành nhưng chỉ vì vết trượt này mà mất hết, gia đình ly tán".

Các bị hại có mặt đều yêu cầu tòa buộc Hải trả lại nốt số tiền còn chiếm đoạt của họ. Riêng một phụ nữ còn xin tòa: "Cho bị cáo mức án nhẹ để bị cáo sớm trở về, đi làm lấy tiền trả lại cho tôi".

Trước việc trên, toà kiến nghị cơ quan chức năng điều tra về hành vi của cán bộ này.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Nữ chủ quán cà phê chiếm đoạt 4,2 tỉ chạy trường, chạy việc

Việt Dũng |

Hà Nội - Phí Thị Phương Mai tiếp xúc với những người có con đi thi Học viện Cảnh sát, nói dối có khả năng chạy trường, để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Cựu đại uý công an lừa đảo bất ngờ bỏ chạy khi lần thứ 3 ra toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Chiến - cựu đại uý công an bị cáo buộc lừa đảo, cầm cố ôtô của người khác, khi ra toà bất ngờ bỏ chạy song đã bị bắt lại ngay tức thì.

Cựu Phó Đồn trưởng công an lừa đảo chạy trường giá 650 triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Vũ Giang nói có nhiều mối quan hệ, cùng với việc bị cáo làm Phó Đồn trưởng đồn Công an nên nạn nhân đưa tiền "chạy trường" và bị lừa đảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nữ chủ quán cà phê chiếm đoạt 4,2 tỉ chạy trường, chạy việc

Việt Dũng |

Hà Nội - Phí Thị Phương Mai tiếp xúc với những người có con đi thi Học viện Cảnh sát, nói dối có khả năng chạy trường, để lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Cựu đại uý công an lừa đảo bất ngờ bỏ chạy khi lần thứ 3 ra toà

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Văn Chiến - cựu đại uý công an bị cáo buộc lừa đảo, cầm cố ôtô của người khác, khi ra toà bất ngờ bỏ chạy song đã bị bắt lại ngay tức thì.

Cựu Phó Đồn trưởng công an lừa đảo chạy trường giá 650 triệu

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Vũ Giang nói có nhiều mối quan hệ, cùng với việc bị cáo làm Phó Đồn trưởng đồn Công an nên nạn nhân đưa tiền "chạy trường" và bị lừa đảo.