Trong ngay 5.1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử với 38 bị cáo ở đại án Việt Á với phần thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP Hà Nội.
Bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - cùng với cấp dưới cũ Phạm Công Tạc - cựu Thứ trưởng tiếp tục bị thẩm vấn về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Khi Viện KSND hỏi về việc có bị bức cung, nhục hình, mớm cung trong giai đoạn điều tra không, bị cáo Chu Ngọc Anh cười, nói rằng cả tinh thần, sức khỏe của bản thân đều phong độ.
Lúc này, nhiều bị cáo đang ngồi phía sau đang im lặng lắng nghe cũng bật cười.
"Phong độ như vậy thì trả lời rõ các câu hỏi của kiểm sát viên cho Hội đồng xét xử (HĐXX) nghe nhé" - nữ công tố viên vào phần thẩm vấn.
Trình bày trước tòa, ông Chu Ngọc Anh cho hay, theo Luật Khoa học công nghệ và Luật Quản lý tài sản công, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là người đại diện cho kết quả nghiên cứu khoa học.
Ở bộ cũng đã phân công cho ông Phạm Công Tạc lúc đó là thứ trưởng giúp bộ trưởng phụ trách lĩnh vực này. Thế nhưng với đề tài nghiên cứu kit xét nghiệm, ông Chu Ngọc Anh cho rằng, "rất cấp bách, khẩn trương" nên ông với cương vị là bộ trưởng đã trực tiếp đại diện.
Sau khi được Vụ Khoa học và Công nghệ báo cáo bằng văn bản, ông đã dựa vào đó để quyết định lựa chọn đơn vị chủ trì nghiên cứu là Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp tham gia.
"Bị cáo có chỉ đạo gì trong một tháng phải có được kit xét nghiệm không?" - nữ kiểm sát viên hỏi. Ông Chu Ngọc Anh đáp, hồi đó, dịch bệnh "rất căng thẳng" nên nhiều yêu cầu cấp bách được đặt ra, trong đó có vấn đề nghiên cứu, sản xuất kit xét nghiệm.
Nhưng ông Chu Ngọc Anh hiểu rằng, điều đó là khó xảy ra. Trong một tháng chỉ có thể ra được sản phẩm kit xét nghiệm chứ "không thể thương mại hóa được trong thời gian ngắn như vậy".
Ông khai, lúc đó bẵng đi, một thời gian sau Việt mới đến "báo cáo, cảm ơn" nên ông chỉ nghĩ có vài bộ sinh phẩm xét nghiệm. Bởi thế, "ông không suy nghĩ gì" vứt bừa ở phòng ngủ phía trong.
"Thế tại sao khi biết có tiền bỏ quên, bị cáo không mang tới nộp cho cơ quan điều tra luôn" - kiểm sát viên truy vấn. "Dù dưới bất kỳ hình thức nào thì cũng sai rồi, nhận tiền của doanh nghiệp là sai. Bởi thế bị cáo mới có dự định, mà thậm chí là đặt ra kế hoạch phải tìm cách trả lại cho Phan Quốc Việt" - ông Chu Ngọc Anh trầm giọng nói.
"Có đúng vậy không? Sao nhận tiền bằng USD nhưng khi nộp khắc phục lại bằng tiền Việt? Vậy cọc tiền USD giờ đang ở đâu?" - Viện KSND hỏi dồn. Ông Chu Ngọc Anh giải thích, cuối tháng 9.2020, khi dọn phòng làm việc để chuyển về UBND TP Hà Nội nhậm chức Chủ tịch Hà Nội, ông mới kiểm tra và thấy túi quà có tiền.
Sau đó, ông dọn dẹp, cho tiền vào một chiếc cặp rồi cất vào vali để khi nào đi công tác sẽ trả lại cho Việt. Nhưng khi đến trụ sở UBND TP Hà Nội, ông chưa có phòng làm việc ngay nên "nhờ anh em mang vali về nhà", cất ở garage ôtô.
Những ngày tiếp sau, dịch bệnh kéo dài nên ông chưa có dịp đi công tác hay gặp lại Việt. "Bẵng đi một thời gian rồi, bị cáo lại phải lên đường thực hiện trách nhiệm hình sự. Giờ nhờ người thân, gia đình tìm lại nhưng không biết chiếc cặp đựng số tiền đó đang ở đâu" - ông Ngọc Anh giải thích.
Ba lần nói "rất đau xót", ông Chu Ngọc Anh thừa nhận đã nhận ra trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bị cáo đang định trình bày thêm thì kiểm sát viên ngắt lời, nói "các vấn đề đã rõ ràng".