Theo chân vợ chồng già ở Cần Thơ chạy xe đi hút đinh bằng tiền bán vé số

QUANG PHƯƠNG |

Niềm vui của hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Lý (phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đơn giản chỉ là nhìn thấy những chuyến xe của mọi người lưu thông trên đường được an toàn.

Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Lý (phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cùng vợ trên chiếc xe chở thùng hút đinh vượt hơn 30km từ nhà đến các tuyến đường trung tâm của thành phố để hút đinh.
Từ sáng sớm, ông Nguyễn Văn Lý (67 tuổi, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) cùng vợ trên chiếc xe chở thùng hút đinh vượt hơn 30km từ nhà đến các tuyến đường trung tâm của thành phố để hút đinh.
Giữa buổi trưa nắng nóng của tháng 4, ông Lý dừng xe dưới bóng mát bên đường, lấy nước rửa khuôn mặt đem sạm, uống vội ngụm nước rồi xuống xe dùng tay trần gỡ những miếng đinh nhọn dính chi chít trên dàn nam châm.
Giữa buổi trưa nắng nóng của tháng 4, ông Lý dừng xe dưới bóng mát bên đường, lấy nước rửa khuôn mặt đem sạm, uống vội ngụm nước rồi xuống xe dùng tay trần gỡ những miếng đinh nhọn dính chi chít trên dàn nam châm.
Ông Lý kể, từ năm 2019, ông đang theo nghề chạy xe ôm và thường xuyên bị cán vào đinh, rồi không ít lần phải dắt bộ nhiều cây đố để tìm chỗ vá xe. Thấy những điều bất bình mà lương tâm mình không thể làm ngơ, ông quyết tâm chế xe hút đinh để giúp người đi đường.
Ông Lý kể, từ năm 2019, khi đó ông theo nghề chạy xe ôm và thường xuyên bị cán vào đinh, rồi không ít lần phải dắt bộ nhiều cây đố để tìm chỗ vá xe. Thấy những điều bất bình mà lương tâm mình không cho phép làm ngơ, ông Lý quyết tâm chế xe hút đinh để giúp người đi đường.
Từ khi xe hút đinh đi vào hoạt động, ông Lý nghỉ việc chạy xe ôm, ngày ngày rong ruổi chạy xe hút đinh trên địa bàn TP Cần Thơ, rồi chạy đến các tỉnh lân cận như: An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng để hút đinh. Để có kinh phí duy trì hoạt động, đổ xăng xe, mua nam châm,… mỗi ngày ông lãnh thêm khoảng 60 tờ vé số đi bán dạo.
Từ khi xe hút đinh đi vào hoạt động, ông Lý nghỉ việc chạy xe ôm, ngày ngày rong ruổi chạy xe hút đinh trên các tuyến đường thuộc địa bàn TP Cần Thơ, rồi chạy đến các tỉnh lân cận như: An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng hút đinh giúp người. Để có kinh phí duy trì hoạt động, đổ xăng xe, mua nam châm,… mỗi ngày ông đều nhận khoảng 60 tờ vé số đi bán dạo.
“Mỗi chuyến đi, nếu ít thì vợ chồng tôi cũng hút gần 1kg kim loại, có hôm đến hơn 3kg. Cứ nghĩ số đinh, ốc, vật nhọn kim loại ấy sẽ tàn phá bao nhiêu bánh xe của người đi đường thì ông lại càng thấy việc làm của mình ý nghĩa hơn”, ông Lý cho hay.
“Mỗi chuyến đi, nếu ít thì vợ chồng tôi cũng hút gần 1kg kim loại, có hôm đến hơn 3kg. Cứ nghĩ số đinh, ốc, vật nhọn kim loại ấy sẽ tàn phá bao nhiêu bánh xe của người đi đường thì tôi lại càng thấy việc làm của mình ý nghĩa hơn”, ông Lý cho biết.
Bà Mai Xuân Đường (65 tuổi, vợ của ông Lý) chia sẻ, bản thân bà cũng thường xuyên làm thiện nguyện, phơi thuốc nam giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Khi thấy chồng bàn việc làm xe hút đinh, bà luôn ủng hộ hết mình, rồi những ngày rảnh bà đều theo chồng đi hút đinh giúp người.
Bà Mai Xuân Đường (65 tuổi, vợ của ông Lý) chia sẻ, bản thân bà cũng làm thiện nguyện, mỗi ngày bà phơi thuốc Nam giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Từ khi chồng gắn bó với công việc hút đinh, bà luôn ủng hộ hết mình, những ngày rảnh bà đều theo chồng đi hút đinh, không quản ngại trời nắng mưa hay xa gần.
“Thấy chồng mình đi hút đinh cực khổ thì mình cũng đi theo chịu cực cùng, chạy đi khắp tỉnh này tỉnh khác có vợ có chồng mà vui. Tuy mình nghèo thiệt nhưng có được tấm lòng vậy là mừng rồi”, bà Đường cười nói.
“Thấy chồng mình đi hút đinh cực khổ thì mình cũng đi theo chịu cực cùng, chạy đi khắp tỉnh này tỉnh khác có vợ có chồng mà vui. Tuy mình nghèo thiệt nhưng có được tấm lòng vậy là mừng rồi”, bà Đường cười nói.
Chúng tôi hỏi khi nào sẽ ngừng công việc này, ông Lý cho biết, ông sẽ làm đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì thôi. “Còn sức là tôi còn đi hút, cố gắng làm sao những đoạn đường tôi đi qua sạch đinh, vật sắc nhọn để bà con đi đường an toàn“, ông Lý bày tỏ.
Chúng tôi có hỏi khi nào sẽ ngừng công việc này, ông Lý cho hay, ông sẽ làm đến khi nào sức khỏe không cho phép nữa thì thôi. “Còn sức là tôi còn đi hút, cố gắng làm sao những đoạn đường tôi đi qua sạch đinh, vật sắc nhọn để bà con đi đường an toàn“, ông Lý bày tỏ.
QUANG PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân phơi mình dưới nắng gay gắt để thi công cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

Tạ Quang |

Hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân,… đang gồng mình dưới cái nắng gay gắt để thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau.

Chàng trai nghèo miền Tây chế tạo xe hút đinh, rong ruổi khắp nẻo đường giúp người

YẾN PHƯƠNG |

Mặc dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, chỉ thu nhập bấp bênh từ nghề diễn ảo thuật, thế nhưng, chàng trai nghèo ở miền Tây lại dùng số tiền ít ỏi mình kiếm được để chế xe hút đinh, đi khắp nẻo đường giúp người.

"Hiệp sĩ hút đinh" giúp người dân đi lại an toàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, anh Phùng Hữu Hiệp, vốn làm nghề lái xe, đã kỳ công chế tạo ra những chiếc xe hút đinh trên đường phố. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh kéo xe rong ruổi khắp các tuyến đường để hút đinh với mong muốn người dân lưu thông được an toàn hơn.

Khó ngăn chặn hành vi săn bắt thú rừng ở Tây Nguyên

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trong các hành vi xâm hại đến rừng thì hành vi săn bắt thú rừng là khó ngăn chặn nhất. Tuy vậy, các chủ rừng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên vẫn đang ngày đêm nỗ lực ngăn chặn... "thú tặc" săn bắt thú rừng để đưa lên bàn nhậu.

Thợ may, tài xế đứng tên công ty giúp cựu Chủ tịch FLC hưởng lợi cả trăm tỉ

Việt Dũng |

Trịnh Thị Minh Huế - em gái Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC - theo chỉ đạo, thuê nhiều cá nhân gồm nữ thợ may, nam tài xế đứng tên các công ty để từ đó thao túng thị trường chứng khoán với số tiền cả nghìn tỉ đồng.

2 tháng đi thuê trọ, người dân chung cư mini nứt cột ở Hà Nội cạn tiền xoay xở

Thu Giang |

Từ khi tòa nhà xảy ra sự cố, gần 2 tháng nay, nhiều hộ dân sinh sống ở chung cư mini số 22 (ngõ 236/17 đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đang phải tự bỏ tiền thuê trọ, loay hoay tìm trường cho con nhập học đầu cấp.

Theo chân blogger Việt ngắm mùa hoa anh đào như tranh vẽ ở Nhật Bản

Đan Thanh |

Vườn hoa anh đào nở bung ở Hanamomo no Sato và tấm thảm hoa cải nhuộm vàng dưới chân để của Ngô Trần Hải An khi du lịch Nhật Bản tháng 4.

Tới xóm của người Lô Lô, một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam

Tân Văn |

Người Lô Lô tại Cao Bằng hiện còn hơn 2.000 nhân khẩu, những năm gần đây chất lượng cuộc sống của nhóm người này được nâng lên.

Công nhân phơi mình dưới nắng gay gắt để thi công cao tốc Cần Thơ – Cà Mau

Tạ Quang |

Hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân,… đang gồng mình dưới cái nắng gay gắt để thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Cần Thơ – Hậu Giang – Cà Mau.

Chàng trai nghèo miền Tây chế tạo xe hút đinh, rong ruổi khắp nẻo đường giúp người

YẾN PHƯƠNG |

Mặc dù gia cảnh còn nhiều khó khăn, chỉ thu nhập bấp bênh từ nghề diễn ảo thuật, thế nhưng, chàng trai nghèo ở miền Tây lại dùng số tiền ít ỏi mình kiếm được để chế xe hút đinh, đi khắp nẻo đường giúp người.

"Hiệp sĩ hút đinh" giúp người dân đi lại an toàn

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, anh Phùng Hữu Hiệp, vốn làm nghề lái xe, đã kỳ công chế tạo ra những chiếc xe hút đinh trên đường phố. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, anh kéo xe rong ruổi khắp các tuyến đường để hút đinh với mong muốn người dân lưu thông được an toàn hơn.