Lão nông góp 7,5 tỉ đồng để địa phương xây dựng công trình phúc lợi

Phan Tuấn |

Đắk Nông -  Từ năm 2019 đến nay, lão nông Huỳnh Văn Tùng, ở xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp đã tình nguyện hiến hơn 1,5ha đất mặt tiền trị giá hơn 6 tỉ đồng và 1,5 tỉ đồng để địa phương xây dựng công trình phúc lợi như đường giao thông, trường học, trụ sở UBND xã.

Ủng hộ hơn 7,5 tỉ đồng cho Nhà nước

Những ngày này, ông Huỳnh Văn Tùng thuê nhân công cắt dọn gần 5 sào cà phê, điều của gia đình để bàn giao cho cơ quan chức năng xây dựng Trường Mầm non Hoa Sim.

Đây là diện tích đất ông Tùng đã tự nguyện hiến tặng cho Nhà nước vào năm 2019. Khi địa phương có nhu cầu xây dựng trường học, ông Tùng đã dọn dẹp để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án. 

Theo UBND xã Đắk Sin, không chỉ có hiến đất xây trường học, năm 2019, ông Tùng đã hiến 7m mặt tiền, kéo dài 280m để làm đường vào trường mầm non.

Hiện nay, khi thấy con đường này khá nhỏ, không phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Lúc này, ông Tùng tiếp tục dỡ bỏ nhà kho đang kinh doanh, hiến thêm 2m mặt tiền để mở đường rộng, đẹp.

Cũng trong năm 2019, ông Tùng đã hiến hơn 8 sào đất để xây dựng trụ sở và làm đường vào UBND xã Đắk Sin. Điều đáng nói, để có đủ mặt bằng xây dựng trụ sở UBND xã và làm đường giao thông thì ông Tùng đã tự bỏ tiền mua thêm đất của hộ dân bên cạnh. Sau đó, ông Tùng hợp thành một thửa và hiến cho chính quyền địa phương.

"Trước khi có ý định hiến đất, tôi đã họp bàn với các thành viên trong gia đình. Lúc đầu cũng có những ý kiến ngăn cản nhưng cuối cùng ai cũng thấy vui vì đã làm được việc có ích cho xã hội" - ông Tùng cho biết thêm.

Theo ông Tùng, sau khi tiếp nhận đất từ gia đình tôi, chính quyền địa phương đã tiến hành xây dựng công trình trụ sở UBND xã, dự kiến cuối tháng 11 năm nay sẽ đi vào hoạt động.

Như vậy, từ năm 2019 đến nay, ông Tùng đã hiến tổng cộng hơn 1,5ha gồm đất vườn, cây cối, hoa màu và đất mặt tiền. Tổng giá trị những thửa đất này ước tính có giá trị khoảng 6 tỉ đồng vào thời điểm hiện nay.

Chưa dừng lại ở đó, khi thấy việc đi lại của người dân gặp khó khăn, gia đình ông Tùng đã tự bỏ tiền túi khoảng 1,5 tỉ đồng để làm 2 tuyến đường nhựa vào Trường mầm non Hoa Sim và trụ sở UBND xã cho người dân đi lại thuận tiện.

Trụ sở UBND xã Đắk Sin sắp hoàn thành đưa vào sử dụng là nhờ sự đóng góp rất lớn của ông Tùng. Ảnh” V.C.
Trụ sở UBND xã Đắk Sin sắp hoàn thành đưa vào sử dụng là nhờ sự đóng góp rất lớn của ông Tùng. Ảnh: V.C.

Góp phần làm đẹp quê hương

Theo ông Tùng, gia đình ông đã đến xã Đắk Sin sinh sống, lập nghiệp được 24 năm. Hiện nay, xã Đắk Sin là quê hương thứ 2 của gia ngoài ông Tùng. Ở đây, ngoài làm nông, ông Tùng còn kinh doanh vật liệu xây dựng.

"Mảnh đất gia đình tôi hiến tặng nằm ngay trục đường chính, mỗi năm đều đem lại một khoản thu nhập đáng kể. Thế nhưng, gia đình tôi không tiếc khi hiến tặng cho Nhà nước mà còn thấy đó là niềm vui. Bởi khi kinh tế đã khá giả, không phải lo đến cái ăn, cái mặc thì gia đình tôi chỉ muốn đóng góp công sức để làm việc có ích cho xã hội, làm đẹp quê hương" - ông Tùng chia sẻ.

Ông Nguyễn văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đắk Sin cho biết, hiện nay, quỹ đất công của địa phương đang hạn chế. Thế nên, việc gia đình ông Tùng tự nguyện hiến đất cho địa phương xây dựng trụ sở UBND xã, trường mầm non và góp tiền mở đường giao thông đã góp phần làm cho diện mạo xã Đắk Sin thêm phần tươi đẹp. 

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tăng phúc lợi để công nhân giảm bớt gánh nặng

Tường Minh - Phương Linh |

Đối diện với không ít khó khăn sau đại dịch COVID-19, song nhiều doanh nghiệp ở khu vực miền Trung vẫn nỗ lực duy trì và tăng thêm phúc lợi, chăm lo tốt nguồn nhân lực, nâng cao đời sống cho công nhân, NLĐ...

Người dân miền núi Hòa Bình hiến đất xây dựng nông thôn mới

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều hộ dân ở Kim Bôi đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình công để sớm đưa địa phương về đích nông thôn mới.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tăng phúc lợi để công nhân giảm bớt gánh nặng

Tường Minh - Phương Linh |

Đối diện với không ít khó khăn sau đại dịch COVID-19, song nhiều doanh nghiệp ở khu vực miền Trung vẫn nỗ lực duy trì và tăng thêm phúc lợi, chăm lo tốt nguồn nhân lực, nâng cao đời sống cho công nhân, NLĐ...

Người dân miền núi Hòa Bình hiến đất xây dựng nông thôn mới

Khánh Linh |

Hòa Bình - Nhiều hộ dân ở Kim Bôi đã tình nguyện hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm, xây dựng công trình công để sớm đưa địa phương về đích nông thôn mới.

Lão nông ở Hậu Giang hiến đất tiền tỉ làm đường

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Hình ảnh con lộ mới khang trang, cùng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ đến trường, khiến làng xóm bỗng rôm rả hơn. Đó là tấm lòng của lão nông Nguyễn Văn Phúc, đã hiến 2.000㎡ đất  có giá trị tiền tỉ để làm đường.